1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chuyện buồn về giao thông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    một chuyện buồn về giao thông

    hôm nay, tớ tới nhà con bạn học cùng hồi cấp 2, nó kể về chuyện 2 đứa bạn học cùng lớp nó chẳng may đã qua đời, một đứa do bệnh tim, còn một đứa do bị tai nạn.
    Tớ nghe kể mà thấy sợ quá thôi, tại sao bây giờ tai nạn giao thông lại xảy ra nhiều thế, và nó cướp đi biết bao những bạn bè của chúng ta??? Tuy không quen biết gì bạn đó nhưng tớ cảm thấy thực sự rất thương bạn ý. Cứ thử tưởng tượng xem, một người mà được giải quốc gia, được vào thẳng đại học, một người sống luôn vui vẻ luôn cười để rồi chỉ vì một lần tai nạn mà chẳng thể nào có thể lại được vui cười như trước nữa!!! cũng chẳng thể nào biết được ngày mai trời mưa hay nắng, ngày mai trời đẹp hay xấu, trời đẹp đến cỡ nào????
    Cũng vẫn biết là người ta không thể sống mãi nhưng vẫn không sao hết bàng hoàng.
    Nghe chuyện của người bạn đó, tớ không khỏi thấy lo lắng cho bạn bè mình, cho những người cũng mình cũng không quen biết, và chỉ mong ước một điều, nếu mọi người có tham gia giao thông thì hãy đi đúng luật và đừng phóng xe nhanh quá, cũng đừng đi dàn hàng ngang nhiều, hãy chú ý vì chính bản thân mình~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng

Chia sẻ trang này