1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện đau thương xót xa ở Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi thanh786, 09/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện đau thương xót xa dành cho mọi người ?!

    Tôi mới xem chương trình "Mùa thu vàng tập 14" trên TV1 nói về một gia đình thầy giáo của Trường Đại học tổng hợp Hà Nội hiện đang sống ở Matcơva.
    Thật đau xót cho gia đình và cả nước Việt Nam khi đứa con gái đầu lòng của thầy sau một chuyến đi chơi được thầy thưởng cho thành tích học tập lại bị bắt cóc. Thầy đã tìm bao năm qua mà không thấy, không biết người ta làm gì nó, sống chết thế nào.

    Thật đốn mạt cho những kẻ khốn nạn, chúng có coi ai ra gì đâu, chúng là đồ súc sinh sao mà ta để cho những kẻ đó còn tồn tại trên cõi đời này để gây tai họa cho những người lương thiện.

    Với gia đình thầy giáo đáng kính trên mà còn bị đau thương thế thì có ai mà tránh được hiểm nguy, ai có thể nhắm mắt làm ngơ !?
    Ta phải làm gì đây để cứu gia đình thầy và cả chúng ta.


    Tôi nghỉ việc này cần phải có sự vào cuộc của chính phủ hai bên. Cần viết thư cho tổng thống Nga yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm truy quét triệt phá bọn tội phạm, không để chúng ưa làm gì thì làm, ưa bắt cóc ai là bắt, ưa giết ai là giết. Nếu không pháp luật, văn minh còn có ý nghĩa gì nữa!

Chia sẻ trang này