1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút với góc tối cafe Rock bụi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi lantuvien_ttt, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndqfap

    ndqfap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bà con cho hỏi bây giờ còn những quán rock nào tồn tại nhỉ?
  2. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    các bác ngó lại cái topic cafe rock Hà Thành đi , có cũng đủ ở đó roài .
    Holyland lâu lâu tối thứ 5 cũng lên đó nghe A Lân chơi , hè hè
  3. ndqfap

    ndqfap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhé, mình k để ý
  4. LXX

    LXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cây và gió của anh nân nghe thật là mượt mà
  5. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì
    Emmmmmmmm có bao h... thế lào nữa
  6. LXX

    LXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ... thì rằng là mà... thôi... ở cái điện thoại bà móm ấy chị ợ =))
    À nhớ zoài
    .... nhìn lên bầu trời đầy sao.... ^^ nghe mãi mà chả thuộc đc
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Holyland lại về
    Có những lần đi một mình trên phố, nhất là vào đêm tối, trời lạnh và mênh mang, không thể nào không nhớ đến Holyland.
    Có những lần ngồi nghe Don''t you cry của Kamelot, nghe If I could fly, nghe Before the dawn, không thể nào không gọi thầm Holyland ơi, nhớ quá!
    Đó là những bài hát kỉ niệm ở Holy land - quán nhỏ ngập tràn âm thanh lắng sâu và ồn ào, êm dịu và xôn xao, quán nhỏ chìm dưới ánh đèn xanh, nơi những chiếc ghế con trở thành bàn, sáng lên những menu đồ uống lập lòe như đom đóm đậu.
    Đã từng viết một bài thơ về Holy land- bài thơ mà thỉnh thoảng đọc lại mình lại chạnh lòng, bài thơ ấy hình như một cô bạn ở box rock ttvnol đặt Feed trong blog bạn ấy.
    Holy land - nơi tựa lưng vào tường muốn khóc trong một tối tháng 12 năm ngoái, khi gió Bấc bắt đầu mang mùa đông về Hà Nội.
    Holy Land - nơi ngồi bên chị Bình Nguyên Trang một ngày sau tết.
    Holy Land - nơi cùng anh chị thân tán gẫu vào một chiều mùa thu năm nay.
    Holy Land, tối nay lại về. Tối thứ 5, lần đầu tiên nghe anh Lân hát. Chẳng hiểu sao hôm nay Holy Land mở toàn rock Việt. Vài bản của anh Nguyễn Hoàng yêu dấu, vài bản của Bức Tường, của Vũ Quốc Việt.
    Tựa lưng vào tường dưới ánh đèn tím, vẫn không quen được với bức tường màu đỏ của quán suốt từ mùa thu. Có lẽ sang hè, anh Lân lại phải xử lý bức tường ấy với gam màu dịu mát mẻ hơn.
    Nghe anh Lân hát Anywhere còn tình cảm hơn cả Avatasia ấy chứ.
    Mùi khói thuốc, mùi cigar, hơi ấm tỏa ra từ những người ngồi bên cạnh...Quán chật ních âm thanh và ghế ngồi...
    10h 25, lũn cũn theo anh bạn ra về. Trong quán vẫn vẳng lên những giai điệu của Beatles.
    Ngoài đường lại gió mùa. Gió tháng 12 lạnh như năm ngoái, nhưng mùa đông thì đã về từ lâu rồi...
    (cho thứ 5, 6/12/07)

Chia sẻ trang này