1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút về Trường Sa !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi motthoang_hn02, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một chút về Trường Sa !

    Các bạn ạ !
    Nhắc đến thành phố Biển xinh đẹp Nha Trang,người ta không thể nào không nhắc đến 2 tiếng thân thương : TRƯỜNG SA !
    Tôi vẫn ao ước một lần được đặt chân đến đó để biết và hiểu về cuộc sống của những người lính nơi đây ! Để tận mắt chứng kiến những gì tôi mới chỉ biết trên phim ảnh,trên những phóng sự tài liệu ngắn ngủi..................Các bạnc có thể chia sẻ - cung cấp tư liệu cho tôi về quần đảo Trường Sa cũng như những người lính nơi đây được chứ?
    Topic này cũng là nơi để các bạn ghi lại những dòng tâm sự,những kỉ niệm không thể nào quên - 1 chút tâm tình của người lính biển !
    Xin chân thành cảm ơn các bạn !
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Gần lắm Trường Sa - Hình Phước Long
    Click nghe
    Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng: Trường Sa lắm xa xôi!.
    Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô.
    Trường Sa ơi! Biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật, đảo quê hương!.
    Anh vẫn đêm ngày giữ biên khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
    Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
    Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em.
    Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
    Khi cánh hải âu về, khi nắng sáng mùa, nơi đảo trúc san hô.
    Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo, Trường Sa ơi!
    Trông cánh chim bay về đảo khơi.
    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
    Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Toàn cảnh về Trường Sa
    Nguồn : [​IMG]
     
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    KHAI TRƯƠNG TUYẾN DU LỊCH ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG SA
    [​IMG]
    Những vị khách cuối cùng của chuyến du lịch.
    8h sáng 19/4/2004, khoảng 100 khách tham gia tuyến du lịch khám phá do Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức đã rời TP.HCM tới Trường Sa, bắt đầu chuyến du lịch từ 19 đến 25/4.

    Đoàn khách gồm 52 khách dịch vụ và khoảng 48 khách mời; chủ yếu là nhân viên các công ty du lịch, cán bộ công chức, ca sĩ, sinh viên, doanh nhân...
    Theo ông Dương Xuân Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Du lịch Lữ hành (Tổng cục Du lịch) đây là tuyến du lịch có tính chất thí điểm đầu tiên của ngành Du lịch Việt Nam ở loại hình du lịch mới - du lịch khám phá, mạo hiểm. Dự kiến, đoàn sẽ tới hai đảo Trường Sa Lớn và Đá Tây? trở về Côn Đảo và quay về TP.HCM.
    Sau chuyến đi có tính chất thí điểm này, các công ty du lịch dự kiến sẽ tổ chức thường xuyên các đoàn khách ra đảo Trường Sa - một trong địa chỉ du lịch giàu tiềm năng của ngành Du lịch Việt Nam. PV VietNamNet xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận trong buổi khai trương trước khi đoàn khách du lịch lên tàu ra đảo.
    [​IMG]
    Tấm vé du lịch Trường Sa trj giá 2,8 triệu đồng
    [​IMG]
    Du khách nhận vé lên tàu. Ai cũng hồi hộp trước chuyến đi xa
    HOÀI NGUYỄN
    (Nguồn: VietNamNet)
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 22/09/2006
  5. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đêm mơ về Trường Sa ,nơi có các anh ở đấy. Trường Sa , một ngày không xa ta sẽ đặt chân tới..........
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Danh sách các đảo của Việt Nam kiểm soát
    [​IMG]
    Danh sách các đảo do Trung Quốc và Philippine kiểm soát
  7. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0

    Kính thưa các bác,
    Em cũng có biết đôi chút về đảo Trường Sa thân yêu của Việtnam theo lời kể của tía em.
    lúc đó vào năm 1987, tía em cùng thuỷ thủ đoàn hành trình Trường Sa trực chỉ ( với trang bị lương khô và súng ống đầy đủ)
    Lúc đó hoang sơ lắm, chả có mẹ gì hết ngoài cá mập, san hô và kit chim. Vật lộn với địch + cá mập + nước biển. Lính tráng lo bảo vệ đảo giành được + chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt trên đảo ( kô nước ngọt, thực phẩm xanh, tươi mà thay vào là súng ống, tên lửa,....)
    Tía em ở cái đảo gì (không nhớ tên) tức là đứng bên này đảo nhìn thấy mấy em Philipine mặc bikini đùa giỡn cùng nắng và sóng . nói có vẻ quá chứ nó gần Philipine lắm.
    Phần quà cho em khi trở về đất liền là rạng san hô mỏng hình chiếc là tuyệt đẹp nhưng tanh ngòm và lủng 1 lỗ ở giữa ( chắc do đạn bắn thủng)
    thôi, xin dừng chứ nãy giờ spam quá
    hà hà
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình rất vui và cảm ơn các bạn đã ủng hộ topic của mình cũng như chia sẻ thông tin giúp mình hoàn thành được nhiệm vụ mong các bạn có nhiều tư liệu đóng góp cho topic này để mọi người cùng biết về nơi biển đảo cực Đông của Tổ Quốc
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Trường Sa xa lắm em ơi ! " anh vẫn hay nói với nó như vậy.Với mỗi người yêu nhau ai chẳng muốn gần gũi,tâm sự và chia sẻ nhưng cũng chỉ vì "nhiệm vụ " mà thôi.Nó vẫn tự hào có anh - người chiến sĩ đang ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ vùng biển đẩo thiêng liêng của Tổ quốc,để mang lại bình yên cho mỗi góc phố,mỗi bản làng,cho em thơ cắp sách tới trường,cho nụ cười của lứa đôi hạnh phúc..............
    Nơi ấy chắc còn khó khăn và thiếu thốn nhiều lắm,nhưng nó biết khó khăn nào thì anh và đồng đội cũng vượt qua được,chỉ thiếu thốn tình cảm của người thương và gia đình thôi ! Ở đảo có khách ra thăm là quý lắm rồi,có khi chẳng cần phải nói ra thì ai cũng hiểu được điều đó.
    Tạm biệt TS và những người chiến sĩ thân yêu,nó vẫn đợi anh về.......................
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn biết rằng anh sẽ ra đi nhưng em không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy,yêu nhau chẳng được gần nhau giờ lại phải xa hơn,em thương anh nhiều lắm nhưng ở xa em chẳng biết phải làm thế nào ! Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,đôi mắt em đã ngấn lệ khi đọc những dòng thư anh viết...............6 tháng?18 tháng?trời ơi ! em sẽ nén nỗi nhớ thương này vào sâu thẳm trái tim - nơi chỉ mình em biết !
    Em không dám khẳng định rằng em có thể chờ đợi anh trong bao lâu nữa nhưng anh ơi ! anh hãy cho em niềm tin và hi vọng để em có thể vượt qua giai đoạn này bởi em biết tình yêu của chúng mình sẽ còn rất nhiều thử thách nhưng em luôn tự hào có anh - người chiến sĩ hải quân ngày đêm vì sự bình yên cho mỗi góc phố,bản làng,cho biển đảo quê hương và cho mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc VN yêu dấu này !

Chia sẻ trang này