1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện đau lòng .....híc...!

Chủ đề trong 'Huế' bởi chieuhuonggiang, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện đau lòng .....híc...!

    Một chuyện đau lòng trong hàng ngàn chuyện đau lòng mà người ta thường gặp trong đời nhưng tôi không thể nào tin được nữa. Tôi không phải là người Huế, và biết đâu bạn cũng không phải là người Huế, bạn có bao giờ lang thang trên cầu Tràng tiền hay Trường tiền gì đó.. tên nào cũng hay cả .. phải không ? Cũng như mọi ngày và mọi lần.. tôi lại xuống cầu vào những đêm trăng .. bạn không ngờ tôi lãng mạn như vậy phải không? Và lần này tôi mới để ý ra rằng ...
    Bạn có nghĩ là gì không ? Tôi thật sự bất ngờ vì những dòng nước đen ngòm từ trong cống đổ vào Sông Hương, tôi không biết phải nói sao nữa nhưng tôi hy vọng bạn hiểu . Tôi không là người Huế nhưng tôi lại thất vọng như vậy thì nếu bạn là người HUế thì bạn nghĩ gì . Cái cống ngay đầu cầu chỗ "Morin" chảy qua. Bao nhiêu thứ của đời người ta laị nỡ đổ vào sông như vậy., trong khi bao nhiêu người nơi khác chiều chuộng và nâng niu.
    Bạn nghĩ gì và công ty môi trường Huế nghĩ gì? Tôi không biết.
    Thêm một chuyện nữa là những mùi nước " hoa" không thể nào chịu nỗi lại " vang " lên ở mỗi đầu cầu. Nếu tình trạng này cứ mãi như vậy thì thử hỏi cầu T.Tiền sẽ thành cầu gì đây? Và ai đến đây nữa trong khi mọi nhà đã có một cái cầu như vậy.
    Có thể bạn không tin tôi, bạn có thể thử mà . Nhưng mà đã là người Huế thì ít khi nào bạn đến đó. Tôi nghĩ vậy, tôi rất vui vì đã được học tập và làm việc ở Huế. Tôi hy vọng mọi người có thể chia xẽ điều này với tôi và hy vọng một ngỳa nào đó sẽ không còn cái cảnh " đau lòng " này nữa.
    Cầu chúc cho Huế mỗi ngày càng đẹp hơn.



    Được chieuhuonggiang sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 17/04/2003
  2. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Đây đúng là những cảnh đau lòng . Một thành phố lúc nào cũng kêu là phấn đấu để trở thành phố festival mà lại có những cảnh không festival chút nào như thế này thì thật đau lòng. Không chỉ có khách sạn M đâu mà cả bệnh viện cũng thế. Không biết những người làm môi trường đâu rồi nhỉ
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    họ thì vẫn ở trong cái phòng làm việc sạch đẹp và thỉnh thoảng lại gào lên hãy cứu môi trường chứ đâu.
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  4. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng dài càng buồn. Nhìn lại thấy cuộc sống sao chậm quá nhưng khi hết một ngày thì lại than thở sao một ngày qua mau quá . Con người là vậy đó ......... khó hiểu thật.
    Khi ở nơi đất khách người ta lại thấy nhớ Huế và khi ở Huế thì người ta có còn nghĩ gì không ? Hay lại một lần nữa rơi vào quên lãng............ chả có ai là như nhau cả...........
    Khi một ngày xa Huế là tôi lại nhớ, nhớ hàng cây , nhớ con đường nhớ cái ........... dáng đi. cái nụ cười răng mà hay rứa.... phải không bạn.
    Khi đến Huế thì lại thấy thêm những chuyện đau lòng, nhiều số phận trôi theo dòng đời , những con người lang thang với lòng thương của khách... cho dù là cố tình hay do hoào cảnh , thêm một lần nhìn là một lần thương xót .... Hy vọng một ngày sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Không còn cảnh người sống trong sung sướng còn kẻ lại lang thang ... Không biết khi người ta uống một chai bia, nhậu hàng triệu thì họ có nghĩ đến ai nữa không. Khi vức đi một điếu thuốc thì học có biiết rằng còn vô số người đang ngày đêm bên bãi rác để mưu sinh ?
    Ôi thôi , hàng ngàn chuyện muốn nói nhưng mà vô ích thôi ...
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thế mới nói là cuộc sống của những người khi nào cũng là nói bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường nhưng mà thực chất họ đâu có bảo vệ đâu chứ, cứ ngồi trong phòng làm việc và chỉ nói được mà thôi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  6. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có cái vụ ô nhiễm môi trường mà thôi mô, còn rất rất nhiều lĩnh vực phải nói là Huế rất tệ-nói như thế có phủ phàng quá không nhỉ. Mặc dù có rất nhiều thuận lợi nhưng với cung cách điều hành như thế này thì không biết rồi đây Huế sẽ đi đâu về đâu nữa. Lâu lâu mới về thăm Huế 1 lần mà thấy chẳng có gì "tiến bộ" hết...buồn
    Tui nghĩ rằng ở Huế môi truờng cạnh tranh yếu quá, nên các vị có trách nhiệm khi đã leo lên được cái ghế đó rồi thì hài lòng lắm(nghĩ rằng chẳng ai khuất ngôi được ta), chẳng chịu làm việc gì cả, chỉ ăn không ngồi rồi, đợi đến ngày nhận luơng. Mấy vị đó phải đem ra cho lãnh đạn hết chứ lãnh đạo cái nỗi gì.
    UI, nãy giờ lo cho Huế mà chẳng nghĩ gì đến mình cả, quên đi cái bụng của mình đang kêu ầm ầm đây. Thôi các U ở lại lo cho Huế tiếp nhá tui phải lo cho tui trước đây,
  7. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Khi tình yêu ..........mà khùng nhỉ ...tự nhiên cái viết cái chi không hà ....................
    Như vậy là người ta lại không làm ngơ trước những thực trạng của Huế. Ít ra thì cũng có người để ý........ Có lẽ người ta quá lạc quan trước những cái mà Huế mang lại nên một chút vô tình với những thứ khác. Tôi thiết nghĩ ....... không biết phaỉ nói sao nữa ............hẹn lần sau.

Chia sẻ trang này