1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút về con gái Nghệ Tĩnh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi repair_yourheart, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    nhìn chung cung giá nghệ mình cũng Xinh ra phết đấy , có lẽ cũng phải về yêu con gái nghệ cái
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chẹp...có lẽ nhận xét ni là chuẩn đó....
  3. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em Hương lại kiện cáo rồi, phải chăng đây cũng là "Một chút về con gái Nghệ Tĩnh"
    Vĩnh Thanh
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Trùi con gái nghệ tĩnh quê mình cũng xinh ra phết đấy chứ , mấy ngày nay ở vinh nhìn thấy các em mà muốn iu liền , sao các bác cứ phainỏi xấu thế nhỉ ?
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  5. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh lại thấy con gái xứ Nghệ có máu bốc đồng
    Kẻ ném vinh quang đẫm máu dưới chân em
    Là ta-kẻ mang linh hồn lửa
    Crimson-đỏ thắm
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh nói về bọn em mà vừa buồn vừa vui. Buồn vì các anh cho rằng bọn em "nổi loạn", "chán, chả có gì đặc biệt", lại còn " có lẽ đi lấy vợ nơi khác"...
    Con gái xứ Gừngland mà "tệ" thế à các anh ? "Nổi loạn" ư ? Có thể thế nếu như các anh "ỷ mạnh hiếp yếu". Chả lẽ bị "đẩy" đến chân tường mà bọn em đứng im sao nhỉ ?Ví dụ nhá : em đã từng chứng kiến vài anh chàng cứ tỉnh bơ thong dong lên cầu thang một chung cư trong khi cô bạn gái đang tay xách nách mang, thế mà anh ấy vẫn cười nói và huýt sáo nữa cơ đấy. (Ui, con trai thời nay đều thế sao? Không đâu, em tin vẫn còn bao chàng trai dễ thương vô cùng!).Thêm cái nữa nhỉ ? Có những anh lúc nào cũng gia trưởng kinh khủng ! Eo ôi, cứ "lời anh" là nhất, là đặc biệt, còn "ý em" thì "vứt" ( dù "ý em" còn tuyệt hơn "lời anh" nhiều lần.) Các anh không chịu "lắng nghe và thấu hiểu" gì cả thì bảo bọn em không "nổi loạn" sao được? Không "bạo loạn" mới là chuyện lạ đấy !
    Còn "chán" à?" "không có gì đặc biệt" ư? Các anh hơi quan liêu đấy. Cứ đứng xa mà "phán" thế thì chết ...các anh. Bọn em thật buồn khi mà tâm hồn của con gái Nghệ lại "được" con trai Nghệ "bỏ qua" một cách đáng tiếc vì không chịu " nhìn vào đôi mắt chúng em đây", "không chịu nhìn vào tận trái tim này"...
    Vì thế, con trai Nghệ cứ "mơ tưởng" xa xôi đến xứ khác, đến khi con gái Nghệ chúng em được những chàng trai nơi khác nhận ra được điểm đáng yêu, đáng quý của bọn em thì bác Vinh Thanh lại hối hận nhá !( Khi ấy muộn quá rồi nhỉ?).
    Mà nói thì nói cho hết chứ ? Vẫn có nhiều chàng trai Nghệ biết được đất Gừng có những cô gái dịu dàng, chịu thương ,chịu khó, chung thuỷ và xinh xắn. Cám ơn các anh đã nhận ra được "ngọc" trong đá. Hihi. Thế thì chúng mình vui chứ nhỉ ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tonga oi , nếu giữa đời thường này không có ngững người như thế thì chán chết à , có như thế mới có cái dể mà nói , mà bàn chứ .Nếu con trai ai cũng hiền cả thì đâu còn có nghĩa nữa , mà con gái ai cũng chấp nhận thân phận của mình thì cuộc đời này chẳng thấy tiếng nói , tiếng cười .Một gia đình không có tiếng cãi nhau đâu phải là hạnh phúc?
    Công nhận con gái xứ nghệ cũng được đấy chứ ,nhưng con gái các nơi khác cũng đâu có kém ?
    Mà mình thấy con trai xứ mình cũng được ra phết . học giỏi , galang và cũng hay nịnh nữa ,nhưng nói cũng không ít .
    nh
    Hương
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng cho các chàng trai đã, đang và sẽ yêu thương con gái Nghệ.
    NÓI VỚI ANH
    Đừng bảo em "Nhà cửa vắng người''
    lại căn buồng chật hẹp
    lại nhện chăng đầy ô của sơn phai
    chỗ nào cũng giấy..."
    Đừng trách em "cơm khê canh mặn
    chỉ nhút với cà dầm tương
    chỉ lạc với vừng rang muối..."
    một mình chua chát nhớ thương.
    Đừng chê em "da đen tóc cháy
    giọng trọ trẹ quê mùa
    trán dô ương bướng
    khô cả câu đùa- miền Trung- con gái !"

    Tại gió Lào
    sáng qua lối nhỏ
    chiều qua ngõ đầy
    tối làm bạn cũ
    đêm là hương say.
    Tại cát trắng
    vụng về luồn cây
    mải mê theo nắng
    hong vàng chân mây.
    Tại ngày xưa
    Con thuyền sinh em trên tiếng sóng giăng khơi
    Cha đặt tên em ngàn đời mơ ước
    Và chỉ anh hiểu được
    Vị ngọt in hình khoé môi...

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. pulsar83nuce

    pulsar83nuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ui, bài thơ "súc" động wá, nói chi thì nói, gái Nghệ Tĩnh vừa đẹp,hiền ,vừa giỏi, lại tình củm nữa. (tuy không phải 100%)
    em nói thật chứ không phải nịnh nọt chi mô. Chỉ khổ cái thân "eng" ,khen rứa mà vẫn có người nói em "hót hay"
    có lẽ đây cũng là một "đức tính" của gấy quê mình.
    buồn! Em vẫn đơn phương!vì gái xứ Nghệ Tĩnh.có lẽ gia nhập hội thất tình của Đức thui
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Bao giờ.. Hồng Lĩnh.. hết cây, sông.. Lam ...hết nước ..thì đó ..với đây ...mới hết ...tình
    nhớ người em
  10. thienhaxanh1510

    thienhaxanh1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Mối tình đầu của tui_ Đáng yêu ghê !!! Đi xa nhớ em lắm

    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Thiên Hà Xanh

Chia sẻ trang này