1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chuyện bất bình rất đáng "ca ngợi"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AXL-ROCK, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    một chuyện bất bình rất đáng "ca ngợi"

    vâng cái chuyện này ko biết là đã ca bao nhiêu lần rồi và đến lúc này thi đúng là hết lời để ca tụng. đúng là hết ngôn từ để nói cho cái ý thức của những anh bạn trẻ người Việt hiện đại. với những con người như thế này thì hàng ngàn chữ trên mạng để kêu gọi cái sự tốt đẹp của fan trẻ ngày nay chắc từ giờ ko cần đến nữa.
    hehe, xin lỗi để mọi người đợi lâu, bài này em cũng chỉ cần những người như Orion Dust đọc là được rồi. chẳng là từ khi cái wán H_Rock mọc ra cái chuyện đau đầu nhất chính là việc để đầu và để đĩa ở đâu cho tiện ạ. chủ quán lúc đầu rất tin tưởng là những anh em nghe rock đêu chân chất, thông cảm cho hoàn cảnh của nhau nên để cả đầu cả đĩa trên tần 3 cho khách thoải con gà mái nghe và chọn. nhưng tiếp sau đấy các bạn đều biết, ko phải chủ quán kêu ca mà chính là những khách hàng đến kêu ca rằng nhiều đĩa đã bị ăn cắp. quá nhiều. để đến khi chủ quán phải đau lòng có ý đưa đầu và đĩa xuống nhà, thì các fan yêu nhạc của ta lại yêu sách rằng như thế bất tiện quá. vâng, thôi thì khác hàng là thượng đế. chủ quán lại chiều theo ý các thượng đế. hehe, và chuyện tiếp tục tiếp diễn như nó đã từng xảy ra, khà khà. những khách hàng dầu tiên của H_Rock, chẳng biết là những ai nữa, lên quán, mang theo những chồng đĩa phải nói là rất có giá trị, thậm chí là rất xịn. vâng ạ, nhìn vào phê cả mắt. phể cả mắt những thằng trong đầu luôn có ý nghĩ: "mình phải sưu tầm thật nhiều đĩa xịn cho thiên hạ nể" nhưng lại đíu có tiền. ok, và thế là H_Rock trở thành một mục tiêu dĩ nhiên thôi. xin lấy cái liêm xỉ còn lại trong tôi để mà thề là trong bộ sưu tập đĩa đầy đủ của những anh chàng rockfan khủng khiếp chắc chắn có gài những đĩa từng có dấu vân tay của H_Rock. ôi chà những bộ sưu tập thật đáng nể đấy.
    thật sự là đã có lúc tôi nghĩ rằng H_Rock sẽ chết yểu vì những con người tuyệt vời như thế. nhưng thực sự tôi chỉ thấy mình cần suy nghĩ lạc quan hơn khi nhìn vào khuôn mặt đầy thất vọng, thậm chí là đôi lúc bất lực của chủ quán. tại sao lại ngược đời như thế. bởi vì dù trông có thất vọng thật nhưng mà sao chủ quán vẫn quyết tâm đi theo con đương mình đã chọn. tôi khâm phục cái ý chí và lòng nhiệt tình ấy của cô bé, những điều mà đã từ lúc khi quán chưa mở tôi đã cảm thấy trong bản chất cô nhóc này.
    nhưng mà tại sao tôi lại để yên cho cái chuyện này cứ tiếp tục xảy ra nhỉ? tại sao chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ viết một bài như thế này nhỉ? chỉ có chiều nay đến quán, tôi được Hoa thông báo là hộp đựng đĩa dày nhất đã biết mất, nó chứa 2/3 số đĩa của cả quán. hay đúng hơn là 2/3 đữa con tinh thần của ko chỉ chủ quán mà còn là của bao nhiêu người bạn của quán.
    các bạn có thể bàng quan mà ngồi nghe tiếp những chuyện như vậy liên tục xảy ra, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi ngõ ngách của cái đất nước này, với những con sâu bọ được lớn lên trong những cái kén tiểu nông, đầu óc ngắn ngủi. những con người văn hay chữ tốt, họ chửi những kẻ khác ko nghe rock là những loài tối cổ, những đồ sinh vật hạ đẳng. và họ nghe rock là vì thế đấy.
    đừng cố mà kêu gọi những cái tốt đẹp nữa. chỉ vô ích thôi. tôi đã biết rằng sống trên đời đôi khi cũng phải biết đầu hàng. và sống xung quanh những con người như vậy bạn càng phải nên biết đầu hàng, biết chấp nhận.
    bởi vì người ta ko thể phân phát những bài viết kêu gọi ý thức của con người đến từng người một. họ càng ko phải là 1 Phi Đen Castro, với những bài viết cho dân chúng dài 6 tiếng, đọc giữa quảng trường. rồi thì những lời "kêu gọi toàn quốc kháng chiến" ấy, hay những "lời than vãn của bà Trưng Trắc" ấy đến được tai mọi người với những thái độ tiêp nhận như thế nào.
    ôi không, hãy từ bỏ ý định đấy đi nhé. Hoa ơi, chuẩn bị như anh đã đề nghị đi.
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Lịt cụ cái bọn ch ó chết ,chỉ mắt trưóc mắt sau là ăn cắp.Thảo nào hôm nọ mình lên ngồi hình như ko thấy cái túi đĩa dày cộp đâu cả.Đến khổ em Hoa!!
    Mk bọn ch ó chết nào ăn cắp mấy cái đĩa,léo hiểu chúng mày có óc ko nữa,mạt thật các ku ạ.Nhục!!!!
  3. Missed_call

    Missed_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác thấy buồn nhưng không...bất ngờ. Sự vô ý thức kiểu này là sự đau đầu của rockband, những người tổ chức rockshow, của các chủ quán rockcafe/ rockshop... đã từ lâu lắm rồi.
    Dường như một số rockfan chỉ chăm chăm vun vén lợi ích về bản thân mình mà không hề nghĩ đến người khác. Họ đi xem show nhưng chỉ thích nhờ vả security và tìm đường vào cửa miễn phí. Mà hình như chưa hề có show nào bán vé trên 35.000đ - số tiền không ít nhưng cũng chẳng lớn lắm đâu . Họ cũng không hề có ý định mua đĩa xịn ủng hộ các ban nhạc mặc dù Rock Việt chỉ có chưa đầy 10 album dán tem.
    Và bây giờ còn có màn...chôm chỉa đĩa của H-Rock nữa chứ. Chẳng biết nói zì, thôi thì chia buồn với các bác H-Rock. Cầu cho thằng/con nào chôm chỉa tập đĩa dày nhất của H-Rock sẽ bị tai nạn, ngã cắm đầu xuống ao!
    Được missed_call sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 26/04/2004
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Xịt mẹ, anh Hưng sến nói đúng quá. Iem cũng hay lên H-Rock, trên đấy đúng là khuất mắt trông coi, chỉ có thể phụ thuộc vào ý thức cá nhân thôi. Đứa nào mà lấy thì đúng là liếm xỉ vứt cho chó rồi. Xịt mẹ chúng nó chứ... Xịt mẹ đứa nào lên H-Rock chôm đĩa...
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nói thêm là hiện nay tình trạng ăn cắp vặt của "một số bạn trẻ đáng yêu" là điều không còn xa lạ. Hồi tớ học cấp III đã mất không dưới 3 cái máy tính FX 500A, mỗi cái giá không dưới 100k. Một cái đĩa có <>= 10k chúng nó cũng không tha nói gì đến cái máy tính hơn 100k. Nói các bạn "ăn cắp" có lẽ không đúng, các bạn đấy chỉ "mượn" tạm một thời gian thôi, sau này các bạn cũng "cố tình" không biết cái đĩa mình "mượn" là của ai, và coi như đấy là của mình... Hay cầm nhầm cũng thế
    Chẹp
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Thôi ko phải chửi đâu. Đề nghị "bạn" nào " lỡ tay" chôm chỉa đĩa của người ta, có đọc được topic này thì mang đến trả đi. Phụ thuộc vào lòng tự trọng của bạn thôi. Hẹ hẹ, chắc đánh kẻ chạy đi chứ ko ai nỡ( thèm) đánh kẻ chạy lại đâu, nhỉ?
    Còn nếu mà kiên quyết khí phách quá ko thèm trả thì cầu cho lương tâm cắn rứt suốt đời nhá( nếu mà có tí tẹo lương tâm). Khiếp quá, làm xấu mặt dân rock!
    to Reddevil7: khoẻ chứ hả?
  7. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    một khi đã có gan ăn cắp thì ít khi có gan trả lại lắm
    nhưng chẳng sao đâu
    không ăn cắp được cả đời đâu mà
    rồi sẽ có ngày chết vì mấy cái light-finger thôi
  8. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    MK....vẫn biết là vụ thó đĩa trên Hoa đã diễn ra từ lâu nhưng ko ngờ lần này số đĩa ra đi lại nhiều đến vậy,,,mk...ức chế vãi..mà đâu chỉ có mỗi vụ thó đĩa,ngay ca những việc nghe xong cho đĩa vào bao để bảo quản mà ít người còn có ý thức nữa là...chĩ tiếc cho bác Tuấn,bác Hưng với bao nhiêu đĩa độc giờ ko mất thì ở lại cung khó nghe đc...buồn cho cả cái Hoa nữa..tiên sư thằng nào thó đĩa,nếu còn dính chút mẩu nào gọi là lòng sĩ diện thì đem đặt lại chỗ cũ đi...
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, các bạn nói các bạn ýăn cắp, chôm chỉa, thó là không đúng, các bạn ý chỉ cầm nhầm thôi. Hoàn cảnh xô đẩy ý mà. Cũng như nạn chết đói năm 1945, khi đói thì con người ta bất chấp liêm xỉ, bỏ quên sĩ diện để giành lấy. Nhưng khi có rồi, người ta tự thấy ăn năn thôi.
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mk, lần trước mình với lão WIldchild lên đó quên con đĩa Norther mới ( tự down và burn) đến 2 tháng quay lại lấy vẫn còn,mk,đúng là chán vãi,đêk có tự trọng,có cả hàng chữ ko lấy đĩa mà vẫn....................****

Chia sẻ trang này