1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút vu vơ với tinh yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangmy2404, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Một chút vu vơ với tinh yêu

    Sáng, nhận được nhắn tin, ko phải của Anh. Thế đấy, từ lâu rồi, nó đã quá quen với việc chỉ có nhắn tin của anh ..Ngạc nhiên nhưng rồi cảm thấy thoáng chút gì đó buồn. Ai đó đã nghe câu "rồi mai đây trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau"...Ko phải là vô tình mà là cố tình...Nó cố tình để ai đó hiểu ko nên đùa cợt với tình yêu...

    Chiều, vừa về tới nhà, điện thoại reo..Vẫn là ai đó vẫn những lời mà đáng lẽ ra nó cần nghe tù lâu rồi chứ không phải bây giờ nữa...Nó cảm thấy ko một chút rung động với nhũng lời nói đó, ngưọc lại nó cảm thấy sao mà căm ghét sự giả dối đó. Từ lâu nó đã quen thuộc với sự chân thành của Anh và cũng từ lâu trong nó chỉ có một tình yêu chân thành dành cho Anh...

    Tối, hộp thư của nó có thư lạ mà ko lạ...Ai đó nói nhớ nó...Đã quá muộn rồi để nói những điều đó..Ai đó đã ko chân thành trong tình yêu, ai đó đã để sự giả dối len lỏi trong tình yêu ...Ai đó đã để tuột mất cơ hội...Ai đó đã không hiểu con gái rất khó yêu vì thế mãi mãi là ngưòi đến sau...

    Chỉ có Anh, Anh hiểu nó và nó yêu Anh tha thiết..Mãi mãi trong em chỉ có Anh...



    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Không phải khi ta cho tất cả những gì ta có . ta đều nhận lại được tương ứng. Nhưng hãy chân thành hết mình vì người mình yêu và vì tình yêu mình đang có . Lúc nào đó ta sẽ nhận được cái mà ta cần.
    hungdo

Chia sẻ trang này