1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi buồn - Tâm sự của một thằng không may mắn trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i_love_ha_noi, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh P nhé. Hi vọng anh giữ được tình yêu của mình. Và cũng hi vọng chị ấy biết giữ lấy hạnh fúc của mình, tìm được người như anh, đâu fải dễ, đúng ko anh
    Em gái
    Lizzy



    ____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____Lizzy____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____

  2. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ui, cám ơn Lizz nhé. Em nói thế mọi người lại cười anh bây giờ. Ừ, mà một thằng hâm hâm như anh thì cũng khó kiếm, em nhỉ Tuần này có còn phải ăn thịt ram nữa không hả Lizz. Có dịp xuống chỗ bọn anh đi, anh đãi vài món cây nhà lá vườn, có khi Lizz lại béo khoẻ ra đấy. Easter có đi đâu chơi không hả em?
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Heo con ơi, hôm nay anh đi nhổ răng rồi. Anh bị nhổ một lúc 2 cái răng, đau lắm. Bây giờ vẫn còn đau. Hai cái răng đấy đáng lẽ ra anh đã nhổ từ hôm về VN thăm nhà rồi em à. Anh không vào BV nhổ răng cũng vì em đấy. Nghe buồn cười quá phải không em. Lúc đấy anh chỉ có vài tuần bên em, đi nhổ răng khôn rồi bị sưng má cả tuần thì còn đi chơi đâu được nữa, em nhỉ. Bây giờ thì ổn rồi, năm nay anh sẽ ăn Tết với em mà không phải lo gì nữa cả. Đi chữa răng, anh khám phá ra một điều. Sau này anh có con, anh cho học làm nha sĩ. Chưa tới 30 phút mà gần hai tuần tiền học bổng vừa nhận hôm qua bay vèo theo ông nha sĩ mất rồi
    Bây giờ anh chẳng làm gì được ngoài chuyện ôm răng rên hừ hừ với lại đi ra đi vô cái box Tâm sự này. 4 ngày không được ăn cơm chắc anh thành con heo còi mất. Ước gì có bé ở bên anh lúc này để nấu cháo cho anh. Mà quên, em có biết nấu ăn đâu, em nói với anh thế mà. Có lần em còn bảo là em yêu anh vì anh biết nấu ăn, em sẽ không bị bỏ đói, anh còn nhớ. Không sao đâu, anh sẽ nấu ăn mà, nhưng nấu xong anh quăng bừa chén bát ra đấy cho em rửa, xem ai khổ thì biết .


    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 10/04/2004
    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 10/04/2004
  3. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh I_love_ha_noi dễ thương nhỉ , ở tuổi anh mà vẫn giữ được giọng văn rất trong sáng, nhí nhảnh nhé .
    Hi, đọc bài anh viết em thấy giống giống 1 người, cũng vào đây xem trộm em viết gì , nhưng ngốc hơn anh, không dám viết bài đâu. Chắc khoản thể hiện bằng lời kém hơn anh, nhưng mà cũng ...dễ thương cực kỳ !
    Anh viết tiếp anh nhé, để em hiểu người đó hơn.
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    To psd2030: Ừ, văn anh trẻ hơn tuổi anh mà Cứ như "cưa sừng làm nghé" ấy nhỉ. Ngày xưa anh học bét lớp vì cái tội điểm môn Văn chả bao giờ được 5. Bây giờ viết được thế là khá lắm rồi đấy Hừ hừ, đau răng quá. Bao giờ đỡ đau sẽ viết tiếp.
    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 10/04/2004
  5. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khi toi viet cho ban nhung dong nay thi toi con dang rat la dau kho,tham chi con dau kho hon ban nhieu,hai chung ta,la hai nguoi khac gioi nhung chung mot noi dau,cai noi dau chi co nguoi trong cuoc moi hieu ro ca nguyen nhan va ket qua.Toi dang cam thay nhu the nao ban co biet khong?Toi cam thay la minh co the chet di duoc,nhung toi van phai song khong phai la cho cai tinh yeu kia ma la song de chung minh rang toi van tiep tuc yeu va cai tinh yeu kia no da chuyen tu dang nay sang dang khac ma thoi.Toi da qua that vong,va de roi toi hi vong.Toi that su met moi buon va cay dang qua ban a.Hi vong rang,toi va ban hai nguoi va mot noi dau se vuot qua duoc tat ca.Chung ta khong con gi ngoai dong vien nhau la co len.
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết anh P yêu chị ấy đến mức nào
    Chị ơi là chị, chị xem thế nào đi chứ, để ông anh tội nghiệp của em fải đi khám răng ở Úc có bao giờ
    To anh trai yêu quý , Easter em fải ngồi nhà đọc sách để catchup , làm assign vứt hết ko đọc sách mấy tuần rồi . Em còn 4 năm cơ mà, sẽ còn có dịp xuống quấy rầy anh dài dài

  7. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là câu chuyện của tôi. Và tôi vừa phải trải qua những khoảnh khắc này. Khó lắm đấy. Bạn hãy cố gắng hết mình, làm tất cả vì TY của bạn. Hãy cố gắng. Nhưng bạn nên nhớ một điều: TY chỉ được đảm bảo từ hai phía. Đừng nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu. Và khi người kia không có TY thì bạn cũng không nên níu kéo, khi đó bạn chỉ thêm đau khổ. Chi bằng......
  8. hoanghonmaula

    hoanghonmaula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào P, em tình cờ đọc được bài này thui, nhưng cũng xúc động ghê gớm đấy... Đúng, giọng văn đau khổ nhưng trong cái đau khổ ấy vẫn chứa đựng một niềm tin mãnh liệt vào tương lai ý chứ nhỉ??? Thế thì không thể phủ nhận rằng anh yêu chị đến cỡ nào rồi. Đúng không???
    Nhưng vấn đề bây giờ không phải là ở chỗ anh yêu chị ấy bao nhiêu hay anh co thể chờ chị ấy được bao lâu ( vì khi đã yêu ai, người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho tình yêu của mình, tình yêu mà người tao thường cho rằng sẽ không bao giờ có thể tìm lại đuợc..... Con người thường ngốc nghếch như vậy đó.....) mà là ở chỗ chị ấy có trân trọng tình cảm của anh dành cho chị ấy hay không? Chị ấy có biết rằng "tìm được một người như anh không phải là dễ" không???
    Bất cứ vết thương nào rồi cũng sẽ lành, vấn đề nào rồi cũng có thể giải quyết được. Em tin rằng nếu chị ấy thật sự yêu anh thì chị ấy sẽ sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi gian khổ, không phải chỉ là một sự khởi đầu khó khăn như hiện nay, mà còn cả quãng đời còn lại của cả hai người nữa.... Lấy một người bạn làm chồng không khó, như để có một người chồng làm bạn với mình suốt cả quãng đời còn lại, thật không phải dễ chút nào....
    Anh cần phải xem xét lại tình cảm mà chị ấy dành cho anh là gì??? Có thật đó là tình yêu như anh vẫn nghĩ không??? Chỉ biết nhau một hay hai tháng, thật ra chưa thể khẳng định được gì cả, người ta yêu nhau 9, 10 năm mà vẫn chia tay đấy thôi.... Anh đừng quá thất vọng, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi mà...
    Nói gì thì nói, ráng siêng một chút, nấu cháo ăn cho đỡ bị đau răng....
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu phải đến từ hai phía. Nếu người ấy yêu và sẵn sàng đợi bạn thì có lẻ, 2,3 năm không là vấn đề lớn. Nhưng ở đây điều làm Chop suy nghĩ là không biết với thời gian quen nhau hơi ngắn ngủi như thế , chỉ có 2,3 tháng , liệu có đủ sâu sắc , mạnh mẽ , để người con gái ấy phải chờ đợi bạn hay không? Có thể nếu thật sự yêu nhau thì khác. Nhưng đọc tâm sự của bạn, Chop thấy hình như vẫn chưa có gì chắc chắn trong tình cảm của bạn gái này. Sorry khi nói thế. Bạn thì tình cảm quá dạt dào rùi, hi vọng người ấy hiểu được tình cảm ấy của bạn và cũng có tình cảm tương tự như thế. Nhưng dù sao đi nữa, cho dù có kết quả như thế nào, mình là boy mà, đúng không,cũng nên mạnh mẽ lên đối mặt với sự thật. Dù sao cũng hi vọng hai người có được một kết thúc vui vẻ hen....
  10. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Do chua phai la ket thuc dau,co khi do moi chi la diem bat dau den voi tinh yeu day ban a.Ban dung nan chi nhe,tinh yeu se den voi ban neu nhu ban la nguoi kien nhan va biet doi cho.Hay vung tin len ban nhe.

Chia sẻ trang này