1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút về tình bạn!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi danthanh, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Một chút về tình bạn!

    Hi everybody! Hình như từ trước đến nay forum của mình toàn nói về tình yêu thôi nhỉ, tại sao không có mục nói về tình bạn, nó đáng được trân trọng mà phải ko?
    Tớ xin được mở hàng trước nghe!
    Trong mỗi chúng ta ai cũng cần có bạn , nhất lại là bạn thân nữa, bởi đó là những người bạn có thể cùng chia sẻ với ta về mọi điều .Mình đã từng có rất nhiều bạn thân, bởi mình cho rằng có nhiều bạn thân thật là một điều hạnh phúc, và mình luôn muốn sống tốt với những nguời bạn thân đó.
    Mình đã từng nói rằng"friend is forever and the love is not all", điều dó ko phải là mình ko coi trọng tình yêu. Tình bạn và tình yêu đều đáng dược trân trọng, tình bạn luôn là sân ga của tình yêu mà, nhưng theo mình tình bạn và tình yêu chỉ có một điểm chung duy nhất đó là đều xuất phát từ 2 phía, chẳng có lý do gì để mình cứ xây còn người ta cứ phá,phải ko?
    Và mình nhận ra rằng, tình bạn đâu chỉ là hai chữ" bạn thân" chỉ cần được vui vẻ thoải mái bên những người bạn đó là đủ rồi.
    To Kèn+ Xuân: các bạn luôn là những người bạn tốt nhất của mình


    Friend is Forever and the love is not all...
  2. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn ư?đó là một chủ đề có thể nói là muôn thủa nó cũng giống như tình yêu thôi.Ai cũng có một người bạn thân cũng giống như ai cũng có một người để thương đúng ko cả nhà.Mong cho tình bạn sẽ mãi mãi bền lâu
    Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào tin ! Ko thấy thực tế ngoài đời à !? Tại sao họ có rất ... rất nhiều bạn bè ! Nhưng người để thương để nhớ thì họ chẳng màng !?
    Tôi thì nghĩ tới 1 điều đơn giản này thôi : Tình bạn thì mãi mãi , còn tình yêu hay là thương thầm nhớ chộm thì rồi đến 1 lúc nào đó sẽ " tan tành mây khói" thôi !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó , đôi khi tôi thấy một tình bạn khác giới tuyệt hơn một tình yêu !
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    he he he......Ví dụ như tôi với ông đó hở? Có được ăn dưa bở ko?
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  6. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tình bạn luôn đẹp hơn tình yêu va nếu vì mọt người yêu mà mất đi một tình bạn thân thiết thì thạt la ngu ngốc
    Kết thúc của một tình bạn có thể là một tinh yêu còn kết thúc của mọt tình yêu thường la sự thù hằn và căm hận
    NGƯỜI TÌNH DỄ KIẾM, NGƯỜI BẠN DỄ GIỮ
    CÁI KHÓ LA GIỮ NGƯỜI TÌNH VÀ KIẾM NGƯỜI BẠN
    nhiềungười bạn sẽ đem đến cho ta nhiều hạnh phuc và nụ cười nhưng nhiều người tình sẽ đem đến nước mắt và nỗi đau
  7. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái này thì có nhiều cái để nói lắm. Công nhận là nó quán trọng hơn TY. Ng` yªu có thể bỏ chứ bạn bè thì không. Nhểy .
    [​IMG]
  8. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thiếu ! Kết thúc của một tình yêu còn là sự gông cùm đáng sợ cho người đàn ông ! và là sự đổi đời , lên chức của người đàn bà !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  9. Con_mua_mua_he

    Con_mua_mua_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ thích so sánh giữa thứ này với thứ kia hay sao ấy nhỉ,các bác hãy nhìn một cách khách quan rồi hãy đánh giá nha,.........nhưng tôi nghĩ đối với ty thì phải sống hết mình con tình bạn thì phải chơi hết mình ,nhưng em cũng mạn phép xin hỏi các bác nha,các bác trong tình bạn thì nên phải như thế nào thì để có một tình bạn trong sáng và bền vững ..........
  10. mystical_soul16

    mystical_soul16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cả tình bạn và tình yêu muốn bền vững thì đều phải xuất phát từ hai phía. Nếu cả hai bên đều cố gắng thì tình bạn đó sẽ có thể tồn tại.Thực ra cũng ko có tiêu chuẩn để đánh giá cái gì quan trọng hơn nhưng mà tuỳ từng hoàn cảnh mà theo em thì nên cần cái gì hơn
    Just 2 be close 2 u

Chia sẻ trang này