1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến dã ngoại (12/10/2002), phát động, triển khai và báo cáo... - Từ trang 3 - (Nhặt nhạnh qua

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến dã ngoại (12/10/2002), phát động, triển khai và báo cáo... - Từ trang 3 - (Nhặt nhạnh quanh Đại Hội TTVNOnline lần 1)

    Đại Hội TTVN đã diễn ra thành công tốt đẹp với box nhạc Trịnh. Dù rằng chúng ta có thua kém các box khác về mặt nhân sự, tài chính, vv. song chúng ta lại tham gia tất cả các phần của Đại Hội, và thành công ở tất cả.


    Trong thời gian box nhạc Trịnh ở TTVN bị thất lạc, dân box đã chạy lụt sang bên diễn đàn PTTH Lam sơn, nha` của home. Sau đây là những bài viết về Đại Hộicủa box.

    Home_nguoikechuyen :
    Sao hôm qua không thấy dong533 đi vậy!!!vui lắm kia, nhưng box mình ít người đi quá!!chỉ có NC, home, nevinnêntr, cafein,cauchim, giomuadong, nguoinuocngoai, calassic,.lysuus,,ngochikien.quắ ít!!!!các box khác, 6h họ đã xong gian hàng rùi, còn box mình mãi đến 7h mới xong.chậm quá!!!nói chung quá hay!!!!
    Box mình hào phóng quá!!cái gì cũng cho không! nên mọi người ddến xin nhiều quá!!!!Thư pháp do cafein viết trên giấy gió,và mấy cái mẹt, có fun chữ trịnh!!!bich báo của box mình khá hay, nhưng mà nhỏ quá!!mọi người chỉ nhìn qua, chứ ít người đọc kĩ!!!
    Phần trình diễn văn nghệ của box minh:Nc và nguoinuocngoai lien khuúc:em đi qua chuyến đò, ngẫu nhiên, ở trọ,và gì nữa nhỉ!!!hay tuyệt .Nguoinuocngoai vừa mới cắt tóc, để đuôi con kiến , dài ơi là dài, trông hay lắm!!!
    Mọi người cứ đi đâu hết, làm home phải ngồi chăm box, không để mình đi chơi à!!sao nhiều người đến hỏi thế!!<<chữ này là chữ gì nhỉ???>>ôi có cái chữ:<<việt nam ơi>>mà sao bác cafe viết khó đọc thế, làm mọi người không đọc ra.<<ôi thơ box trịnh viết hay thế, cho tớ đem về nhà được không??,không được đâu , đây là bich báo của box mình, không cho được!!!
    sao có người xin nhiều thế nhỉ, những mấy lần liền, sao mà tham thế, quà cho không mà, lấy thoải mái> Đây là cho mình, con đây là cho bạn gái mình, ôi còn cho em gái mình nữa chứ!!!sao mà nhiều thế, home ngồi trông quán mà sốt cả ruột.....
    Ôi tay home đau quá!!chảy máu rùi!!!không viết tiếp được nữa, phải đi lau cái đã!!!Cái này phải hỏi tội box 85 nhé NC ơi!!!nhà mình có một thằng con trai thôi mà????box 85-đúng là cái box nghịch nhất ttvn!!!
    Dường lời cho mọi người vậy!!


    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 04/10/2002 ngày 21:12

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 14/10/2002 ngày 04:03
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ghi chép từ Đại Hội TTVNOnline lần thứ nhất
    của box nhạc Trịnh
    :
    I. Chuẩn bị :
    Công cuộc chuẩn bị được rậm rịch từ trước đó 2 tuần. Chủ trương của box nhạc Trịnh là free hoàn toàn, vì nếu kinh doanh thì sợ làm tổn hại tới thanh danh box, nhất là box về một con người cả cuộc đời không màng danh lợi như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn .
    Công việc vẽ 25 cái mẹt với đủ kích cỡ đã được giao cho metalwarhn, một thành viên nhiệt tình, tâm huyết với công việc của box ngay từ ngày đầu thành lập. Sát cánh cùng metalwarhn là ngochikien, anh bạn đồng hương, cũng là một thành viên vô cùng tâm huyết.
    Ngay từ đầu đã gặp khó khăn. Metalwarhn phải về quê theo lệnh triệu tập của papa và mama, chừng khoảng một tháng, trùng với ngày Đại Hội. Việc liên lạc trở nên khó khăn. Cộng với việc TTVN tạm thời đóng cửa, vậy là yahoo messenger trở thành hữu hiệu .
    Ở Hà Nội, Nguyet-ca làm việc với lyylyus, gio_mua_dong, let_it_be1911, netinventor. Khá vất vả, song được cái lyylyus cực kì năng nổ.
    Đến tận trước đại hội 4 ngày vẫn chưa thấy có gì khả quan. Đến ngày thứ hai thì buổi offfline diễn ra, NC năn nỉ thu tiền quĩ, lột sạch của nhũng ai có thể lột mà vẫn thấy thiếu tiền. Lo mất ăn mất ngủ.
    Hôm sau nhận được tin metalwarhn đã ra đến HN, còn ngochikien ra trước đó một ngày, mừng hơn bắt được vàng ròng. Đem theo là 25 cái mẹt với 3 chủng loại chữ khác nhau. Một số cái rất đáng tiếc là....???không xấu , nhưng không có chất??? ( theo nhời nhận xét của anh Sơn Đại Bàng ).
    Bất chợt lyylyus lặn mất tiêu, không làm cách nào liên lạc được. Người chịu trách nhiệm nhiều nhất là NC tá hoả lên. Làm thế nào bây giờ ? Chỉ còn cách là chờ thôi.
    Nguyet-ca

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    II. Bắt tay vào việc :
    8h 00 sáng ngày 17-8. NC có mặt ở cổng trường PTTH Thăng Long ( bản quán nhà NC ). Đã thấy ngochikien có mặt, không chậm một giây.( Riêng đức tính này đã xứng đáng vote cho 5 sao roài ). Năm phút để năn nỉ bác bảo vệ cho mượn 2 cái chân cột bê tông, vẫn dùng để căng vợt cầu lông. Thành công, hí hửng ra sân sau nhà thể chất vác về. Oái, nặng quá ! 30 cân một cái, vác sao nổi đây ? Vậy là yên xe máy của NC ( xe 82 ) được tận dụng làm 2 chuyến, chở đến nhà metalwarhn thì đã 9h.
    9h 15 , gặp lyylyus ở cổng parabol Bách Khoa, may quá, hoá ra Y.M vẫn còn công dụng. Ly bảo NC chờ ở đó để Ly đi chở 50 bông hoa sen (để ở nhà bà ngoại ) và mua 10 cái quạt trắng. Chờ lâu quá, sốt cả ruột.
    9h 30 : gio_mua_dong hớt hải chạy ra, hoá ra nhầm cổng, cứ thế đứng đợi ở cổng đường Đại Cồ Việt từ 9h, ( khổ thân ghê ). Giao cho GMĐ chờ lyylyus, NC đi thuê quần áo biểu diễn với Nguoinuocngoai. May là kiếm được một cửa hàng ngay gần nhà, vừa rẻ lại gần, đỡ được khối thời gian. Thuê được hai bộ tứ thân khá ưng ý.
    NC quay về nhà metalwarhn thì đã hơn 10h. Mọi người còn đang ngồi chơi xơi nước chờ....NC giao việc. ( ! ) Bắt tay vào làm.
    Đầu tiên là dán bích báo nào ! Ồ, lúc này mới thấy lyylyus quả là khéo tay, dán đẹp ơi là đẹp, không bị quăn mép tẹo nào. Còn hai cái cột bê tông này nặng quá, tính làm sao giờ ?
    Metalwarhn với gio_mua_dong đi một lúc và vác về hai cái cọc tre rất nhẵn nhụi, cao chừng hai mét, với một tấm gỗ dán, vậy là xong vấn đề bích báo. Ý tưởng đã hoàn thành,chỉ còn khâu thực hiện.
    Đói quá, 12h roài. NC phải về đây, không thì chiều chả đi đâu được. NC qua nhà chị Coxuoc lấy cái súng phun keo và mượn cái khoan nhá.
    Cổng nhà chị Coxuoc : chị Thảo ơi, cho em xin tí bông. À may quá, có cả các bác 7X ở đây à ? Ối, em làm sao thía ? Em bị ngã xe ạ, cái vết bỏng nó lại toác ra. Thôi, em vào rửa chân đi rồi ra chị băng cho, trông kinh quá ! ( hehe ).
    Thế là mất toi nửa tiếng với cái chân. Về đến nhà NC thì nhà vắng teo,chả có ai, và quan trọng hơn là chả có cái gì ăn . Hịc, thôi quay lại nhà metal cho sớm sủa vậy. Mọi người đang chờ khoan.
    Nhà metal : Ối, mọi người ăn xong rồi à ? Hic, còn gì không cho NC ăn với ! 1h rồi cơ à ? Kiên đi mua hộ NC gói mì vậy.
    2h : Chị Ly ơi, đi với em ra chợ Mơ cái nhỉ ? Xem có sọt với mẹt to không thì mua về. Đi nào. Khiếp ,bà này phóng xe máy kinh quá ! Đi veo veo, chắc tại xinh nên không thấy anh công an nào nỡ thổi còi. :-p Eo, xa Hà Nội lâu mà đi trúng thế, đỗ ngay trước hàng đồ tre nứa lá. May quá còn gì, nhẩy ? Sau 15 phút chọn lựa , đã trưng thu được hai cái sọt như của mấy bà buôn hoa quả, hai cái mẹt đường kính chừng 50-60 phân, hai cái rọ cua (ý tưởng bất thình lình xuất hiện của NC- nét độc đáo cho tiết mục ?o Thiên nhiên ca ?o ), một cuộn dây thừng to dài 20m, với một cái chổi sể (để làm gì thì sau sẽ rõ). NC bị kẹp giữa đằng trước là lyylyus, đằng sau là hai cái sọt chồng lên nhau cao ngất ngưởng. Cái áo trắng của NC đã ngả sang màu...cháo lòng Chợ Đuổi. Qua nhà lyylyus lấy máy ảnh cái nào. Quay lại nhà metalwarhn thì đã 3h 30. Muộn rồi, mọi người thu dọn cái nhẩy, lên đó rồi làm.
    3h 45 : Ối, thiếu xe, làm sao bi giờ ? Thuê xích lô cũng không được vì đường cấm. Đành làm nhiều chuyến vậy. ( híc, thế thì chết tiền xăng rồi ).
    4h 00 : NC nhờ immortal-flower chở chuyến đầu tiên lên trung tâm hội nghị báo chí 11 Lê Hồng Phong. Chuyến đầu tiên với một cái sọt to, trong là một cái chổi sể với một cuộn giấy dó viết đầy thư pháp tiếng Việt , cộng thêm túi quần áo biểu diễn to đoành.
    4h 20 : Cổng 11 Lê Hồng Phong. Đã thấy bác netinventor đứng đó. May quá, thêm được một xe. NC đứng lại chờ, mọi người đi làm chuyến nữa.
    5h : sốt ruột quá, sao chưa thấy lên nhỉ ? Home đứng chờ ở đây nhé, để NC lên trông đồ. Cái khoảnh của box mình đã bé, lại vắng vẻ .
    Mấy kẻ dở hơi đi qua nói ra nói vào làm NC tức nổ ruột. Bây giờ mới thấy thân con gái khổ thật, không to mồm bằng mấy lão thanh niên, nên box nhạc Trịnh bị khuất vào một góc. Nhưng không sao !
    5h 30 : Một chuyến nữa đến. Phù, đỡ lo rồi.

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    III. Giờ G đã điểm :
    6h : Mọi người lên đủ rồi à, vất vả quá ! Bắt đầu đi nào, muộn rồi đấy. Các box khác đăng kí gian hàng đã đến đủ, quân đông như kiến. Box mình lủi thủi có bảy, tám người. Song với toàn những cái đầu siêu việt, công việc tiến hành trôi chảy. Chỉ hơn 30 phút là tất cả được dựng lên đâu vào đấy. Mọi người bắt đầu chú ý đến cái khoảng bé tí này, vì sự độc đáo của phối cảnh. Xung quanh mọi người màu sắc sặc sỡ tưng bừng thì box nhạc Trịnh chỉ toàn màu trắng (của giấy, bích báo, hoa sen ), màu ghi , vàng (của cột bê tông, nắm sể quấn quanh cái chân bê tông,màu của mấy cái mẹt và màu dây thừng ), và màu hồng ,đỏ ,tím nhạt của hoa sen và chữ trên mẹt. Nhìn tổng thể sẽ cảm nhận một gam màu trang nhã, hài hoà, trong sáng, đặc trưng của nhạc Trịnh. Bình sen hồng, trắng cắm trong chiếc bình men da lươn tạo nên vẻ cổ kính, nằm trong tổng thể mộc mạc của mẹt tre, cành sể và dây thừng làm nên nét đặc trưng và khác lạ.
    7h : Mọi người ngắm nhìn thành quả của mấy ngày lao động vất vả và cùng thở phào mãn nguyện. Quả là rất đẹp, rất có chất. Buổi biểu diễn văn nghệ cũng bắt đầu, một số người tản ra để vào hội trường xem văn nghệ, một số ở lại các gian hàng để trông và chào mời.
    Chờ mãi cuối cùng cũng đến tiết mục thứ 12 của box nhạc Trịnh, ngay sau phần nghỉ giải lao.
    Chị Gaby tự nhiên gọi NC ra một góc bảo : Em tự giới thiệu về box mình nhé ! Ối, biết nói gì bây giờ nhỉ ? Bình tĩnh nào, bình tĩnh.....
    Đèn tắt phụt. NC và Nguoinuocngoai cùng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Áo tứ thân đã tạo hiệu quả nghệ thuật. Lẽ ra sẽ đẹp hơn nếu 3N cùng đeo cái giỏ cua bên hông như NC ( vì chị ấy không thích ), trông rất mộc mạc và dân dã. NC quạt vàng còn 3N quạt hồng.
    Sau đây là nguyên văn lời giới thiệu của box nhạc Trịnh trước khi bắt đầu chương trình ??o Tôi xin thay mặt box nhạc Trịnh gửi đến Đại Hội lời chúc sức khoẻ và lời chào nồng nhiệt nhất ! ( mọi người vỗ tay rào rào ) . Chúc các bạn, ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai sẽ luôn yêu đời, bởi vì ...Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ??o. ( tiếng vỗ tay rộn lên mãi mới dứt ).
    Màn hát múa đón nhận nhiều thiện cảm cũng như rất nhiều hoa của khán giả. Chỉ hơi tiếc là 3N do bận việc bên Tháng Năm nên không có thời gian học kĩ lời, bị sai mất mấy chỗ, làm NC chạy theo mệt nghỉ. May là mic của 3N không to lắm nên khán giả không mấy người nhận ra.
    Quay lại gian hàng, mọi chiếc mẹt cũng như những bức thư pháp đã hết sạch. Thế mới biết còn rất nhiều người có tấm lòng với nhạc Trịnh.
    Loăng quăng một lúc rồi mọi người cùng về, đã gần 10h.
    Sau một vài sự cố kĩ thuật ngoài ý muốn, NC về nhà lúc 10h 30, sau khoảng 6 lần chết máy giữa đường và mấy trăm mét dắt bộ. Về nhà đã thấy bố mẹ đứng ở cửa. Sau một hồi phân trần , giải thích cộng với thề thốt, hứa hẹn, NC đi ngủ lúc 12h. Mệt mỏi kinh khủng, nhưng hưng phấn vì Đại Hội đã thành công với box nhạc Trịnh

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    lyylyus
    Minh la thanh vien moi cua Box Trinh, cung ko hieu biet gi nhieu lam 9 it nhat la cung ko the nao ma bang moi nguoi duoc).Nhung moi nguoi oi,TTVN ngung hoat dong cung da la chuyen dang buon, it nhat day cung la noi cho moi nguoi gap nhau, lien lac cung nhau va chia se cung nhau vi y thich,dam me.Cam on rat nhieu vi minh duoc quen moi nguoi.Moi nguoi ban cai chuyen con tiep tuc ton tai nua hay ko cung co de lam gi dau?Chuyen bieu dien hom Dai hoi theo nhu minh thay thi la thanh cong.Nguyet ca va Nguoinuocngoai hom day bieu dien,mac du giua ko an khop lam voi nhac nhung that su duoc ung ho cua rat nhieu nguoi.Nhung nguoi da di , da nghe va da thay deu biet do thoi. Con chuyen nhung chiec met nho ( dung dung tu ),minh nghi hoan toan ko co van de.No ko phai la y tuong sieu viet gi het ,chi la nhung gi moc mac nhat,don gian nhat ,tat ca chi la tam huyet cua nhung nguoi bo cong bo suc ra lam.Hom day khi gian hang da dung len xong,thi tat ca nhung thanh vien den lam hom day that su man nguyen,dua con tinh than cua moi nguoi ma. Dung che trach hay hoi moc gi het ca,hay de noi nay la noi moi nguoi den voi nhau la 1 niem vui .Ngay 17 voi minh la 1 ngay that su vui lam,duoc lam vi nhung gi minh thich tat bat ca ngay va roi nhin ket qua cua chinh minh cung moi nguoi , chi biet noi la " hanh phuc " thoi.Xin loi moi nguoi vi Ly ko biet go dau.

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cafein : Chào thân ái,
    Các bác cho em post một ít cảm nhận của em về buổi tuối hôm đó(tuy NC đã tường thuật rùi)
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Buổi tối hôm đó rất ấn tượng.Lần đầu tiên em được tận mắt thấy có nhiều người đẹp đến vậy(Nhất là con gái,cứ như diễn viên Hàn quốc ấy).Tất cả mọi ngươi,trông ai cũng rất lịch sự.Cũng đúng thôi vì đại hội cỡ TTVN mà.Với lại cái trung tâm ấy trang trọng quá.Đẹp tuyệt!.
    Ttuy vậy,theo cảm nhận riêng của em thì thật lòng mà nói có mấy phần cũng bình thường.Em đã tưởng tượng ra khác kia.Về khâu tổ chức thì hơi cứng nhắc và không suôn sẽ lắm.Nếu ai cơ mặt ở đấy cũng sẽ thấy được điều ấy.
    Trước khi đại hội diễn ra,chúng ta đã có khá đầy đủ thông tin cần thiết,nhất là phần gian hàng.Thế mà đến hôm ấy em thấy hơi lộn xộn.Đã bảo rằng,trung tâm HN là nơi sang trọng,không được mang nhiều thứ vào,tránh những việc như dựng trại,chỉ đơn giản như chợ lều.Té ra,toàn là lung tung không à!.không có box nào làm theo kiểu đó cả.Buồn cười thật!.Có lẽ cái box thật thà nhất chính là box của chúng ta.Nếu biết trước như vậy thì có lẽ chúng ta đã đẹp hơn(vì đã đẹp rùi mà).Nói đén đây thì có lẽ em thấy NC vất vả quá.Tất cả mọi việc đều một tay cả.Từ cập nhật thông tin,chạy nọ chạy kia đi quyên góp,chỉ đạo mọi nguời.NC tất.Híc,khổ thân em nó quá!.Em và mọi người có giúp sức trâu bò nhưng đều do NC mở lối cả.Còn bé thế mà tài.Cái gì cũng biết.Đúng là tuổi nhỏ tà cao.
    Về cái bích báo của chúng ta thì theo em là được nhưng không hay là ở chỗ,chữ in nhỏ quá.Em có thấy có người vào lật xem,nhưng chỉ tý chút rồi ra.Chắc đọc lồi cả mắt ếch mà không thông.Có lẽ là có mỗi box ta mới có bích báo.Phải thế mới là thể hiện,là riêng của box TRỊNH.
    Quay lại với không khí buổi tối hôm đó.Ở các gian hàng khác.Nhìn chung là hơi mầu mè.Có lẽ sự có mặt của các box 85->82 đã làm cho 'bức tranh' thêm đậm.Chúng nó nghịch lắm.Có một vài box khá ấn tượng.Các box như box đại học Quốc Gia,có phần viết thư pháp rất ấn tượng và ý nghĩa;box Thiên văn học,có các tài liệu,tranh ảnh khá thông tin và bắt mắt;box Kiến Trúc với việc trang trí rất hay(làm tại chỗ) và có để một tấm giấy lớn cho mọi người vẽ nhăng vẽ cuội vào đấy.Hay!,nhưng khổ cái nỗi,nét trước đè nét sau,người trước tranh người sau.Cuối cùng thành bức tranh trừu tượng;Và cuối cùng là Box TRỊNH.Không biết mọi người có nghĩ thế không.Riêng em thấy ấn tượng và hơi có chất.Còn lại nhìn xung quanh chỉ thấy box nào cũng thiếp,hoa..và lung tung những thứ không 'riêng'cho box.
    Vì cái sảnh nhỏ và vì có người người đi lại nên nhìn vào cái không gian ấy hơi hỗn độn.Ai mà cận thị hay bị nhìn mờ thì cũng thấy ở đây tập trung khá nhiều má hồng,váy áo và điện thoại di động.Điều đó chứng tỏ là các girl của ttvn xinh quá(xinh vật vả).Box ta cũng thế.Hễ ai cứ loăng quăng mà không cẩn thânthị húc phải nhau là cái chắc.Em hơi bị fê khi ra khỏi box ĐHQG,xuýt nữa thì đụng phải một cô bạn,xnh ơi là xinh ,đang đưa cái di động nhỏ xíu lên mang tai(Kiên hả?!,sinh con trai rùi hả,chúc mừng nhé!-quảng cáo).May mà có tí sức sau khi hít đủ thứ son phấn và nước hoa mới có thể tránh được.Cũng tiếc!.
    -------------------------------------------
    Box ta có phần hơi chất(không kiêu ngạo đâu).Hơi chất là bởi,từ trang trí đến nội dung đều chân chất mộc mạc và phơi bày đưọc cái riêng của Box.Cứ thử nhìn bích báo thì khắc biết.Với em,cái đẹp nhất vẫn là mấy bông hoa sen.Nó đẹp quá!.Khi hoa mới mua và đưa về nhà em thì có phần hơi héo.Nhiều bông đã rụng cánh gần hết(.tả tơi).Lyylyus cứ tiếc mãi.Đưa đến gian hàng và được bầy trí thì thật sự em choáng quá.Đẹp mê ly!.Cái mầu hồng mới êm dịu làm sao.Mà mọi người biết là mấy bông hoa ấy đẹp hơn khi nào không?,khi được đặt lên mẹt lớn và cắm vào lọ.Không biết LY kiếm đâu ra cái lọ đẹp thế.Rất hợp với hoa sen.Hoa trên mẹt vẫn đẹp nhất.Dưới ánh điện mờ của trung tâm,mầu của mẹt không rõ và lộ lắm.Mầu hồng của hoa nổi lên mẹt một cách hài hoà.Quá ấn tượng.Không biết NC và Ly đã bàn bạc thế nào mà mua hai cái rọ lớn khá hay.Khi đặt mẹt hoa lên thì cảm thấy có cái gì đấy lảng mạn.Đến đây thì coi như tiêu trí của box và của ttvn đã được quán triệt ở mọi góc độ.Ngoài hình ảnh hoa sen trên mẹt,hình ảnh hoa sen trên ta LY cũng rất ấn tượng.Ly không mặc áo dài truyền thống mà mặc một chiếc váy dài,màu xanh nhạt.Ai cũng khen Ly giống người TQ(không biết cô ta nghĩ gì nhỉ).Với cảm nhận của em thì nếu Ly mặc áo dài VN,hình ảnh đấy vẫn không hay bằng như thực tế.(Không biết mọi người có thấy thế không.).Nói chung thì em cũng hơi khen vị ấy,vì vị ấy nhiệt tình quá,lại chuẩn bị 'Tàu bay' TQ.
    Thật bất ngờ vì mấy cái mẹt(rất công nghiệp,lời mọi người nói) và mấy bức thư pháp lũng cũng của em đưọc 'biến sạch'.Tội nghiệp cho Home!, cứ phải đứng trông hàng và chào khách.Cho Home về đi bán nem cũng được đấy nhỉ.Hình như có đồng chí tỏ ý khen mấy cái đầu 'siêu việt'.Đồng chí có ý gì chăng?,nói thẳng ra để anh em rút kinh nghiệm.Không phải vì em đã làm mấy cái mẹt mà em tự khen mình.Đó là ý tưởng của NC.Theo em thì rất hay.Tại sao lại không phải là mẹt?!.Có đủ ý để thấy hình ảnh ấy đẹp mà.Em có phần sai khi làm ẩu và hơi công nghiệp.Xin rút kinh nghiệm.
    Tối hôm đó box ta có chụp hình.Em không nhớ là có chụp riêng phần gian hàng không.Chỉ thấy là lần chụp chung cả box thì các thành viên đứng che hết gian hàng còn gì.Toàn là vị to cao cả.Hy vọng mọi người sẽ được thấy ảnh sớm.Lậy chúa!,sao ttvn down lâu thế.Bỏ tù vị nào thì làm đi,cứ để anh em đợi dài cổ.Nhảy toán loạn.Lam sơn nhỉ?.
    ------------------
    Quay tí chút vào hội trường chính.
    Quả thật chật chội quá.và không gian,dưòng như không làm hài lòng các thượng đế.Có khá nhiều tiết mục hay.Khán giả cứ đứng lô nhô hết lận.Em chợt nhận thấy chưa nới nào mà ở đó tập trung nhiều cái tên lạ như ở đây.Tây có ta có.Có lẽ thực sự thì mấy vị tây thật cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc.Toàn tên ghép,bố tây cũng chịu.Không phải tên mình nhưng cứ ới ới là thưa ngay.Quái dị thật!.Đúng là ttvn .
    Một lần nữa em phải khen là ở đây rất lịch sự.Có cả phần free đồ ăn nhẹ và nước uống.Em ngủ nên cứ lờ mờ về điều đó.Ngủ dậy thì thấy mọi người bép sạch hết rùi.
    Chương trình có cả phần nghỉ giữa giờ.Thoải mái quá.Sau khi giải lao thì có một tiết mục làm khán giả cười vỡ bụng.Đó là màn kịch của box ĐH Giao Thông.
    Đợi mãi,cuối cùng thì tiết mục 12-Thiên nhiên ca cũng đến.Nhìn Nc và NNN trong trang phục tứ thân mà thấy đẹp quá.NC lũng lẳng bên hông cái rọ cua rất ấn tượng và buồn cười.Không biết có chuẩn bị hay không mà Nc bốc fét ra phần chào hỏi nghe hay hay.câu từ nhẹ nhàng và đầy tình cảm.Tuy vây, theo em có phần hơi cứng nhắc.Nghĩ vậy là do NC có sử dụng một trích của Trịnh,'Cuộc đó có bao lâu mà hững hờ'.Nếu riêng lẽ thì ý nghĩa,nhưng trong cả phần chào hỏi thì có phần hơi gượng ép.Tóm lại là vẫn rất hay.
    Không biết NC và NNN có bàn với nhau về phàn nhạc hay không mà khi em mới nghe,em có cảm tưởng như là nhạc nhảy ấy.Chúng ta thường nghe mấy bài đó với phần phối phong phú,nhịp điều tươi vui.Còn ở đây,có lẽ do có một đàn nên phần đệm hơi nhạt.NC và NNN đã khắc phục điều ấy được rất nhiều.Dọng của NC có vẽ như người được đào tạo,có rung,có luyến rất nhà nghề.Nhưng có cái gì đó dàn trải quá ,không hồn nhiên.NNN hình như hơi rụt rè(vô lý)nên có đoạn cao bị vấp.Nếu phần múa phụ hoạ mà có thì có thể nói là 'đỉnh của ngọn'.(Chả biết NC học cái kiểu múa quạt ở đâu mà khi vẫy vẫy cái quạt qua mặt cứ như quạt mát ấy.NC nhỉ!?...Tiết mục kết thúc trong tiếng reo hò của khán giả.Box ta ai cũng lên tặng hoa,hoa sen đấy.(không biết khi mang xuỗng có còn cái cánh nào không).
    _________________

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp của cafein )
    Nói mọt chút về các thành viên của Box ta
    Ít quá ạ!.Em không ngờ là có số luợng thế.Chỉ khoảng trên dưói 10 người.Hơi trái ngược với khi online và offline.Có lẽ các bạn ấy ở những box khác.Nhưng dù sao cũng vui lắm rùi.Em thấy mình NC bằng mấy người ấy chứ.NC nhỉ.Trong bé thế mà nói to và nhiều phết,chả bằng mấy ngưòi ấy chứ.Khổ thân,tối hôm đó lại gặp trục trặc.Khi về thì đưọc phụ huynh đón tiếp nồng nhiệt.không biết con gái yêu quý đi đâu mà chả thèm về nhà thế này.
    Điều cuối cùng em muốn nói là có nhiều người tâm huyết và am hiểu như Tiger..,Ạnh Te,anh Dong555 lại không có mặt su khi đã là hậu phương vững chắc cho tụi em.Cơ hội gặp nhau và giao lưu là điều tuyệt vời mà chúng ta chưa có.Chỉ đúng có NC và bác Net-inve....Mong rằng sẽ có dịp gặp các anh chị.Tết này chắc giao lưu đầy đủ được nhỉ?!.Offline một phát cho fê lồi mắt.Nhất là chị Lys đấy,có nhiều người hỏi thắm sức khoẻ chị quá.Chị cố gắng đáp lại lòng mong mỏi của ....Chị nhé
    Thôi lam man thế thôi .Gớm!,dài quá.Quả này thì tha hồ mà trả tiền net.Không biết cái em trông hàng có thông cảm không.
    Chúc mọi ngưòi ngủ ngon.Mai em sẽ sửa lại câu từ.Lũng cũng quá.

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ơ... ngồi đọc cái bài kể chuyện hồn nhiên của cafein thấy buồn cuời quá...
    Thấy thương và phục lăn em NC, lys có ở đó chắc cũng chẳng làm được vậy.
    Đang định khen cái lọ hoa sen thì cafein khen mất rồi, mà không thể nói được gì hơn thế. Thì ra lyylyus mới là người mặc váy xanh. Thế mà ban đầu mình cứ tưởng đấy là em NC. Chết thật... Nhầm nhọt chuối thế cơ chứ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đóng góp được cho Box mình hôm í trừ việc làm xe ôm cho Home rồi quẳng nó ở đấy, lo cho 7x. Đã hứa trước với 7x là lo vụ làm thiệp cho 7x và CLBT5 nên CX không có thời gian để lo cho Box mình, chỉ biết hỏi thăm qua NC thôi. Mà cái vụ làm thiệp không có NC thì chẳng ra cái thiệp nào, nó đúng là đứa buôn thiệp chính hiệu, đồ nghề đủ cả.
    Hì hụi mãi cùng 7x, sáng hôm ĐH đang làm thì thấy NC ùa vào la oai oái, hoá ra máu chảy đầm đìa ở chân. Mấy anh chị 7x băng bó cho NC xong lại thấy con bé hớt hải chạy về, mình thấy nó nhiệt tình vậy, chẳng giúp được gì thấy áy náy quá. Chuẩn bị đến Trung tâm HNQT thì thấy Home réo rắt bảo ra đón ở cổng trường Y. Đi xe của lão Dê tậm tạch, không đề, phanh thì chắc phải dùng dép kèm đến mòn dép mất. Chẳng thấy thằng Home đâu cả, lượn lờ mãi vì mình chẳng biết đích xác cái cổng trường Y ở đâu. Vòng đi vòng lại, đánh vật với cái xe thì thấy một thằng nhẩy tưng tưng, la to: Chị ơi, em đây.
    Thằng này giống thằng Đốm, bạn cái Give_me nhà mình thía không bít. Nó nhảy tót lên xe, đúng là nhóc con, phải để chị mày quay xe đã chứ. Nó có nhiệm vụ ôm logo của 7x hộ mình. Tèn tén ten, mua xăng xong quay ra trông mặt Home ngộ thế. Hai chị em đi trên đường như say rượu. Tranh thủ phỏng vấn và chúc mừng Mod Toán học cái. Thằng bé này khá thật..
    Đến TTHNQT, bắt Home đứng ngoài để vào lấy vé. Hai chị em vào trong rồi thì cũng là lúc Home bị bỏ rơi giữa bao người xa lạ. CX hì hụi chuẩn bị gian hàng cho 7x, chốc chốc lại chạy sang Tháng 5, lại lượn qua địa điểm của Trịnh. Chẳng thấy đứa nào cả, thấy thằng Home cứ tha thẩn trông tội quá.
    Mãi rồi cũng thấy NC nhưng chẳng thấy Cường và NCK đâu. Mong gặp thằng Kiên xem mồm ngang mũi dọc của nó ra sao. Nhớ hôm kể với NC và Cường là mình nt, bảo NCK là có biết nghe nhạc không mà dám so TCS với Jimi Nguyễn-> Cường bĩu môi->chắc thằng Kiên này cũng có khả năng âm nhạc lắm đây, cứ nhìn cái kiểu đanh đá của Metar là biết. ...Gặp Kiên thấy nó hiền thế, cười toe toét, lại còn rủ lát nữa chị em mình mỗi người cầm một bông hoa lên tặng NNN và NC nhé. Nó còn bắt mình giơ cái mẹt của Box lên khi lên tặng hoa- để quảng cáo về Box Trịnh mà. Cường thì uốn éo, em không lên tặng hoa đâu, ngại lắm. Động viên mãi không được, kệ nó. NNN và NC hát xong, mấy chị em lên tặng hoa, ngượng quá, người ta cứ nhìn mình
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 03/09/2002
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hay hết xẩy luôn ....Nói chung là không còn gì vui hơn ...
    Nhấn vô xem chơi
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 03/09/2002
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 03/09/2002

Chia sẻ trang này