1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Whitecat189, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Whitecat189

    Whitecat189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện buồn

    Đây là câu chuyện xảy ra trong lớp tôi. Một chuyện mà chắc chắn mọi thành viên trong lớp tôi sẽ không bao giờ quên được, cô bạn nhỏ bé ấy...tôi sẽ gọi cô bạn ấy của tôi là Smile vì nhớ đến cô là chúng tôi nhớ đến nụ cười thường trực trên môi. Smile là một người nhỏ nhắn, dễ thương, rất hoà dồng với bạn bè, luôn vui vẻ. Nhưng tôi không hiểu tại sao một người đáng yêu như thế lại gặp bất hạnh như vậy. Smile rất yếu, mắc không ít bệnh. Ban đầu lớp tôi gần như không ai biết, vì Smile luôn tươi tắn nên ai cũng không nghĩ Smile lại mắc nhiều bệnh đến như vậy. Đầu năm lớp 10 tôi chơi thân với Smile và đến bây giờ tôi vẫn trách mình đã không thực sự quan tâm đến cô bạn ấy. Rồi thời gian cứ trôi đi và bệnh của Smile ngày càng nặng, có những hôm Smile đau quặn trong lớp không học được, chúng tôi phải đưa Smile về nhà. Dần dần Smile không đến lớp được nữa, suốt ngày nằm trong bệnh viện. Smile rất buồn vì nhớ bạn, và muốn được học. Chúng tôi muốn giúp Smile nhưng không biết làm cách nào vì điều Smile cần thì chúng tôi "lực bất tòng tâm". Chúng tôi chỉ biết làm cho Smile vui hơn lên bằng những lần đến thăm với những câu chuyện vui ở lớp, đứa này đứa kia thi nhau kể. Smile nằm trên giường ánh mắt sáng ngời nghe chúng tôi đang cười nói vô tư. Vào hôm sinh nhật Smile chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Smile ở bệnh viện cũng có bánh gatô có hoa, có nến. Tôi tin chắc rằng Smile đã rất vui. Có một dạo Smile đã khoẻ trở lại rất nhiều. Smile đã được đến lớp. Các bạn sẽ không tưởng tượng được niềm vui của Smile khi đến lớp.Bởi lớp chúng tôi rất vui với những trò nghịch ngợm của học trò. Những đứa bạn ngây thơ chúng tôi cứ nghĩ rằng Smile sẽ hết bệnh sẽ khỏ hẳn, chúng tôi đâu có ngờ...Chuyện gì đến cũng phải đến...........
  2. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0

    Chao ban !
    Minh cung vua hoc xong buoi cuoi cung cua 1 nam hoc cu !
    That la ko co gi sang sua cho nam hoc vua qua./. Nhung du sao thi no cung giup minh duoc rat nhieu
    Cam on nhung gi ma tat ca moi nguoi da ban cho minh , nhung minh cung that vong ve minh nhieu lam ./.
    Hy vong minh se co them 1 nguoi ban co the lam ban theo dung nghia !
    Chuc ban 1 nam moi thanh cong hon !
    Nu cuoi va hanh phuc luon ben ban !
    Chao ban !
    Thanh Tuan
  3. Ilovemyfriends

    Ilovemyfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    MÌnh rất vui được làm quen với bạn. Chắc Tuấn phải gọi Cat là chị thôi vì Cat học xong lớp 12 từ năm ngoái cơ. Câu chuyện buồn của Cat chưa kết thúc đâu. Smile đã cố gắng đến lớp học vào những buổi cuối cùng của năm học. Smile muốn tốt nghiệp, và hơn cả là muốn thi đại học. Dù Smile đau lắm nhưng Smile đã cố gắng hết sức và Smile đã tốt ngiệp. Lớp tôi ai cũng vui mừng cho Smile. Nhưng điều Smile mong mỏi nhất đã không xảy ra. Vào những hôm thi đại học Smile không thể thi được. Thi đại học xong chúng tôi vào thăm Smile trong bệnh viện, Smile vẫn tỏ ra vui vẻ động viên chúng tôi khi chúng tôi kêu chán vì làm bài không tốt. Và tôi đã không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Smile. Tôi đã luôn luôn tin tưởng rằng Smile sẽ khỏi bệnh. Nhưng vào cái hôm mà tôi nhận được điện thoại của đứa bạn bảo đến thăm Smile, lớp chúng tôi đã sững sờ khi đến ngõ nhà Smile. không ai tin vào mắt mình vì ngay trên tường là tờ Cáo phó và tên người trên tờ đó là tên của Smile. Cho đến bây giờ nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai đối với người mẹ của Smile. Bác kể lại rằng trước khi mất điều mà Smile mong muốn nhất là được thi đại học và các bạn của Smile sẽ đỗ đại học hết. Và điều tôi muốn nói với tất cả những ai đọc bài này là sự lạc quan và nghị lực của Smile. Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi đã không khiến cho một trong những mong muốn của Smile thành hiện thực...
  4. Ilovemyfriends

    Ilovemyfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Whitecat cảm ơn những ai đã đọc hết những tâm sự của mình

Chia sẻ trang này