1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi buồn - Tâm sự của một thằng không may mắn trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i_love_ha_noi, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp và tình yêu, nếu phải chọn 1 bạn sẽ chọn cái nào?
    Tất nhiên kết hợp được cả hai thì là điều tốt nhất. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Nếu bạn thực sự thấy rằng một nửa cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn một mảnh bằng TS mà bạn có thể lấy lúc nào cũng đưọc thì còn chần chừ gì nữa. Còn tôi, tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình, đã cố gắng mang lại những điều tốt nhất mà tôi có thể mang lại, nhưng nhiều khi đó không phải là thứ phụ nữ cần, những điều thật dễ dàng và đơn giản. Vâng, hạnh phúc quả thực là giản dị, nhưng để nhận ra điều đó thì quả thực là không đơn giản tí nào.
    Chúc I_love_ha_noi tìm được hạnh phúc của mình.
    Life, forever, nerver perfect
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn đưa đẩy con người ta vào cái ngưỡng phải chọn lựa. Làm t hân con gái thì khổ hơn nữa. Có khi yêu nhưng phải sống với thực tại, phải ngoảnh mặt đi với tình yêu của mình. Đau lắm chứ, nhưng biết làm sao được, không phải chỉ sống cho bản thân mình mà còn phải sống cho gia đình, cho những người thương yêu mình.
    Nếu bạn thật sự cảm thấy yêu con người đó, khôn gmuốn đánh mất tình yêu đó, muốn get her back thì hành động đi bạn ạ. Bạn nói bạn đã có một công việc ổn định ở nước ngoài nhưng bạn không nói rõ là bạn đi cư hay chỉ làm việc nơi đó. Nếu đã định cư rồi thì còn chần chờ gì nữa mà không cầu hôn với nàng? Còn nếu chỉ sang đấy làm việc, bạn thử gnhĩ đến việc về VN tìm việc thử xem. Việt nam bây giờ tiến bộ nhiều, với trình độ học vấn và kinh nghiệm làm ở nước ngoài của bạn, tôi thiết nghĩ bạn sẽ tìm được ôcng việc kha khá ở VN. Lúc đấy vừa gần được nàng, vừa làm cho bản thân được thoải mái.
    Hãy hành động vì người mình yêu thương. Ở đây tớ không nói bạn hy sinh tất cả sự nghiệp chỉ vì tình yêu, như thế thì ủy mị lắm, con gái bọn tớ cũng kông thể chấ nhận người mình "nâng khăn sửa túi" suốt đời là người không có nghề nghiẹp ổn định. Thế nhưng cũng đừng vì công việc quá mà đánh mất đi tình yêu đẹp của mình.
    Là thân con gái, cũng đan gnhập nhằng giữ những chọn lựa, cũn phải tự lập một phần nào đó cho bản thân, tôi hiểu những gì bạn gái bạn đang phải suy nghĩ và đương đầu.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và mogn những gì may mắn tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn gái của bạn.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  3. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn vì những lời chia sẻ và đã không coi những dòng tâm sự của tôi là vớ vẩn. Viết ra thì cảm thấy nhẹ hơn, như một cách giải toả vậy.
    Cuối tuần, anh lại gọi điện cho em như thường lệ. Lần này thì em nhấc máy trả lời. Hình như là em bệnh. Anh hỏi bé sao không uống thuốc, em bảo là em ghét uống thuốc. Ừ, anh biết tính bé mà, bé bướng lắm, mặc dù đi chơi với anh lúc nào em cũng dịu dàng. Nghe giọng em mệt mỏi, bực dọc, anh lo cho em nhiều và không hiểu chuyện gì xảy ra. Em bảo là tí nữa em sẽ lên Net gặp anh.... Rồi anh cũng được gặp em, nhưng em chỉ type vài dòng cho anh, xong rồi em phải đi lễ. Anh không hiểu bé đang nghĩ gì, bé à. Anh biết là bé có nhiều người theo đuổi, có nhiều điều kiện chăm sóc bé hơn anh và quan trọng hơn là ở gần bé hơn anh. Nhưng mà hãy cho anh yêu bé theo cách riêng của anh, bé nhé, để sau này anh không phải hối hận vì đã không làm gì cả để có được em.
    Bây giờ là thứ hai rồi, lại sẽ là một tuần quay cuồng với công việc. Cứ thế này chắc chết già ở cái xứ sở này quá. Giờ này Sài Gòn chắc vui lắm. Gần Tết rồi mà.
  4. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Nếu bác không muốn mất cô ấy hoặc bác hy sinh về VN hoặc không bác thuyết phục cô ấy sang với bác thế thôi mọi vấn đề được giải quyết
    love me love my dog
  5. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn n_c_t_d,
    Vấn đề không phải là tôi dám hy sinh về VN hay không, bạn à, mà là tôi còn 2.5 năm nữa mới xong. Ở lại xứ người, bây giờ đã không còn là vấn đề với tôi. Nhưng tôi sẽ trở về VN, vì nơi đó tôi còn gia đình, bạn bè. Và có lẽ khoảng thời gian đó là quá dài cho người con gái tôi yêu phải chờ đợi.
    Hừ, hôm nay đầu óc để đâu không biết nữa. Cắt thịt bò mà cũng cắt cả vào tay mình. Rồi cũng xong một bữa cơm, mà sao thấy đắng cả họng. Chắc tại đêm qua quên đóng cửa sổ lúc ngủ, đau họng mất rồi. Sao con người ta không thể sống mà không cần ăn nhỉ. Hừ, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.
    Tối nay lại thức khuya nữa rồi, còn một đống tài liệu phải đọc Sao mình lại cứ liếc lên monitor hoài thế này, người ta đâu có gọi mình nữa đâu, đúng là dở hơi.
    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 12/01/2004
  6. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy cũng vậy. Có lẽ những gì bạn hiểu về cô ấy và khoảng cách giữa bạn và cô ấy mà làm cho cô ấy ko dám mơ đến bạn, con gái trong trường hợp cô ấy dễ mặc cảm lắm.
    Hãy giúp cô ấy tự tin và tin vào tình yêu bạn dành cho cô ấy, chúc bạn may mắn
  7. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào office, thấy em để lại dòng nhắn trên máy rằng em có nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh biết là em sắp nói với anh chuyện gì. Anh nhận được mail của chị T rồi em à. Chị T nói là có nói chuyện với em, và em nói rằng vì anh tốt quá nên em không muốn đùa giỡn và làm khổ anh, rằng em quen biết nhiều nên đến một lúc nào đó em gặp một người vừa ý em hơn thì em sẽ làm anh buồn hơn, nên nếu dứt được bây giờ thì tốt hơn. Anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa bé à. Anh biết là những người theo đuổi em giàu hơn anh, thành đạt hơn anh, nên anh đã làm mọi cách để em biết là anh yêu em bằng cả tấm lòng. Nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ để em yêu anh, em nhỉ. Anh là thằng rất bản lĩnh, thế mà anh cũng không hiểu tại sao anh lại suy sụp đến như vậy. Bây giờ anh phải làm việc đây, tí nữa anh sẽ gửi message vào mobile đánh thức em dậy như mọi ngày, em nhé. Nhớ em nhiều. Tối nay anh sẽ không vào trường như mọi hôm đâu, chắc anh sẽ đi uống vài ly rồi về ngủ một giấc, hy vọng là anh sẽ đỡ hơn.
    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 13/01/2004
  8. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy đứa con tinh thần của mình. Nhớ em quá, phải tiếp tục viết thôi, viết cho vơi nỗi nhớ. Viết để cảm thấy có lòng tin hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Heo con ơi, đừng bao giờ nói những lời cay nghiệt như hôm kia nữa em nhé. Bé đã nói yêu anh, sao lại suy nghĩ lung tung thế hả em. Gia đình em đạo Chúa, em sợ mẹ em sẽ không chấp nhận anh sao? Và tại sao em lại sợ gia đình anh không chấp nhận em? Tại sao em cứ tự mình làm khổ mình vì những lý do không đâu như thế? Gia đình anh chẳng phải cao sang, cũng từ 2 bàn tay trắng như anh bây giờ thôi bé à. Chỉ vì những lý do đó mà em muốn không quen anh nữa sao? Bé ơi, em không phải lo đâu, anh muốn em tin là anh sẽ làm tất cả vì em mà. Lúc em gọi dt cho anh là anh đang lang thang ngoài đường đấy em à. Trời lạnh lắm, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ đi.
    Bây giờ thì anh cảm thấy khoẻ hơn rồi bé à. Anh vui vì em đã suy nghĩ lại. Nhưng hình như trong anh có một cảm giác bất an, không biết có khi nào, chuyện như thế này lại lặp lại nữa không. Vì anh với em ở xa nhau quá mà, cách nhau cả một đại dương như có lần anh đùa với em là nhớ em quá, anh chỉ muốn chèo ghe về bên em thôi, và em trả lời là lỡ anh bị cá mập xơi thì sao, thà chờ 2 năm còn hơn. Hứa với anh bé nhé, đừng bao giờ làm anh thất vọng như thế nữa nếu em còn nói câu yêu anh.
    Hôm qua em đi SN bị mất đt, người lấy được đt đã mess những dòng chữ thô tục vào máy anh, làm anh lo cho em nhiều lắm. Anh nghĩ tới chuyện em bị giật đt, lo lắm mà không biết làm sao. Bất đắc dĩ lắm anh mới gọi về đt bàn ở nhà em lúc 1 giờ, và mẹ em trả lời đt. Anh biết mẹ bực mình lắm. Anh xin lỗi, nhưng mà biết em ở nhà thì anh mới yên tâm được, em à. Hihi, vậy mà cũng được nói chuyện với em gần 1 tiếng đồng hồ, em nhỉ. Tuần này thì anh lủng túi rồi Anh biết là anh ngốc, anh không biết nói chuyện sao cho thật hay. Nhưng mà mỗi khi nghe bé cười thì anh vui lắm. Anh muốn em lúc nào cũng vui, mặc dù anh biết em đang phải đối mặt với nhiều khó khăn mà. Rồi mọi chuyện sẽ qua, em à. Anh sẽ giúp heo con mà, anh không để em phải chịu đựng một mình đâu, yên tâm nhé.
    Bé mất đt, bé buồn, mà anh cũng buồn nữa, vì gửi message thì phải chờ đến lúc em mượn máy chị dâu mới đọc được mà. Anh đang ở trường đây, sao hôm nay trời lạnh thế không biết. Anh còn một đống việc chưa làm xong. Tuần sau anh được nghỉ Easter, nhưng anh chắc vẫn phải làm việc. Đang đau răng nên chả còn hơi sức đâu nữa mà đi chơi. Mà răng anh sưng đau, nên bây giờ thì anh trông xấu lắm, em không phải lo có cô nào dắt anh về nuôi đâu, heo con của anh à. Nhớ em nhiều lắm.



  9. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú
    Chúc tình yêu của chú luôn vững bền .
    Chú còn có đứa để mà yêu .Anh cũng là thằng đang xa quê như chú, nhưng mãi mà anh vẫn chưa có mảnh tình nào . Thôi ,buồn chán cũng kệ mother nó . Cô đơn bỏ mợ đi được .Chán
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    lười vào nick của mình nên dùng tạm nick của anh bạn cùng phòng để viết vậy:
    bây giờ cũng đã 5 giờ sang rồi, cái giờ mà mình phai đi ngủ lâu lắm rồi nhưng người ta nói tâm sự đến khi ta mất ngủ, hay là có phải là vì co tâm sự nên mình không ngủ được chăng. Mình nho bạn gái mình quá, đọc những dòng mà I_love_hanoi viết mà mình thấy sợ, mình thấy sợ rằng người con gái mà bạn nói là bạn gái mình, cô ấy cũng ở sài gòn, may quá cô ấy theo đạo phật nếu không thì mình chắc phải xin nick bạn gái của i_love_hanoi quá , Hì hì khi yêu người ta vẫn thường ghen và sợ những cái vu vơ không có căn cứ như vậy đó . Mình cũng còn 2 năm rưỡi nữa, đó là môt quạng thời gian rất dài, đủ để thay đổi tất cả hoặc làm cho 2 người yêu nhau hon, i_love_hanoi cứ vững tin nhé, nếu thật sự yêu nhau thì hai năm chứ 3-4 năm cũng đợi được mà ...
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.

Chia sẻ trang này