1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút xao xuyến, rồi thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasslang, 08/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Một chút xao xuyến, rồi thôi...

    Một chút rung động khi bắt gặp cái nhìn ấm áp. Một chút hờn ghen khi thấy cưới nói với ai. Một chút tiếc nuối khi chỉ vì tự kiêu mà tỉnh bơ từ chối. Một chút ngại ngùng khi nhận được lời mời vụng về. Một chút xao xuyến khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai :P. Một chút hạnh phúc khi cùng cười và cùng nói. Một chút lo lắng khi biết có chuyện không vui. Một chút thất vọng khi cảm nhận được chưa có gì sâu sắc. Một chút buồn khi không được nhìn thấy nhau.........

    Tất cả chỉ là một chút thôi. Không phải là tình yêu, tất nhiên cũng không thể đơn thuần là tình bạn. Không biết thể hiện tình cảm, chỉ biết giữ ở trong lòng. Không biết đưa cho người ta tín hiệu. Hèn nhát và quá lí trí! Có lẽ dừng ở đây thôi, khi mà ......... chưa kịp bắt đầu ......
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    "SAY NẮNG" roài.
    vào nhà, ngồi tĩnh tâm, uống nước gừng, nằm im, nhắm mắt và cố ngủ 1 giấc. khi tỉnh dậy, sẽ hết cảm giác "SAY NẮNG".
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ để cho cảm xúc thoát ra ngoài...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chỉ là kon ng ai cũng yêu cái đẹp thôi mà có j đâu mà phải suy nghĩ hả bác...cũng giống như qua đg thấy bông hoa đẹp mua về chơi....2-3 hôm nó héo tàn thì lại phi shop (shop rác)...cứ từ từ mà tận hưởng cái đẹp bác ợ...
  5. toreno

    toreno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Biết nhau qua những trang mạng ảo, gặp nhau một vài ngày, chia sẻ với nhau những chuyện vu vơ, chỉ thế thôi, vậy mà cứ giữ mãi trong lòng một nỗi nhớ. Vẫn biết chẳng thế nào, nhưng lòng vẫn cứ giữ. Hình như tình bạn chẳng phải mà tình yêu dường như xa vời. Nhưng sao chẳng thể nào dừng nghĩ đến.
    Phải chăng vì người ở xa ta hay ta không tiến tới gần người.
    Nhưng chẳng biết làm thế nào.
  6. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Một chút sao xuyến để thành nỗi nhớ..
    Một chút đợi chờ để thành kỷ niệm..
    Một chút nuối tiếc để thành đắng cay..
    Một chút cay đắng để thành quá khứ..
    Một chút nghi ngờ để thành sự thật..
    Một chút sự thật để thành tình yêu..
    Anh .. yêu .. em .. rất ? nhìu!
  7. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hì, cũng biết chỉ là say nắng thôi, cũng biết chỉ đến thế thôi, nhưng vừa muốn đi tiếp, vừa muốn dừng lại. Haizzz ..... Thật là oái oăm! Ngày nào cũng phải( được ) gặp nhau :P . Người khác nói và mình cảm nhận thì đúng là thích mình rồi.... Nhưng đôi khi, hình như không phải hay là không đủ ? Ôi thật là rắc rối. Hì, nhưng dù sao cũng làm cuộc sống thêm thú vị :D Cứ để nó là 1 kỉ niệm đẹp, dù không đi đên đâu. Mình đã quyết định rôi ! :)
    PS : cám ơn rất nhiều đã chia sẻ với mình :)
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nơi tử thần gõ cửa là nơi sự sống sinh ra Anh sẽ yêu em rất nhìu!

Chia sẻ trang này