1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện dài hơi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomun208, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chuyện tình cảm mà các bố cứ vào chê lương thấp với chả cao !
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này luôn. Bác cứ tiếp tục tiến hành cho cô ấy đổ hẳn, đồng thời cũng phải phân tán rủi ro theo cách "không cho hết trứng vào 1 rổ)
    Mà kể ra cô ấy cũng lạ thật, khá lạnh lùng và hơi khó hiểu.
  3. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cáo này khôn, đại ý của câu này là em hiểu tấm chân thành của anh rồi, nhưng em vẫn muốn ăn thịt anh gà chọi kia cơ, hay nói theo kiểu Quác đại ca là "Sau một thời gian khá dài, nếu em kia không tóm được cao thủ nào (cao thủ cũng hiếm và thường cũng kén chọn y như các em gái vừa xinh vừa nhà giàu vậy), còn các gà khác đã hy sinh hết thì em kia sẽ có một số tín hiệu bật đèn xanh cho gà".
    Bác này bệnh trầm trọng quá, sao lại có thể đặt cược hết tương lai vào con cáo này thế, nguy cơ rủi ro cao, cứ hành động như cái chữ kí của em này. Gái nó có tình cảm rồi thì nó gục, ko có thì bác lượn đi cho nước nó trong, 2 năm nữa tính ra còn vợt được khối em khấm khá, bác đừng vì 1 cái cây mà bỏ đi cả khu rừng
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    cá trăm phần trăm với bác là sau 2 năm nữa ko đến lượt bác đâu
    em này nói với bác như vậy thì bác nên biết ý mà rút lui
    em thật sự chia buồn vì thế này là bác ko có hy vọng j đâu
    tán đổ thì chỉ trong 2 tháng còn ko thì thui chứ chờ đợi thế này chỉ là câu nói chơi thui
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Gái nói thì mặc gái, bác ko tán thì 2 năm nữa có mà tự nhiên nó đổ. Em dịch câu của gái là: em chọn anh làm phương án dự phòng, nếu 2 năm nữa mà em vẫn chưa tìm đc một nửa thì em cũng ko lo ế.
    Bác nên tiếp tục tán thật lực vào, đồng thời cũng đi tìm các "phương án" khác, đúng là để phân tán rủi ro .
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em thật bác, bác nghe em thì bác kệ, để xem ai gan hơn ai nào.
    Bác cứ nói là bác cũng chẳng muốn vào ***g trước 35 đâu.
    Nói thật thà vào, xem bác gái nhà bác nghĩ sao.
    Quan tâm thì bác cứ quan tâm, bạn bác cứ bạn. Xem ai lo trước nào.

  7. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    He he, vote bac 5 xì ta cái chỗ vàng này. Vote tiep cho NguyenPhiHa 5 xì ta nữa vì quan điểm phân tán rủi ro. Còn bác chủ topic, chẳng ai bắt bác phải đá đít ẻm, nhưng có 2 việc bác nên làm là: 1. Bám sát xem động tĩnh dù biết khả năng thành công chỉ 10%. 2. Lập kế hoạch B để còn té kịp thời, tuổi bác đâu còn bay nhảy thoải mái nữa, càng già thì lúc té càng dễ gãy xương đó. Tỉnh táo bác nhé.
  8. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe các bác, cũng ngẫm ra mấy phần.
    Cảm ơn
  9. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mạng die, mãi mới vào được để tiếp thu ý kiến của các bác. Em thì chẳng sợ 2 năm sau kết quả không ra sao đâu, em cũng biết là chỉ một lời nói như vậy là rất mong manh nhưng nếu không đợi thì làm sao mà biết được mọi chuyện nó sẽ thế nào. Còn về cô bé kia có lẽ cũng phải giải thích thêm cho các bác hiểu mà biết đường tư vấn cho em. Qua tìm hiểu em biết nhà hắn khá hoàn cảnh, bố hắn ra nước ngoài 14 năm nay, nhưng hình như sang đấy làm ăn thua lỗ nên không về được thì phải. ở nhà 1 mình mẹ hắn nuôi 3 chị em ăn học cũng khá vất vả, mới rồi còn phải bán nhà đi để gửi tiền sang trả nợ và cho thằng em thứ 2 đi học nữa cơ. Cho nên hắn có suy nghĩ không yêu đương gì bây giờ cũng là có lý do đấy.
    Hihi, còn về lương lậu thì như các bác thấy nó thấp thế thôi đấy, em biết thế nên mới nhảy ra ngoài mà cố gắng để sau 2năm nữa sẽ có được những thành công nhất định, nếu cứ ngồi mãi trong cty thì chết. Nghề tư vấn thiết kế bọn em lương lậu chán vậy đấy, chỉ vì đam mê mà cắm đầu vào..
    Thank các bác..
    Được meomun208 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 07/06/2007
    Được meomun208 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 07/06/2007
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Không có cơ sở lý luận nào tốt hơn là những bài học thực tiễn. Chiến hữu CNL là 1 nhân chứng lịch sử , người đã trải qua 1 giai đoạn vật vã không đi đến đâu cả, thậm chí suýt trắng tay.. khi trót đặt chọn niềm tin vào canh bạc gian của gái.
    Ở thời kì mà giá trị đảo lộn vô lối, diễn biến tình trường phức tạp cả về quy mô lẫn tầm vóc, nhiều trường hợp chưa có tiền lệ trong lịch sử --=> đòi hỏi mỗi cá nhân phải có nhận thức và thái độ hoài nghi mang con mắt nghề nghiệp trước lãi/lỗ thu về từ gái. Trong trường hợp này, đáng khen là có nhiều đạo hữu đù đang mài đít trên ghế nhà trường đã hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn hẳn chủ topic.
    ps : Chủ topic nhớ lưu cái link này lại, 1 năm sau, post bài lên đây? gọi là bổ xung thêm cho kho tàng tán gái của box.

Chia sẻ trang này