1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chuyện bất bình rất đáng "ca ngợi"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AXL-ROCK, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Orion Chô cô ve Hải hả ku, giờ lên rock bụi thấy một cơ số dốc fen kinh vãi xờ , rượu chắc chắn fải có rượu rồi *** uống bọn nó kại nghĩ mình *** rock mà rock thì fải có rượu chứ ?!? chửi chắc chắn là phải chửi rồi *** chửi nó lại bảo mình *** rock ,rock có nghĩa là chửi , vài con ranh con thì phì phèo điếu thuốc không thì cũng *** fải rock, mà khốn nỗi hút thật thì cũng đíu nói làm gì đây hút vào lại thở ra , khói thuốc mới chui vào khoang mõm đã bay ra ngoài , tạo dáng vãi đái, mấy thằng vật vờ lên thường xuyên thì cũng chả làm ăn *** gì , trông chờ tiền tiêu vào đề lô tá lả, vay mượn lừa đảo... ,. Nói chung là ko ngờ dân rock lại xuống dốc nhanh thế mới 3 năm trước còn là cái gì đó thật hay mà bây giờ.... lâu lắm không lên quán em H mà xảy ra như vậy à ? thôi quên chuyện chó đấy đi , hôm nào lên anh sẽ góp mấy cái Classic nhé . Bye ya
  2. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hê,bi giờ rock reo là mốt rồi.Chúng nó toàn đú thôi,thảo nào cái nhóm Security trước đây bé tí tẹo của mình bây giờ các bé trai bé gái cứ xin chết hàng loạt.
    Ăn cắp là 1 tội lớn đấy chứ,ở các nước theo Islam thì có thể bị chặt tay vì tội ăn cắp.Mọi người cứ chửi nó làm gì,chắc gì đã đến tai thằng đấy,mà tai liền miệng đấy chửi rồi lại nghe,ko thì các nhân đến sau như em thì lại tha hồ đọc mấy câu chửi bới nghe đến buồn cười.Đã biết Rock đú là 1 cách tha hoá của thanh niên Việt Nam thời nay,chửi làm gì nữa!!!
    Em chăng bít quán H-Rock nằm ở đâu cả càng ko quen chủ quán,nhưng mạo muội nghĩ rằng: sao các bác ko làm 1 đến 2 cái ổ cứng 80 hay 160 GB gì đó mà để nhạc vào,tha hồ thoải mái. 1 album chuyển thành mp3 128kbps cũng chỉ khoảng 40 đến 50 MB.Chủ quán hay nhân viên là người điều chỉnh vụ nhạc nhẽo theo yêu cầu được viết vào giấy của khách.Thế thì chăng mất đĩa,chẳng hỏng đĩa,chẳng tranh nhau nghe.Cách này chẳng mới mẻ gì,em chỉ băn khoăn tại sao các bác ko áp dụng!!!
  3. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em là em đồng ý với bác này về cái khoản này .
    Ghét nhất là cái kiểu lên RB đánh bài, ngày nào lên cũng thấy 1 hội . Hẹ , lại còn có chuyện một ngày có mấy ông bố bà mẹ lên tìm con , có đứa sáng sớm đã thấy mặt, đến tối mịt mới chịu về, chả hiểu làm cái dek gì mà mài đũng quần ở đấy lâu thế . Như em đây , sang Rb chủ yếu để nghe Rock và gặp bạn bè ( chẳng là ở nhà em không được nghe , mà em cũng không có nhiều đĩa , ra quán net thì càng ngồi lâu càng tốn tiền , thế nên em hay sang Rb nghe cho đỡ thèm với cả cho đỡ buồn ) . Nhưng mờ ngồi quá lắm là vài tiếng rồi về . Mờ sang Rb thật tình, nghe các bác nhà mình nói chuyện cứ gọi là .... chẹp .
  4. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , link cái này cho bên nhạc Pop đọc mới được . Rock fan dạo này ngon quá hé
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "... mới 3 năm trước còn là cái gì đó thật hay mà bây giờ.."
    --------------------------------------
    ----> không phải thật hay mà rất hay là đằng khác. Mỗi khi nghĩ lại cứ tưởng đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng chỉ mới vài năm chứ mấy, có lẽ đó là vì sẽ chẳng bao giờ dân rock vui như thế nữa. Ngày mà mỗi khi lên Quang Trung anh giai bán hàng mặt cứ vênh ngược hết cả lên Nhưng một số những người tôi quen giờ đây đã ổn định với công việc và "quên" mất mình đã như thế nào. Thật buồn cười khi gặp một người bạn ở Ym, hỏi thăm xem tình hình nhạc nhẽo thế nào bạn tôi bảo "lâu lắm cũng chẳng nghe cái gì, bận quá... với cả cũng thay đổi nhiều rồi" rồi thêm "bọn trẻ con bây giờ kinh quá, nghe rock ngày xưa đâu có thế".. Sau những ngày tháng sống cho đúng "phong cách" với thuốc lá, rượu, chán nản, chửi là .. ăn trộm híc.. sau nó sẽ là gì nhỉ?
    Hơ.. đúng là thế giới thay đổi từng ngày . Cả "người già" lẫn "trẻ con".
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    buồn wá,chúngd nó không phân biệt được thế nào là đam mê và thế nào là đú theo phong trào gào theo khẩu hiệu,chan quá,cứ tưởng cứ rượu,thuốc,giật là rock àh,
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế nên dạo này mình chẳng tham gia rock riếc gì nữa . Bây h lởm lắm hả các bác .
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú Havatage cứ đi lang thang bên làm đẹp ,rồi điện thoại di động . He he ,đúng là thanh niên thế hệ @ và hi-tech
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chuyện , DTDĐ là nghề của em mà . Mà bác cũng hay sang đó chơi còn gì , hé .
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, nghe mấy câu này của bác linhrock, người nào không biết havatage cứ tưởng lại là mấy thằng đầu vàng hoe đú đởn nào đó ... ai mà biết havatage chân chất thế nào
    Chửi vừa vừa thôi... không thằng ăn cắp nó đọc được lại nghĩ: bọn này chả khác đêck gì mình... khoá lại là vừa kẻo nó sổ mũi đến viêm xoang cũng nên....

Chia sẻ trang này