1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện buồn hay một định mệnh?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monkey73, 10/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con gái lúc nào cũng thế...HỞ 1 cái là nói chia tay....Bạn có nghĩ đến nỗi lòng của anh ấy khi bạn ở nước ngoài cả năm trời không....Xét cho cùng thì con trai bây giờ 10 người thì có đến 8 người đi chơi gái rồi...............Dù sao đó cũng chỉ là 1 sai lầm thôi.....Đó cũng chẳng phải là 1 lỗi không thể tha thứ...Nếu anh ta yêu người khác rồi QHTD với người đó thì lại khác ....Đằng này lại vẫn hết lòng chờ bạn...CÒn nếu bạn thấy ko thể tha thứ thì ra Cửa Nam mua thằng ma nơ canh nam về mà làm người yêu, chỉ có nó mới không bao giờ mắc sai lầm đâu...Tôi mà là người con trai kia thì tôi cũng chẳng níu kéo bạn làm gì....Bình sinh tôi ghét nhất là gặp chuyện gì cũng nói với gia đình để làm gia tăng mức độ trầm trọng......1 chuyện ko có gì là quá to tát mà phải nói với gia đình để rồi rùm beng lên....Theo tôi bạn nên quay trở lại nước ngoài kiếm lấy thằng tây mà yêu...Để xem nó 1 ngày chơi gái mấy lần.............
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  2. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha Tây chắc cũng thua bạn luôn vì tôi thấy bạn rành mấy chuyện này ghê...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  3. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ==========================================
    Ông nói nghe có vẻ từng trải nhỉ, Tây là Tây, Ta là Ta chứ, hai nền văn hoá khác nhau một trời một vực như thế mà ông so sánh được à, chị monkey73 đừng nghe nó, tình yêu cần sự cảm thông và vị tha nhưng cũng phải qua thử thách, vị tha cũng có mức độ thôi, như hắn thì không thể chấp nhận được, chưa lập gia đình mà đã thế, không biết sau này sẽ thế nào, thà đau một lần còn hơn...
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Em ghét nhất những luận điệu kiểu như người như thế không đáng yêu thương, người như thế là hư hỏng, người như thế thì bỏ đi còn hơn, rồi thà một lần đau khổ còn hơn đau khổ cả đời. Rõ là những cô cậu chưa có kinh nghiệm gì đã đi khuyên nhủ hết người này đến người khác...
    Em nói thật với chị, nếu chị hiểu đàn ông hơn thì chị sẽ hiểu là đàn ông tụ tập với nhau là hay nói đến và hay nẩy sinh ra những trò hư hỏng đấy lắm...Nếu biết trước thì chị đã chuẩn bị được tâm lý cho mình...Anh ấy sai thì có sai rồi, nhưng việc đấy nó chẳng nói lên cái gì về con người anh ấy cả...Hơn nữa việc chẳng có gì phải rùm beng lên để cả gia đình biết cả, chỉ làm gia đình chị khinh thường anh ấy hơn mà thôi, chắc là người đàn ông có tự trọng thì anh ấy cũng sẽ chấp nhận chia tay thôi...Nói chung cả 2 anh chị ko cùng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn cởi mở với nhau thì sẽ chia tay trong đau khổ và dằn vặt của 2 người...Nói chung tất cả là do chị tự quyết cho tình yêu của mình đi....
    Nhiều người biết cách giữ người yêu, khi đi xa họ còn mua cả BCS cho người yêu đấy chị à. Và trong trường hợp ấy thì người đàn ông thấy người phụ nữ của mình tuyệt vời và tâm lý lắm nên mới hững hờ với những cám dỗ xung quanh...
    Em với người yêu rất thẳng thắn và thoải mái với nhau...Và như thế mỗi lần anh ấy có nhỡ bị lôi kéo đi karaoke ôm hay gì gì như thế thì em cũng yên tâm vì cũng chẳng đứa nào nó bằng được mình và người yêu mình cũng chẳng lạ lẫm gì trò đấy mà hứng thú cả...Nếu anh ấy quan hệ TD với một người khác ( ko fải ****) thì mới đáng đề bàn...Vote cho GiangTuanKiet một cái nhỉ
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    hisoka nì, nếu ko hư hỏng như thế...Có chắc lập gia đình rồi họ sẽ không hư hỏng ko? Lúc đấy còn ầm ỉ hơn ấy nhỉ...Các cụ đã nói "trẻ không chơi về già sinh tật" đấy, cấm có sai câu nào
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  6. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả gia đình đều biết rồi thì... thật sự là khó khăn, vì..nếu hai người ... giả sử thôi...có chấp nhận lỗi lầm của nhau đi nữa..nhưng không ai chắc rằng hai người không có những phút bất hoà, và những lúc như thế thì.. không thể có chuyện ... không nhắc đến lỗi lầm trước đây(bản thân và gia đình..)... nói chung là...trước sau gì thì hai người sẽ không hạnh phúc... Tôi nói thế không biết mọi người nghĩ sao... Nhưng nói thật là..dù mình có sai trái gì, đã cố quên rồi mà có người nhắc lại là... tôi không chịu được đâu. Nó cứ dai dẳng trong người, mà như thế thì làm sao mà sống thoải mái, hạnh phúc được.
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chào Monkey, chuyện của chị nghe buồn thật... có những người bỏ qua được chuyện đó, có những người thì ko... nhưng nếu tự thây smình ko bỏ qua được thì đừng bỏ qua... bởi còn có một kết cục buồn hơn cho những người không thể chấp nhận được chuyện đó nhưng vẫn cố chấp nhận và rồi tới thời điểm nào đó họ mới nhận ra mình ko thể chấp nhận được (dù rằng người kia đã sửa đổi, ko mắc lại chuyện đó nữa)... cảm giác của con người lúc mới bị mất đi một người mà mình đã trao nhiều niềm tin vào đó... khó chịu lắm... đau khổ lắm... em biết điều đó. Nhưng chị cứ ti là thời gian sẽ làm trôi đi được nhiều thứ đi... có niềm tin như thế thì mọi chuyện sẽ trôi qua dễ dàng hơn... chị cũng đừng thắc mắc là niềm tin đó có đúng ko nhé? Vì với em nó cũng chỉ là niềm tin thui, ko dám chắc là nó đúng hay là sai nó cũng là một lối thoát cho mình trong tình trạng điên cuồng của bản thân: người mình yêu thì đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức của mình, mình biết mình sẽ ko bao giờ có thể chấp nhận người như thế được... nhưng bỏ thì mình cũng chỉ thể nói bỏ rồi tránh mặt... nhưng bản thân thì ko thể quên được... yêu một người mà mình không thể yêu nổi... cái cảm giác đó .... chắc chắn rồi nó cũng sẽ qua, chỉ cần mình cởi mở cuộc sống của mình thêm một chút thôi! tin em đi (em viết là trên cơ sơ những cảm nhận của em, nếu ko đúng với chị thì xin lỗi nhé)
  8. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tranganhfut....Những người con gái thấu tình đạt lý như em ko có nhiều đâu..............Con gái mà ai cũng thế thì có phải mình sẽ thấy rung động không....Tiếc là bây giờ không có nhiều............
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  9. monkey73

    monkey73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi những lời khuyên thật sự bổ ích để tôi có cái nhìn khách quan hơn. Theo các bạn có nên cho anh ấy thêm 1 cơ hội để thử thách tình cảm không? Tôi mong tin của các bạn.
  10. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời dứt khoát là KHÔNG và KHÔNG
    Nếu tha thứ thì người phải gánh chịu hậu quả suốt đời là chính bản thân bạn đó
    Everything I do, I do it for you

Chia sẻ trang này