1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút về người chiếm một vị trí quan trọng trong bạn

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    lykemkhong, ko lẽ bé thực sự ko có tình cảm dzậy sao? đó chính là lý do bé lấy cái nick lykemkhong à? Hay là Bé koi anh là người wan trọng đi cho có dzới thiên hạ cho dzui!

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  2. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Người wan trọng nhất của hattieu tui là mẹ, người đã một tay nuôi dạy tui nên người, tui tự nhủ với lòng ko bao giờ làm mẹ thất vọng.
    Người wan trọng ko kém là bạn gái của tui. Cô ấy vô cùng iu tui, lo lắng cho tui, lắm khi tui làm cô buồn, có thể nói là chưa một lần khiến cô thực sự hạnh phúc. Nhưng cô ấy vẫn đợi tui về. Tui sẽ về và nhất định ko wên wà cho cô ấy. đó sẽ là một chiếc nhẫn đính ước, để chắc ăn hông ai theo đuổi cô ấy , vì cô ấy wan hệ bạn bè, nhứt là với nam, rất tuyệt.

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  3. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Người wan trọng nhất đối với Heo là ai nhỉ??? Câu hỏi này khó wá vì heo ko thể sống mà thiếu ai cả.
    Nhưng mà cũng có thể ta ko nhận ra ai wan trọng nhất đối với ta cho đến khi nào người đó ra đi mãi mãi.Đột nhiên những chuỗi ngày êm đềm trước kia trở thành những khoảng ko gian dài vô tận..... trống vắng và ........im lặng.Đột nhiên ta ko thể nghe những âm thanh êm dịu như trước kia được nữa. Bản nhạc iu thích nhất bằng violon đột nhiên trở thành 1 thứ metal rock vô nghĩa . Tắt nhạc đi ,và im lặng..... suy nghĩ....
    Ta mất đi cái gì nhỉ??? Sao cái ta mất nó ko cụ thể gì cả?? Đã 1 thời gian thật lâu ta ko gặp người vì căn bệnh mất trí nhớ đó. Người nằm đó,ú ớ thời gian đầu,ngọ nguậy 2 ,3 tháng và rồi cũng im lặng.Đến thăm người ta chỉ nghe những lời tường thuật lúc rõ lúc ko của bác sĩ,thậm chí ta cũng ko nhớ bác sĩ nói gì nữa.Hay người bị mất trí nhớ là ta chăng???Người nằm yên lặng đến nỗi ta có thể nghe rất rõ tiếng léo nhéo trả treo của 1 thằng bé với mẹ nó vì món đồ chơi ko vừa ý, của những người Việt kìu về thăm wê hương nhưng lại đang tâng bốc nước Mỹ....Còn gì nũa nhỉ??? Lại im lặng rồi!!! À,đến giờ ăn thì cô hầu gái đẩy xe vào ,sao ko có tiếng động khi răng chạm vào muỗng nhỉ?? Người già đến nỗi rụng hết răng rồi ư??? Sao ta ko hề để ý đến điều đó nhỉ??? Người nằm đó đã bao nhiu lâu rồi ???Chết thật,ta cũng ko nhớ nữa. 1 năm, 2 năm,ko, hình như là đã 5 năm rồi.5 năm sống đời thực vật,vui ko ??? Sao mà hỏi chua chát thế? Ko ai trả lời ta vì con của người đã đi hết rồi,đi để tìm những cuộc sống mới,những cuộc sống ko phải là đời thực vật................. Chắc là họ vui lắm.......
    Ta là gì của người mà ta phải ngồi đây? Phải nhẩm tính những điều đó???Mà cũng ko còn gì là wan trọng nữa,người đã đi rồi,chắc vì sống đời thực vật ko vui mấy.......hay vì chán phải nhìn cảnh gia đình nhạt nhẽo........Ta vẫn đang tự hỏi điều đó. Bất chợt 1 suy nghĩ rùng rợn thoáng wa, mẹ ta đâu rồi,người có còn khoẻ ko ??? Người có còn ở nhà chờ ta về như thường lệ ko??Ta phải gọi điện về mới được....mà tại sao ta ko chạy u về nhà nhỉ??? Còn bố ta nữa ,mọi người nữa ,đâu hết rồi??? ......Hôm nay là 1 ngày bình thường,mọi người đều đi học ,đi làm bình thường,.......nhưng bít đâu họ gặp chuyện gì trên đường đi thì sao???Bít đâu ta ko còn cơ hội gặp lại họ lần nữa......... Về nhà thôi!!!
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  4. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi,wen hắn là 1 chuyện hết sức tình cờ,hết sức bất ngờ đến nỗi tôi còn ngờ ngợ về điều đó.
    Nhưng rồi tôi và hắn phải lòng nhau,thích nhau ,và dĩ nhiên là...iu nhau ! Hắn rất dễ ghét vì luôn biết cách làm cho tôi cười,luôn biết cách khiến cho tôi phải .....thích hắn.Đôi khi tôi giận hắn vì 1 chuyện nhỏ như.....trứng khủng long.Nhưng mà chúng tôi ko cãi nhau nhìu,vì hắn luôn là người nhường nhịn.Tôi thích hắn cũng vì điểm đó. Có những lúc tôi ghét hắn kinh khủng,và cũng có những lúc thích đến ....kinh dị. Người tôi iu là 1 người bình thường.thông thường và thậm chí là tầm thường.Hắn bình thường đối những người bạn khác phái,thông thường thì hay chọc tôi và trở nên tầm thường trong đám đông.
    Nhưng tất cả những điều đó cũng ko wan trọng bằng việc .....hắn iu tôi. Hắn xáo trộn cuộc sống bình thường của tôi và làm cho tôi buồn vui thất thường.Khi viết những dòng nay,sao mà nhớ hắn đến thế.... Trời Seoul lạnh buốt,lại hay mưa,hắn có nhớ tôi ko? Có những khi chúng tôi phải làm nhìu việc trong cuộc sống thường ngày,và quên bẵng nhau.Nhưng mỗi khi thấy ai đó cặp kè tay trong tay,tôi tủi thân đến lạ kì.Thế là tôi lại đến bên bàn phím,gõ cho hắn ,dù chỉ là vài dòng mail,rằng tôi nhớ hắn lắm,hắn có nhớ tôi ko?.....
    Hắn có nhớ tôi ko......?
    Hắn có nhớ tôi ko......?
    Hắn có nhớ tôi ko......?
    Hắn có nhớ tôi ko.....?
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  5. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hhmmmmm .... con gái ác độc và tàn nhẫn lắm ...
    Nè Cún nói cái này kô ám chỉ ai mà cũng hông wơ của cả nắm chỉ ... chỉ nói nhũng gì Cún nghĩ hehhe ....
    Nè ...
    Nếu có một người con gái nào thầm thương Cún (giả sử thôi, chứ chắc chắn kô có rồi vì Cún đáng ghét wá mà) thì Cún dù có yêu hay kô yêu người ta, cũng dành một tình cảm cho người đó, tình cảm đó là một sự cảm kích và biết ơn và trân trọng tình cảm đó (cho dù Cún có đáp lại hay kô đáp lại). Bởi vì trong cuộc đời bạo tàn này, nếu có một người thật sự thương mình thì đó đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. Cho dù Cún có ghét người đó thì khi họ đã dành tình cảm cho mình thì Cún chẳng có lý do gì để mà tiếp tục ghét họ. Không lẽ Cún lại way lưng lại với những người thương mình để mà đi làm tôi mọi cho những kẻ coi mình là rác rưỡi hay sao.
    Hehhehhê ... nhưng mà con gái thì khác hehhehe ... hehehhee, chú thích là cái này nói vậy thôi vì bị bạn xấu đầu độc tư tưởng chứ ko phải Cún nghĩ vậy đâu nhe, đừng trách đừng đập Cún tội nghiệp ...
    Con gái mà ghét người con trai nào đó, hoặc không có tình cảm gì (kiểu người xa lạ), nếu biết người con trai đó thương mình (thông qua việc tặng wà, tặng hoa chẳng hạn), thì huhuhuhú huhuh ... con gái nghĩ vầy nè "Hmmm thằng ngu này lại mê mình nữa rồi, phiền ghê, mấy thứ hông ra gì cứ bàm vào mình hoài thế ... huhu ... hihihi ... mình cũng đáng giá wá hihí ... nhiều người mê mình ghê ... phải chảnh lên mới được hehhêh ..." Oá Oá ... é é c.... cái này bạn xấu nói với Cún đó, chứ chứ Cún hông biết gì hehhê
    Cún đa tình nhưng ko dại tình
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 14/02/2004
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ người ta wá...mà Valentine sắp đến rồi ,nguoi ta có nhớ tui ko???
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập

Chia sẻ trang này