1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút về nhậu ở thái bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi domuc74, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Em đọc nhiều bài viết của bác em thấy bác rất lãng mạng và thich hợp với cuộc sống nơi thôn quê hơn là thành thị
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chưa nhậu ở TB bao giờ
  3. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    to ; lapandphuong ; tôi ma có tiền thì tôi cũng làm một cái trang trại ở quê thật , vấn đề bây giờ đang cố gắng để có tiền thôi .
  4. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    sao ý nghĩ của bác có gì đó rất giống em thì phải
  5. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi! Tôi muốn đầu tư làm một trang trại ở TB nhưng ko biết bắt đầu như thế nào? Bạn nào có ý tưởng hay thì mách dùm nhé!
    CỨ MƠ ÐI ! RỒI SẼ ÐƯỢC!
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    nếu có tiền đầu tư tran trại thì tuyệt quá còn gì ! nhưng tại vì mình ko biết bạn muốn thành lập trang trại theo hướng và kiểu nào nên ko thể trao đổi cùng bạn được
    vì dụ :
    bạn lập trang trại để gia đình nghỉ ngơi hay để kinh doanh du lịch hay để cung cấp thực phẩm cho thị trường
    ma bạn là ngườ ở đâu thế ???
  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn có 1 trang trại nho nhỏ của riêng mình nhưng giờ thì ko có khả năng và điều kiện cũng chưa cho phép!!!! Ước mơ rồi sẽ dần dần thực hiện
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 ngối ở hà nội mà nhớ cảnh trăng thanh gió mát cùng món thỏ roti hay cá chép om dưa , nhớ cả hai thằng bạn thân mà lần nào uống với mình cũng say túy luý, nhớ cả món nem mà mẹ làm .. sao mà ngon thế , toàn thịt và trứng gà xo .. nghĩ đến mà chán cái cảnh sống ở hà nội

Chia sẻ trang này