1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện buồn hay một định mệnh?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monkey73, 10/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn cho anh ấy một cơ hội nữa à? Ừ vậy hãy thử anh ấy thêm 5 năm nữa xem sao nhé nếu anh ấy chịu được thì ok hehhehhe... nói đùa thôi nếu bạn và gia đình bạn đã quyết định cho anh ta thêm cơ hội thì hãy cho anh ta đi, tôi biết con gái luôn có lòng vị tha mà đúng không nè? nhưng còn anh ta có xứng đáng được tha không thì cứ chờ xem đã...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Tâm hẹp thì dễ đầy. Nếu chị lượng được sức mình, bỏqua thì phải bỏ qua hẳn. Còn nếu cảm thấy lương tâm và tấm lòng mình ko đủ lớn thì ko nên chị à...Tự chị sẽ làm khổ chị trong tương lai thôi. Chúc chị ngày càng vững vàng và hiểu biết những mặt xấu của xã hội cũng như con người hơn vì nếu ko hiểu biết chị chẳng bao giờ đối phó được gì đâu
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị bỏ qua là bỏ qua, chứ thử thách cái gì...Chị còn mang ý định thử thách trong đầu tức là chị sẽ bị ám ảnh bởi chuyện đó, anh ấy có biểu hiểu gì hơi khác thường ngày chị cũng nghi anh ấy lặp lại chuyện đó ..vv.. Bỏ qua tức là chị phải cảm thấy thật thanh thản khi mình nghĩ về lỗi của anh ấy để yêu thương và tôn trọng anh ấy hơn cơ. Anyway em cũng chẳng biết được anh ấy của chị là người thế nào...Chỉ mong chị có cái nhìn thông và thoáng một chút để đỡ khổ cho mình thôi
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì... cũng chẳng biết cái đồng chí này là thế nào nữa nhưng nếu có sao đen thì chắc cũng bầu cho cô 5 sao... híc
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một vài thằng bạn cùng lớp, chúng nó cũng đã từng và nói lí do là chỉ để giải quyết nhu cầu khi chưa tìm được người yêu. Theo tôi, nhu cầu ấy là bình thường trong mỗi con người nhưng nếu lấy đó làm lí do để đi chơi gái thì ko thể chấp nhận được. Bởi vì cái chốn ấy là chốn nhơ nhuốc và lắm mầm bệnh, liệu anh ta có ko mắc bệnh?
    Điều thứ hai, ko thể vượt qua được một chuyện nhỏ như vậy vì người yêu thì liệu sau này anh ta sẽ làm được gì, vậy nên, dù yêu đến mấy bạn cũng nên bỏ anh ta đi, và coi như đó là điều nên làm vì anh ta ko xứng với bạn.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Không nên tha thứ , chuyện này quá khó . Đành chấp nhận quên đi thôi. Mối tình đầu chứ không phải là tình cuối , thà đau khổ bây giờ còn hơn là đau khổ mãi mãi. Bạn có thể để lòng mình thanh thản , rồi bạn sẽ tìm được cho mình một người con trai yêu bạn hơn và xứng đáng với tình cảm của bạn hơn .
    Chúc vui vẻ và may mắn
    Have friends, not for the sake of receiving but of giving
  7. monkey73

    monkey73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ ...... tạm biệt anh ! Gửi tới anh lời chào năm mới !

Chia sẻ trang này