1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện dài hơi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomun208, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Em đã tìm hiểu kỹ rồi, hắn chưa muốn yêu ai do một phần hắn có trách nhiệm với hoàn cảnh gia đình, một phần hắn có lẽ không tin vào tình yêu vì chứng kiến những thất bại của các bạn cùng phòng. Phần nữa..tất nhiên rồi..,con gái ai chẳng muốn có được một con gà béo. Nên tốt nhất phải cố để làm một con gà béo thôi. Hắn lại không lý tưởng như bác nói đâu, cũng biết sợ ế đấy. Em khẳng định với các bác, hắn hoàn toàn xứng đáng để thử thách em 2 năm.. Không phải là do em quá đề cao hắn đâu nhé, hắn trong trắng như tờ giấy, cực kỳ vô tư và rất quan tâm đến mọi nguời, rất dễ kết bạn nhưng đề cập đến chuyện yêu thì...O, O và O.. Em cũng không phải đề cao gì em đâu, nhưng em thấy em là người duy nhất khi đề cập đến ván đề yêu với hắn mà sau đấy vẫn còn tiếp tục làm bạn và được một lời hứa suông của hắn. Qua nguồn thông tin tổng hợp em thấy có nhiều vệ tinh đã thành người xa lạ sau khi đã là bạn khá thân thiết đấy. Cho nên có thể nói em cũng có lý do để mà chờ đợi đấy chứ.
    Khi em đề cập đến chuyện tình cảm hắn cũng thẳng thắn nói rằng tình cảm chỉ là thứ nhất thời thôi, còn không ai nói trước được tương lai, thế đủ cho thấy hắn đã mất niềm tin thế nào. Bác nào có kinh nghiệm đối phó với con gái kiểu này cho em ít lời khuyên đi. ..
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Theo lời của bác như kiểu em này mất tự tin trong tình yêu ấy.Nếu vậy thì bác cảm hoá em ấy bằng tình yêu chân thành thôi.
    Trong thời gian tới bác phải cố gắng bồi bổ thành "con gà béo" để con cáo này nếu nó ko yêu nó cũng phải tiếc khi ko vồ congà này.
    Nếu với em thì em ko xử lý như bác thế này đâu.
  3. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài trả lời của các cậu con trai ở đây mới thấy bây giờ các cậu cũng thật là ích kỷ, không sâu sắc, tính toán và quá đỗi thực dụng
    Nhưng các cậu ấy nói thế cũng phải thôi, vì đây đâu phải là chuyện của chính họ, chỉ ghé vào topic của bạn meomun phát biểu dăm ba câu, thích nói gì thì nói,có phải chịu trách nhiệm chút nào về lời nói của mình đâu.
    To chủ topic: Anh là người hơn ai hết hiểu rõ cô gái ấy và tình cảm của mình như thế nào, và anh cũng đã 28 tuổi, tôi nghĩ anh có cần thiết phải lên đây hỏi ý kiến những người xa lạ không? Vì tôi không nghĩ anh sẽ có được những lời khuyên chân thành. Và vì họ đâu có biết ngoài đời anh và cô gái kia là ai nên họ muốn nói gì, muốn nhận xét gì chả được
    Còn theo ý kiến của tôi, nếu anh thực sự yêu cô ấy, hãy làm theo tình cảm thật của mình, nếu anh có tình cảm chân thành anh chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi cảm nhận rằng có thể cô gái có tình cảm với anh nhưng vì hoàn cảnh gia đình hoặc cô ấy có nỗi khổ tâm riêng nên mới buộc phải cư xử như vậy thôi. Anh hoàn toàn có thể đặt hy vọng ở cô ấy, cô ấy đã yêu ai đâu và câu nói đó anh hãy xho rằng nó đã giúp tạo cơ hội cho anh thể hiện tình cảm của mình. Anh hơn tất cả những vệ tinh khác của cô ấy ở điểm này.
    Hy vọng rằng, thay vì việc anh mất thời gian lên đây thắc mắc thế này thế kia, ngay từ bây giờ anh hãy quan tâm và chia sẻ với cô ấy nhiều hơn đi. Hiện tại chắc chắn cô ấy rất cần cả sự trợ giúp cả về vật chất và tinh thần. Nhưng có thể vì cô ấy có lòng tự trọng cao nên mới tỏ thái độ như vậy và anh cũng cần phải làm điều đó thật khéo léo và chân thành.
    Đôi điều tâm sự với anh thế thôi, nếu cần sự tư vấn hay giúp đỡ nào, có thể pm nói cụ thể cho tôi, tôi sẽ giúp anh.
    Chúc anh thành đạt và hạnh phúc.
  4. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối ko làm theo những lời tư vấn nhảm nhí từ phía các cô nàng (đại ý thường là phải tỏ ra chân thành đối với cáo) vì thực tế là chính họ chưa bao giờ đi kưa gái cả. Bác chủ topic nghe theo sau này đừng hối hận
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, mấy cái vàng vàng bên trên là anh đi thuyết phục...mọi người ở đây đấy à?
    Anh ạ, chuyện của anh là chuyện của...anh. Cái quan trọng là anh có thuyết phục được chính mình rằng cô ấy đáng giá hay không. Còn nếu anh thật sự cảm thấy như mấy cái vàng vàng kia thì anh mất công lên TVTY làm gì? Hay vì anh chưa thể thuyết phục chính mình, thuyết phục cô ấy, nên anh muôn thuyết phục một đám...người dưng rằng anh đúng? Ặc. Anh thấy mình làm đúng thì cứ làm tiếp thôi.
    Anh nói cô ấy xứng đáng cho anh chờ. ---> Thế thì anh cứ chờ.
    Anh nói chính anh cũng chưa thể lập gia đình ngay, và đang có kế hoạch tự vỗ béo mình. ---> Thì anh cứ làm theo kế hoạch.
    Anh có tình cảm với cô ấy. ---> Thì anh cứ biểu lộ với cô ấy.
    Anh cũng không có gì trong tay mà lấy cô ấy ngay. ---> Thì anh cũng thật lòng báo cho cô ấy là anh có kế hoạch cầu hôn cô ấy trong 2 năm nữa chứ chưa là bây giờ, cô ấy cũng không cần thiết phải từ chối cái điều mà anh chưa đề nghị với cô ấy.
    Khè.
    Xem ra từ đầu đến giờ, anh thiếu tự tin (là mình đang làm đúng, là mình sẽ thành công, blah blah blah) nên muốn thuyết phục mọi người là anh làm đúng.
    Anh ạ, anh mà tự thấy mình đúng, thì anh không cần phân tích, thuyết phục ai ai đâu ạ: Anh cứ cắm cổ mà bước lên phía trước thôi.
    Chẳng ai ở đây có thể guarantee với anh cái tương lai xán lạn 2 năm nữa được.
    Anh thấy đúng thì anh cứ làm. Anh thấy lo, không biết có đúng không, thì tìm cách khác, chứ thuyết phục một hồi, ai cũng đâm ra đồng ý với anh, thì lúc đó, cái hoang mang của anh cũng không mất đi đâu.

  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú mèo mun cho phép anh có 1 vài nhời...
    Trước tiên anh khuyên chú trong việc mần ăn giao tế nên cẩn thận.. vì chỉ rêng cái lối suy nghĩ về 3 cái chuyện gái gú => đã lột tả có một con cừu đang ẩn hiện lấp ló bên trong chú. Có một câu chú nên suy ngẫm: không "lừa" nổi gái tơ vào tròng.. thì đừng hòng ra ngoài "lừa" thiên hạ.
    Về mặt chuyên môn kưa chú đã sai hoàn toàn.. sai từ cách tiếp cận, rồi kênh phân phối khỉ gió gì đó, rồi tự hả họng gật gật khen ngon nuốt vào cái củ hứa của gái đút cho. "Anh không cần phải tán tỉnh hay gì gì em nữa, anh em mình giờ làm bạn bình thường thôi,không phải cố gắng tán tỉnh đâu, sau 2 năm nữa nếu cả hai đều chưa có người yêu.." => cái câu này đúng là ngàn cân bỉ vỏ ốc, câu này có thể giết chết cả 1 con bò húc chẳng chơi.
    Thiệt ra là ý gái nó muốn thầm thì toạc móng heo với chú rằng: "anh mèo mun ơi.! anh cứ mần việc của anh cho tốt nhé, có gái nào ngon thì anh cứ việc kưa. Riêng e bi giờ e vẫn là của 9 em, em đi kưa giai đây. Trái trym còn trinh của e, e muốn trao cho 1 con dê đường hoàng chính nghĩa.. chớ k phải là con mèo mèo ĩu xìu xìu chỉ biết kêu meo meo. Còn a muốn đợi mỡ của e thì a cứ đợi, e thì trong tgian chờ đợi con dê nó tới.. cục mỡ của e thì e vẫn treo trước mỏ anh đó, nhưng quá lắm a chỉ được phép hửi mà k được ăn...".
    Lần sau có đi kưa gái, chú nên thôi để não diễn đạt từ "hắn".. chú làm anh có cảm tưởng như ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng lúc nào cũng đưa cái bình sữa của thiếu nhi ngậm trên miệng. Và lần kế nếu có khoái gái nào, trước tiên chú tắt cái vòi nước sến lại, đứng thẳng cái lưng lên, xong xuôi cứ sms/phone trình bày nguyện vọng lý do ngắn gọn.. k việc gì phải thức khuya dậy sớm chat chít, xìu xìu núp núp ló ló, rồi nhờ vả 3 cái chân giường chân gỗ xung quanh gái. Làm thế thì gái gái nó còn coi chú ra thể thức gì nữa.. k chừng sau những pha biễu diễn sến ngây ngô của chú, cả đám gái trong phòng nó cười bò cho bể rạp.
    @Ang: ở Hanoi đang có Đại hội Gà.. thôi thì anh và cô làm luôn quả Đại hội Dê trong Sgòn nhẩy.!? Nhớ liên lạc với em sư muội hỉ PR bữa trước, ôi.. bữa trước ngồi ở chổ tối mà anh vẫn dòm thấy em ý có 1 làn da thật trong sáng phát quang.
  7. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0

    Được meomun208 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 10/06/2007
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện! Cô nàng ấy Angie tuyển mà! Cô nàng ấy say mê Angie lắm nên nghe lời khua môi múa mép của Angie răm rắp.
    Angie lấy cô nàng đó ra dụ dỗ được 4 anh chàng rồi. Tất cả các anh ấy nay đều giữ liên lạc chặt chẽ với Angie, mong có ngày được gặp lại người đẹp kia...
    Anh TT02 không nằm ngoài số đó.
    Anh TT02 có nhu cầu thì mời riêng 2 cô này, à 3 cô chứ! , đi chơi, chứ làm cái Đại hội thì lũ Dê kia tranh giành cô nàng thì liệu anh TT02 có đấu lại nổi không?
  9. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em có cơ hội thực hiện mớ lý thuyết của bác Quake các bác ạ, chả là em trai hắn lên Hn chơi nên hắn rủ em đ chợ đêm với chị em hắn. Hơi bất ngờ nên em cũng không kịp ôn lại mấy bài của bác Q, chỉ nhớ mỗi chiêu : làm sao để nắm tay con gái . Đi chợ đêm, quãng đường đi bộ khá dài và đông người nữa quả thật là một điều kiện lý tưởng. Tóm lại em nắm tay hắn được 3 lần, lần đầu cầm nhẹ rồi buông ngay, , lần hai lâu hơn một chút, hiệu quả lắm các bác ạ, hắn có vẻ yên tâm lắm, nhưng quên mất sau nắm tay thì gi` gi` nữa nên đến lần thứ 3 thì hắn bảo là " đường thẳng mà, em không lạc đâu mà anh sợ " hihi, bác nào giải mã hộ em với và cho em xin link mấy bài lý thuyết của bác Q để em ôn lại tí...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gà quá, gà từ cách xử trí trong chuyện tình cảm đến chuyện đàm phán mức lương thỏa đáng.
    Ặc ặc.
    Thôi, chúc mừng anh một phát vậy.

Chia sẻ trang này