1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện buồn hay một định mệnh?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monkey73, 10/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monkey73

    monkey73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện buồn hay một định mệnh?????

    Tôi và anh vô tình quen nhau qua chat. Thời đó Internet chưa phổ biến như bây giờ, cũng cách đây hơn 3 năm rồi. Chúng tôi chát với nhau, nhận ra nhiều điểm tương đồng và yêu nhau. Chuyện tình của chúng tôi khá xuôn sẻ, tình yêu cũng thật đẹp và rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đến 1 ngày tôi lên đường đi du học. Xa nhau,chúng tôi cảm nhận thấy tình yêu vẫn nồng nàn và tôi còn yêu anh hơn rất nhiều. Anh gửi sang cho tôi những gì tôi còn thiếu, tôi cảm động rơi nước mắt vì trong đó có 1 cái áo của anh. "Ở 2 đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn" tôi luôn nhủ thầm như vậy. Chúng tôi đếm từng ngày để đến ngày tôi về nghỉ hè. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì chúng tôi đã hứa hẹn. Rồi cũng đến ngày tôi trở về, tâm trạng đầy hồi hộp sau gần 1 năm xa anh.

    Thật đúng là duyên số, vô tình tôi phát hiện trong điện thoại của anh có những tin nhắn mà anh quên không xoá, đó là những tin nhắn mang nội dung anh và mấy ông bạn đi chơi với gái mại dâm. Tôi choáng váng.... Sau nhiều lần đôi co, anh cũng thú nhận với tôi rằng đúng như vậy.

    Tôi là một người con gái đứng đắn và nghiêm túc, chưa bao giờ đi quá giới hạn dù chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu. Anh cũng rất tôn trọng tôi và chúng tôi luôn coi trọng tình yêu. Tôi rất thất vọng và nói lời chia tay với anh dù anh có nói lời xin lỗi và giải thích.... Tôi cảm thấy anh hoàn toàn không xứng đáng với tôi và anh đã lừa dối tình cảm của tôi. Tôi rất đau khổ.

    Tôi phải làm sao đây??? Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau nhưng tôi không thể chịu đựng được khi trong đầu lúc nào cũng ám ảnh chuyện thấp hèn đó.

    Gia đình tôi cũng đã biết chuyện này ... Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhé. Cảm ơn nhiều.
  2. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn nên quên anh ta đi theo tôi thì người vướng vào mấy thứ mại dâm hay gì gì đó thì ghê lắm chưa kể đến chuyện anh ấy đi làm chuyện ấy rồi về mắc bệnh gì đó thì khổ . Tôi cũng là con trai nên tôi không phủ nhận là tôi cũng thích chuyện đó nhưng tôi chỉ muốn làm chuyện đó với người yêu thui...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,nếu anh ý đã dính đến chuyện ấy rồi thì em nghĩ chị cố mà bỏ thôi.Nhỡ AIDS với HIV thì khổ cả cuộc đời.Trên đời còn thiếu gì người tốt cơ chứ.

    I'm learning to live without you now!!!
  4. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên you như thế nào! Tình cảm hai bạn ở đây mong manh quá! Nếu thực sự hai người hiểu được nhau và tin yêu nhau thì mình nghĩ chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm :) thực sự thì đàn ông ai cũng có tính như rứa cả có điều họ có biết kiềm chế được không và phải trong hoàn cảnh như thế nào nữa. Biết rằng việc làm của anh ấy là không chấp nhận được nhưng nếu chỉ vì lí do như vậy mà cả hai người chia tay thì có đáng không.Hãy nói cho anh ấy biết bạn cảm thấy thế nào về chuyện đó,Nếu anh ấy thực sự biết hối cải và bạn bắt ảnh hứa rằng không bao giờ làm như thế một lần nữa . Cũng như bạn cảm thấy rằng có thể bỏ qua cho anh ấy được thì hãy bỏ qua cho nhau! Hãy cho anh ấy một cơ hội để làm lại vì trong cuộc sống điều quan trọng ko phải là vấp ngã mà là đứng lên sau lần vấp ngã đó. Còn một điều nữa đó là anh ấy vẫn không có ai ngoài you mà , phải không. Còn chuyện lo ảnh bị bệnh gì đó thì you nên khuyên ảnh đi khám đi , để đảm bảo tương lai cho cả hai người! Tình yêu cần rất nhiều sự cảm thông và tha thứ monkey à
    Thanh Ha love you !
  6. monkey73

    monkey73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên bổ ích. Đến lúc này đây tôi vẫn rất yêu anh nhưng thực sự tôi không thể nào mà quên được chuyện đó, sao ông trời lại trừng phạt tôi ??? Tôi có làm gì sai trái đâu mà đến bây giờ tôi lại khổ sở như vậy.
    Đôi khi yếu mềm tôi cũng muốn quay trở lại với anh với HY VỌNG vào tình yêu của chúng tôi nhưng thực sự niềm tin tưởng vào anh đã giảm đi rất nhiều.
    Hơn thế nữa gia đình tôi đã biết chuyện này, không ai có thể chấp nhận và thông cảm với việc làm đó. Tôi rất buồn và thực sự không biết phải giải quyết thế nào nữa.
    Tôi phải làm gì đây các bạn????
  7. masan_2

    masan_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy neverkissuagain nói đúng đó ,tất nhiên QHTD với gái mại dâm theo quan niệm xã hội là xấu rồi.Nhưng dù sao con người vẫn là con người ai cũng có bản ngã của mình mà.Theo tôi monkey73 cho anh chàng kia 1 cơ hội .Biết đâu lòng vị tha của bạn sẽ đem đến cho bạn một cái gì đó mà sau nay biết đâu mỗi khi nghĩ lại bạn thấy mình quyết định lúc này là sáng suốt
  8. monkey73

    monkey73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một cản trở rất lớn đối với tôi bây giờ là gia đình. Thật không đơn giản nữa rồi vì tôi đã để gia đình biết chuyện này.
  9. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó cho bạn vào lúc này! Thực sự theo mình nghĩ để giải quyết chuyện này không phải một mình nỗ lực của bạn mà còn có cả nỗ lực của anh ấy nữa. Phần lớn và quyết định là từ phía ảnh ! Bạn tha thứ cho anh ấy thôi chưa đủ để giải quyết, vấn đề là từ phía anh ta.Nếu anh ta thực sự chân thành mà muốn hối cải anh ấy phải chứng minh được cho gia đình bạn điều đó.Mà muốn làm được điều này thì cần có thời gian Monkey à! Nó sẽ giúp cho He chứng tỏ được mình và mọi người quên đi chuyện của anh ấy. Hãy nói với anh ấy rằng you có thể tha thứ cho ảnh với điều kiện anh ấy phải thực sự thay đổi và chứng tỏ được mình! Dù rằng để lấy lại một niềm tin đã mất là rất khó khăn và lâu dài.... Có thể thời gian sắp tới các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì chuyện này. Nhưng nếu tình cảm của cả hai là chân thành thì mình tin mọi sự sẽ chóng vượt qua với các bạn
    Còn chuyện với gia đình bạn! Mình cũng không biết nên khuyên bạn thế nào nữa. Mình nghĩ nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn giữa gia đình bạn và người ấy. Đó là cách tốt nhất theo mình nghĩ.Và nếu thực sự yêu bạn , họ sẽ biết cách làm thế nào để vượt qua được khó khăn này. Cố lên nha
    Được neverkissuagain sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 12/01/2004
  10. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã đến nước gia đình biết chuyện, nhất là gia đình 1 nhà có học thì cách giải quyết tốt nhất vẫn là chia tay dứt khoát với anh kia. Có thể bạn sẽ đau khổ, sẽ mất 1 khoảng thời gian để quên anh ấy, nhưng đó là giải pháp có lợi nhất cho cả bạn và gia đình bạn. 1 người đàn ông như vậy kô đáng để bạn yêu, thà đau khổ 1 lần còn hơn cả đời đau khổ. Hãy dũng cảm dùng lý trí mà vượt qua tình cảm của chính mình.
    Everything I do, I do it for you

Chia sẻ trang này