1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện dài hơi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomun208, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện dài hơi..

    Tôi quen hắn trong đám cưới thằng bạn thân. thích hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy. Ân tượng ban đầu hắn là một cô gái xinh xắn, cá tính và rất hay cười. Về sau tiếp xúc nhiều với hắn tôi còn thấy được rất nhiều điểm đáng trân trọng ở người con gái này. Trong lần đầu gặp mặt ấy tôi có được số điện thoại, nick YM và địa chỉ của hắn trong ký túc. Đó thật sự là những thông tin quý giá để cho câu chuyện của tôi đến được tận đến bây giờ..
    Những ngày sau đấy tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho hắn, nhưng ko hê nhận được một hồi âm nào. Cứ nghĩ là hắn đã quên, hoặc ko ấn tượng gì với tôi nên tôi cư nghĩ toi và hắn chắc chỉ có duyên đến thế, có duyên gặp gỡ, cảm thấy trong lòng có cảm tình nhưng không có cơ hội tiến xa hơn. Bẵng một thời gian tôi nhận được tin nhắn của hắn, bảo là tôi nhắn cho hắn nhiều quá làm hắn rất bực mình, vì máy hết tiền không nhắn lại đc, lúc đó tôi rất vui và cảm thấy có một tia hi vọng, dù sao cũng ko phải là một nguyên nhân khách quan. Tôi nhắn lại hỏi thăm hắn, hắn trả lời tin nhắn thăm hỏi của tôi, cứ như vậy tôi vơi hắn coi như có lần nói chuyện thứ hai, sau khi quen biết cả tháng trời.
    hắn không thích nhắn tin, cho rằng nhắn tin à ơi là một việc làm vô bổ. Chỉ duy nhất lần nhắn tin thăm hỏi nhau ấy, về sau hắn ko trả lời bất kỳ một tin nhắn nào của tôi theo kiểu chúc ngủ ngon, hay chúc một ngày tốt lành nữa. Vậy tôi coi như mất đi một kênh liên lạc tốt nhất...
    ( còn tiếp..)
  2. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    May mắn thay, hắn lắp mạng để nói chuyện với bố và em trai ở nước ngoài. Kênh liên lạc thứ 2 tôi có được tỏ ra hữu ích vô cùng. Vì hắn phải thức khuya chờ bố và em trai lên mạng nên tôi đã có cơ hội trò chuyện với hắn rất nhiều. Dần dần tôi mới biết tôi với hắn có rất nhiều mối sở thích và mối quan tâm tương đồng. Nên tôi và hắn có thể cà kê mỗi tối vài ba tiếng mà không hết chuyện. Một thời gian rất dài, cách đây vài 4,5 tháng và cho đến tận bây giờ, YM vẫn là kênh liên lạc tốt nhất giữa tôi và hắn...Một tuần có 7 ngày thì có đến 5 ngày tôi nói chuyện với hắn đến 3h sáng, sau đấy tôi phải đi ngủ để mai còn phải đi làm, còn hắn cũng đợi được bố hoặc em trai lên mạng, nếu không thì hắn cũng làm những bài tập chuyên nghành mà không thể làm vào ban ngày được.
    Đến lúc giao tiếp được với hắn thường xuyên qua YM thì tôi đã biết mình yêu hắn thật sự rồi, chứ không phải là cảm giác thích thích lúc đầu nữa. Vì qua nói chuyện với hắn và qua thằng bạn thân ( hắn là chị họ của vợ thằng bạn) tôi đã nhận thấy hắn là một cô gái có những phẩm chất mà tôi hằng mơ ước đủ để biến cảm giác thích thích ban đầu tình yêu thật sự. Nhưng đấy mới chỉ là ở phía tôi, đơn phương như vậy..
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hắn chưa yêu bao giờ, điều này tôi biết. Một phần qua bạn bè hắn, một phần nói chuyện với nhau liên tục suốt mấy tháng trời, đương nhiên cũng khá hiểu về nhau. Tôi cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình cho hắn biết. Tôi cũng chưa từng hỏi hắn có cảm tình với tôi không nhưng tôi biết, hắn chưa muốn yêu ai trong thời gian này, hoặc cũng có thể chưa có ai khiến hắn có một tình yêu sét đánh được. Hắn có một số lượng vệ tinh đông đảo và tôi chấp nhận đặt mình vào một trong số đấy. Tôi có một chút thuận lợi hơn các vệ tinh khác là có một kênh liên lạc với hắn ổn định, vì theo như tôi biết được, hắ chỉ có thể nói chuyện nhiều như thế qua YM duy nhất có 1 đứa bạn thân và tôi, không kể đến bố và em trai hắn..
  4. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất được các bạn phòng hắn ủng hộ, vì nhiều khi nói chuyện qua Ym, cả phòng hắn cũng vào nói chuyện với tôi. Nên tôi với phòng hắn kể cũng không xa lạ gì, mặc dù chưa một lần tôi đến đấy. Hắn có 2 cô bạn thân cùng phòng, cả 2 đều rất muốn hắn yêu một ai đấy, vì theo suy nghĩ của họ hắn ko còn trẻ nữa cũng nên tính đến chuyện yêu đi là vừa. Tôi là người được ủng hộ nên họ đã tìm cho tôi được một lý do để tôi đến phòng và sử dụng kênh liên lạc thứ 3 mà tôi có được. Tại sao phải chờ đến tận lúc bấy giờ tôi mới đến phòng hắn, xin thưa các bạn là tôi không có lý do nào để đến cả, mà khi không có lý do thì tôi biết nếu tôi đến sẽ không được tự nhiên, chưa biết chừng lại phản tác dụng. Những lần nói chuyện qua YM với hắn, tôi cũng đã ngỏ ý muốn qua chỗ hắn chơi, nhưng hắn đều từ chối và tôi vẫn kiên nhẫn chờ đến một cơ hội thật sự. Nhờ những người bạn của hắnm tôi đã có được cơ hội ấy. Và chỉ cần lần đầu tiên ấy bây giờ tôi đã trở thành một vị khách quen thuộc không những với phòng hắn mà thậm chí với cả bảo vệ của ký túc nữa..
    Cho đến bây giờ tôi và hắn đã khá là thân thiết. Đã có thể nói với nhau những điều mà chỉ những người bạn thân tìn mới tâm sự. Đã có thể chia sẻ với nhau những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống hay học tập. Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn lạnh lùng như vậy còn tôi vẫn đơn phương như ngày nào..
    Có một lần tôi bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Hắn đã nói với tôi thế này :" Anh không cần phải tán tỉnh hay gì gì em nữa, anh em mình giờ làm bạn bình thường thôi,không phải cố gắng tán tỉnh đâu, sau 2 năm nữa nếu cả hai đều chưa có người yêu thì cưới nhau luôn" Từ đó đến bay giờ tôi luôn ghi nhớ câu nói đó trong lòng. Dĩ nhiên tôi không thể không tiếp tục tán tỉnh hắn và trong lòng tôi biết, tôi sẽ đợi, sẽ thử thách chính tình cảm của mình, sau 2 năm nữa. Mặc dù tôi biết, điều hắn nói cũng rất mong manh, nó rất có thể chỉ để tôi nản mà không tán tỉnh hắn nữa. Nhưng dù nó có mong manh đến đâu tôi vẫn cảm thấy rất sung sướng vì dù sao tôi cũng có một hi vọng. Một mục đích để mình phấn đấu. Tôi đang chơi một canh bạc lớn, đặt lên bàn cả tương lai của mình chỉ vì câu nói đó của hắn. Bởi vì sau 2 năm nữa tôi sẽ 30tuổi, nếu mọi chuyện không đâu vào đâu thì tôi cũng không dám chắc là tôi có thể có được tình cảm với một người con gái nào khác nữa không. Tôi đang bỏ qua những cơ hội, những người con gái quý mến tôi chỉ với một tình cảm đơn phương và một lời nói như vậy. Bây giờ tôi có 2 năm để phấn đấu. Để thực hiện lời tôi nói với hắn là cố gắng trở thành một người chồng tốt.
    Tôi đã từ bỏ cái ghế trưởng phòng thiết kế một cty nội thất có tiếng ở HN, từ bỏ mức lương ổn định 300$, để ra ngoài tự làm nhằm dành thời gian đi học và tính chuyện xa hơn cho tương lai của mình. Tất cả như vậy là vì tôi có được một động lực mạnh mẽ, tôi muốn cố gắng trong thời gian 2 năm này sẽ rèn luyện mình trở thành một con người hay hay để xứng đáng với mục đích tôi đang theo đuổi. Kết quả sau thế nào bây giờ tôi không muốn nghĩ đến nữa. Các bác cho tôi hỏi con gái bây giờ thích con trai như thế nào : đẹp trai, thông minh, tài giỏi, vui tính. thành đạt, luôn cố gắng, hiền lành, biết quan tâm...Tất nhiên là rất ít người có được tất cả những điều trên, có những điều có cố gắng cũng chẳng được, nhưng tôi vẫn hi vọng các bác sẽ chia sẻ và tư vấn thêm, ủng hộ cho cuộc chiến dài hơi này của tôi.
    Cảm ơn các bác.
    3h rồi, đi ngủ thôi...
    Được meomun208 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 06/06/2007
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lương ít quá, mà lại là trọng trách cao, lại bị mang tiếng ổn định (=tốc độ tăng lương sẽ thấp), bỏ là phải.
    May là ngày xưa lúc mới đi làm, mình k bị chịu mức lương kiểu ấy.
    Avatar của mèo mun xinh quá! Nhưng đó là mèo trắng-đen chứ đâu phải mèo mun?

  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ko thấy lạ với cái chỗ vàng vàng ấy à? Bác ko hỏi tại sao lại như thế à? Em thấy nó chả bình thường một tẹo nào. Bác 28 rồi, thuộc thế hệ trước nên mới có cái kiểu gọi gái là "hắn" nhỉ.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    trưởng phòng thiết kế mà lương vầy thì em nghĩ nghỉ cũng đúng, ra làm riêng khỏe hẳn, bác làm đó chắc chắn quan hệ cũng đủ tốt rồi
    còn cái việc cô bé kia, em thấy bác yêu thì cứ yêu, chờ được thì chờ, không cũng chẳng sao, sau 2 năm nữa mới 30, bác cứ thoải mái, 35 tuổi lập gia đình cũng chưa muộn.. hí hí, còn cái vụ lạnh lùng của cô bé kia, thật chứ là em thì em ứ thích, mịa, yêu thì nói là yêu, không yêu thì thôi, sao phải buông một câu như vậy, chắc để câu bác rồi, em là em cho nghỉ luôn.. bác nên phân tán rủi ro đi, đừng dồn tình cảm lại hết vào cho một chỗ chưa có gì chắc cú như vậy cả..
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Xác nhận điểm này giúp chú. Nhân tiện, các cáo cho anh hỏi khi nhận được tin nhắn:"Chúc một ngày tốt lành", các em cảm thấy thế nào? Ngày xưa anh chưa bao giờ nhắn tin cho vợ anh như vậy cả vì anh thấy tin nhắn kiểu này vừa sáo rỗng, vừa ngây ngô, vừa đơn điệu và vô nghĩa.
  9. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thật tình khuyên ông một câu là giải tán đi cho nó xong, đừng gượng ép làm gì, cái vụ này tôi có kinh nghiệm đau lắm rồi.
    Ngày xửa ngày xưa, tôi cũng lao đầu vào một cô bé xinh đẹp và nói chung là lý tưởng (với tôi tại thời điểm đó). Chúng tôi cũng là bạn thân, thực sự đã là những người bạn thân nhất của nhau... thế rồi cô ấy cũng nói với tôi một câu tương tự cái đoạn màu vàng mà "hắn" đã nói với ông. Tất nhiên là tình cảm mà, chẳng dễ gì mà ngăn được... tôi vẫn cắm đầu cắm cổ mà lao vào... rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, một ngày cô ấy gặp được người mà cô ấy thực sự yêu (hehe, tôi thấy thằng đó chẳng bằng cái móng tay của tôi luôn)... và dù rằng họ đã yêu nhau, cô ấy luôn mang trong đầu cái ý nghĩa đã phụ bạc tôi, còn tôi thì cũng đầy cảm giác căm hờn, uất hận... chẳng đi đến đâu cả. May mà sau đấy tôi đã có điều kiện xa hẳn cô ấy và may hơn nữa là quen bà xã tôi hiện tại, hì hì, không có thì cứ vật vờ mãi mất (nghĩ lại vẫn thấy ngày xưa mình ngu thật)
    À mà cái mức lương 300 ở cái tuổi 28 thì đúng là đếk chấp nhận được nhé.
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    bài bác viết dài quá đọc nhiều mỏi mắt quá
    nhưng tóm lại có ý chung chung là
    Bác vẫn yêu đơn phương
    Bác vẫn chờ đợi và phấn đấu ( ra ngoài làm boss )
    Cô ấy là mục tiêu phấn đấu của đời bác ( theo lời bác kể )
    Thế thì tại sao hôm nào bác không trực tiếp gặp cô ấy thổ lộ hết những gì bác nghĩ , nếu cô ấy yêu bác thật lòng cô ấy sẽ ủng hộ bác , chia sẻ khó khăn khi bác ra làn ngoài , có thể chung vốn với bác , thậm chí làm cùng bác , khi bác thổ lộ hêt rồi mà cô ấy vẫn ậm à ậm ừ như bây giờ thì em nghĩ bác cho nghỉ luôn được rồi đấy đỡ tốn thời gian và công sức
    còn nếu thành công thì anh em làm chầu bia chứ nhỉ
    Cố lên bác nhé phải dứt khoát chứ đừng lằng nhằng

Chia sẻ trang này