1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi buồn - Tâm sự của một thằng không may mắn trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i_love_ha_noi, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi buồn - Tâm sự của một thằng không may mắn trong tình yêu

    Tôi quen em trong một chuyến về VN thăm gia đình qua một người bạn. Ấn tượng đầu tiên về em: em đẹp và giọng nói dễ thương. Chỉ thế thôi. Những lần tiếp xúc sau đó làm cho tôi hiểu em nhiều hơn. Cha em mất sớm nên em phải tự lo cho mình nhiều, sức khoẻ em lại không được tốt. Em không đậu ĐH, em phải đi làm, nhưng em làm tôi cảm phục em và thương em nhiều. Em lại có nhiều sở thích giống tôi một cách kỳ lạ. Thời gian ở VN chỉ được một tháng nhưng cũng đủ làm tôi yêu em. Tôi yêu em không phải ở vẻ bề ngoài mà ở tâm hồn và suy nghĩ của em, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đi bên em. Và tôi cũng kịp nói với em là tôi yêu em.
    Rồi cũng đến ngày tôi lại phải đi xa. Những ngày xa em, tôi nhớ em nhiều. Mỗi lần gặp em trên NET, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em bảo tôi là "chàng Ngốc" của em. Mỗi lần nghe như thế, tôi lại cảm thấy rất vui. Tôi tự nhủ lòng sẽ không để em đợi lâu vì tôi đã có một cuộc sống tự lập lâu rồi và tôi sẽ không làm em thất vọng. Mỗi buổi sáng, ngồi trong office, tôi lại gửi message đánh thức em dậy và tưởng tượng ra nét mặt hạnh phúc của em. Vậy mà, em lại bất ngờ bảo là tôi hãy quên em đi. Làm sao tôi có thể để mất em khi tôi biết tôi yêu em nhiều đến thế nào. Cuộc sống của một NCS xa nhà làm tôi mệt mỏi và cô đơn nhiều. Khi yêu em, tôi cảm thấy mình vui và hy vọng nhiều hơn. Bây giờ thì........ Có lẽ tôi quá ngốc, hay tôi không may mắn trong tình yêu??? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là tôi sẽ làm tất cả để không mất em, vì tôi biết tôi sẽ không thể nào quên em.

    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 10/01/2004
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết nhất cự ly ...
    Xin chia buồn cùng anh i_love_ha_noi
  3. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng tâm sự của P,thực sự mình cũng thấy buồn cho P. P nên tìm hiểu rõ lí do tại sao cô gái đó lại nói thế. Có thể ko phải vì ng ta ko yêu P,mà vì sức khoẻ,vì hoàn cảnh gia đình.....có rất nhiều lí do để ng ta ko thể chờ đợi P lâu như vậy.Và dù cho có bất cứ lí do gì cũng có cách giải quyết.
    Chúc P tìm lại đưọc niềm vui.
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe nói có vậy rồi bác rút lui rồi tự trách mình là không may mắn thì bác thua là phải rồi
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết vì sao em lại bảo bác quên em đi - ko rõ ràng .
    Có lẽ nếu em ko đủ kiên nhẫn chờ bác nữa ( hoặc vì 1lý do nào đó ) mà bỏ đi thì tốt nhất bác cũng buông tay ra . Nếu em ko còn yêu thì níu giữ làm gì . Sau mọi cuộc tình , người ta thường bị sốc và thời gian sẽ xoá đi tất cả .
    Chúc bác sớm tìm ra hạnh phúc cho mình .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    được chưa hẳn là phúc, mất chưa hẳn là hoạ............... dù sao cũng đã có một thời gian và nhiều kỷ niệm đẹp, rồi ngày mai vẫn phải tiếp bước thôi, chẳng có gì là mãi mãi, hãy sống như mình cần sống, hãy yêu nếu còn có thể yêu để không có gì phải tiếc nuối cho một cuộc đời.....................
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  7. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    to I_love_ha_noi : rất khâm phục ý chí và Tình yêu của bạn , bạn đã nói là bạn sẽ làm tất cả để không mất cô ấy . Vậy thì còn phải nói gì nữa , Chúc bạn có đủ niềm tin để đi đến đích và tình yêu sẽ là của bạn ....
  8. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua không gặp được em. Hôm nay đến office cũng không nhận được offline mess của em. Vậy là em quyết định rồi. Ngày hôm qua đến 4 giờ sáng mới bò về nhà, rã cả người mà cũng không ngủ được. Anh biết là bé cần một người có thể ở bên bé, chăm sóc cho bé chứ không phải là những dòng chữ an ủi vô cảm trên monitor. Anh hiểu điều đó chứ. Anh không thể làm điều đó cho bé ngay lúc này, nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ không thể làm được. Ừ, có lẽ mình không ở bên nhau đủ lâu để bé có thể tin anh, bé nhỉ.

  9. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con gái kho'' hiểu và vô tâm lắm bạn ạ. .....Ngay cả khi chúng ta ở bên họ và chăm sóc họ hàng ngày thì họ vẫn có thễ nhẫn tâm làm chúng ta đau lòng và có thể bỏ chúng ta và đi với ngưới khác ngay.................
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có những điều khó hiểu. Có những thứ mà mình không hề nghĩ tới thì nó lại đến, nhưng ngược lại với những gì mình nghĩ, mình mơ ước và dự định thì lại không thể hoàn thành được. Không phải vì không có đủ nghị lực, hay sự hiểu biết. Tất nhiên hai cái đó không thể thiếu mà chỉ có thể là mình có nó nhưng chưa đủ sự cần thiết để biến điều ước thành sự thật.
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!

Chia sẻ trang này