1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện dài hơi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomun208, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_lose_it

    just_lose_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    300$ mà chê ít à, tư vấn thiết kế chứ có phải tư vấn đầu tư đâu mà kỳ vọng ghê thế. Còn viển vông lắm, hèn nào người ta nói 8x các cậu chém gió là tài.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cách đây một số...lâu năm , khi tôi...chưa tốt nghiệp đại học, tôi có đi làm chính thức cho một cty nhân sự. Tôi là tư vấn nhân sự.
    Tiền lương lúc ấy của tôi hơn con số 300$ kia. 6 tháng sau đó, 1 ngày trc khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi nghỉ việc. Tôi vẫn trong thời gian training, dù thực tế tôi là nhân viên xịn của cty. Dưới sếp chứ chả dưới ai.
    Tóm lại, NẾU BÂY GIỜ, tôi có nguyện vọng đi làm lại (hiện tôi nghỉ việc dài hạn và được chồng nuôi ) thì tôi vẫn bị gán cho cái nhãn là junior-staff mà thôi. Nên tôi mới nói là lương 300$ của người giữ trách nhiệm cao là quá ít.
    Nhất là đối với nam.
    Tôi mà lương chưa được 1000-1500 thì không dám lấy chồng vì không thể cáng đáng gia đình. Cùng chồng, dĩ nhiên.
    Tôi dù có yêu mấy, khi nghĩ đến gia đình (nghĩa là con cái), cũng không thể xét đến việc lập gia đình với một người đàn ông lương chưa tới 500$.
    Cô kia nhà đã khó khăn về tài chính, lại nghĩ đến chuyện mình lập gia đình thì gia đình k giúp được mình, mình đổ tiền vào gia đình nhỏ, hết tiền để giúp gia đình lớn, nên ngại chuyện yêu-lập gia đình là phải thôi.
    Ặc, chả biết khuyên gì.
    Chúc anh kiếm nhiều tiền, có vợ đẹp, con khôn.
    Chúc cô kia kiếm được tiền, lại gặp một anh có thể giúp cô ấy cáng đáng chuyện tài chính cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn.
  3. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến đây, tetuong02 chỉ biết thở dài thườn thượt. Đã trót trai trên gái dưới với anxiety, tetuong02 mong mỏi nàng thấu hiểu sự đời. Năm nay bóc lột con đỏ Hồi Hột, năm sau phải nướng cháy dân đen Tây Hạ, càng ngày anxiety càng đòi hỏi ráo riết. Trong thế giới của anxiety, mặt trời không bao giờ lặn. Lính tráng dưới quyền thì lũ lượt rủ nhau xây tổ uyên ương ngay những lò gạch cũ. Bây giờ tetuong02 đã há miệng mắc quai rồi, phải làm gì đây?!
    Được DOANDIEMHANG sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 08/06/2007
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bác vào đọc lại topic của Quarker đi, bao lâu rồi mà không làm ăn gì được chỉ ngồi chat suông thôi à. Em nó nói thế là muốn bác làm ăn lớn luôn. Liều đi bác, sắp hết tuổi liều rồi. Mí lại, nếu không được thì 2 năm dư sức kiếm vợ ngon.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xin phép chủ topic cho tetuong lạc quẻ 1 chút..
    Anh sẽ không ngạc nhiên nếu chú Diễm Hạng trót lỡ mê mệt cô Anx.. nhưng thấy chú sử dụng kiểu cách này thiệt là hạ sách. Chú bịa chuyện dở như hạch, hết lôi người này kéo người nọ vào cái câu chuyện bia miệng khả ố của chú.. mặc dù mọi người đã góp ý, bọn bè lũ 4 tên cũng đã cảnh báo => nhưng chú vẫn là 1 nổi ô nhục của box TVTY này. Muốn sáng tác thì phải sáng tác cho có văn hóa, và càng không nên lôi người khác vào cái mụt đít hủ bại của chú. Chú bịnh họan và còn yếu văn hóa lắm.. nên chịu khó tu dưỡng, rèn luyện đạo đức thêm 1 tgian nữa. Siêng năng đọc sách báo để tích lũy thêm kiến thức, và cách hành xử sự với thiên hạ.. rồi sau đó mới tính đến chuyện kưa gái.
    Cô Ang khỏe chứ.. cô làm thế nào mà có thằng ku kia nó bu theo ám hoài thế..? Có lẽ do sang bển lụm chữ đã hơn 1 năm, cho nên cái khái niệm VNĐ của cô nó cũng bị bốc hơi chút đỉnh. Anh đồng ý với cô là thời nào cũng thế.. 3 cái chuyện lương lậu phúc lợi nó nhức nhối lắm. Nhưng rồi sẽ đến lúc.. vấn đề đó nó sẽ k tuyệt đối giống như cái giới hạn {500, 1000, 1500} mà cô tự đặt ra. Dĩ nhiên là khả năng tài chính dồi dào ai mà k khoái, đi con tay ga hay con xế hộp.. sướng hơn con cối ghẻ là cái chắc. Thì là mà cũng có những lúc, có những khi, có những thứ.. mà đôi khi ta thèm khát muốn đánh đổi bằng tiền để "mua" mà k bao giờ có được.
  6. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cố nén nỗi uất hận cành hông, tetuong02 ráng thều thào câu chót: Phân bất uy quyền sử dị nhân.
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn nè,dù bác hơn tôi 4 tuổi đấy nhưng bác kém bỏ mẹ ấy,con trai như này quá kém cỏi.
    _Nếu bác tìm hiểu rõ ngọn ngành vấn đề của "hắn" đang khó khắn phải lo lắng nhiều việc nên chưa tính chuyện yêu.Thì bác có thể chờ đợi tiếp.Nhưng con người này quá "lý tưởng" không lấy chồng định ở vậy làm việc kiếm tiền trả nợ hay gì đó,thì lúc này bác cũng định ở vậy luôn hả.
    _Nếu em ấy không phải vấn đề gia đình mà ,đang kiêu để vồ con "gà" nào béo và to thì bác giải tán cho sớm chợ.Khi không vồ được con gà béo nào ,thì gật đầu với bác thì cuộc sống sau của bác cũng chỉ loanh quanh mà phục vụ nó thôi.
    Cuối cùng chốt bác phải tìm kiểu kỹ để rơi vào trường hợp nào.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chị ơi, em mạn phép đọc nick đoán là tên con gái, chị làm ơn dịch cho em cái câu cuối cùng của chị sang tiếng Vịêt được không? Tiếng Tây thế kia em văn dốt chữ nát không tài nào hiểu được.
  9. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy, thế thời loạn lạc, có chấy sỹ tự xưng là tè tường, nghĩ rằng đã sôi kinh nấu sử, liền quyết bon chen với đời làm trưởng buồng TVTY. Con nhang đệ tử ngửi thấy mùi hương thoang thoảng cũng náo nức tụ dưới trướng, ngõ hầu học được bí kíp tè tường, trong đó có Paradise_Lost<1>. Sung sướng tột bực, tetuong02 nhớ về thuở học được ở gái sự trồng người, tiện thói tầm chương trích cú mà cảm thán một câu rằng: "Phân bất uy quyền sử dị nhân".
    <1>: http://www9.ttvnol.com/tvty/704898/trang-28.ttvn
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    TT02 có bài post trước đây này:
    Hị hị hị.
    @anh TT02: Chắc chính vì Angie không làm gì nên nó mới bám theo. Thôi, anh em mình có phim dài tập xem vậy!

Chia sẻ trang này