1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi buồn - Tâm sự của một thằng không may mắn trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i_love_ha_noi, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong một mối tình
    Ngày mai anh sẽ để đầu đinh

    Thế là mình chia tay rồi heo con nhỉ. Uh, anh cũng đã có cảm giác là em sẽ nói ra điều đó. Có lẽ anh quá ngốc, anh chẳng biết cách yêu như em mong đợi. Mong là em sẽ gặp được người biết cách yêu em hơn anh. Mà chắc là không khó đâu em nhỉ, em vốn dĩ xinh đẹp và có bao nhiêu vệ tinh quay quanh em mà. Còn anh thì ở xa em, chẳng lo gì nhiều được cho em, mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều. Mẹ em sẽ hạnh phúc lắm đấy, vì người mẹ em thích thì gia đình quyền thế, giàu có, cuộc sống sung sướng, chẳng phải bận tâm về tương lai. Còn anh, một thằng NCS tay trắng, tiền học bổng hằng tháng còn phải tích cóp gửi về để giúp đỡ gia đình và chỉ lo cho em được một phần thì em cũng chẳng có được một cái đám cưới như em mơ ước, em nhỉ.
    Ngay từ lúc em nói với anh là em chưa nói dứt khoát với bạn cũ của em vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của anh ta, anh đã biết là sẽ có ngày này, nên anh không ngạc nhiên đâu, heo con của anh à.
    Anh biết là em đã tức giận thế nào khi một người nào đấy đùa giỡn với em, nói với em người ấy là người yêu anh khi em vào nick anh. Và em đã phải vào bệnh viện một đêm vì trò đùa quái ác đó. Anh biết là em đau lắm, nhưng sự thật là anh có ai khác trong tim ngoài em đâu. Em đã không tin anh, em dằn vặt mình và dằn vặt anh, anh đâu có đáng bị như vậy? Anh đã làm gì sai hả em???Anh có bao giờ nói dối em chuyện gì??? Chỉ sau một đêm thức dậy, em đòi chia tay mà anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng biết mình đã gây ra cái gì. Uh, anh đã muốn về bên em lắm, và em đã cản anh, vì anh cũng không còn nhiều tiền. Vậy mà giờ đây em trách anh là anh đã không xử sự như một thằng đàn ông, rằng anh chẳng biết em cần gì cả, rằng em nói thế thì phải hiểu là không phải thế.Rằng anh tính toán nên không dám mua vé bay về thăm em một tuần. Anh biết là em cần gì chứ, và anh đã rất khổ tâm vì điều đó, sao em không hiểu cho anh. Anh còn công việc của anh, anh còn làm thêm bao nhiêu việc trong trường để kiếm thêm tiền, lại còn đi làm thực tập ở công ty, làm sao anh có thể quăng tất cả để đi một tuần, hả em. Tất cả những gì anh làm, em hiểu là không phải chỉ cho anh mà. Vậy mà giờ đây em lại trách anh là không hiểu em, không lãng mạn, không như em mong đợi và mọi người xung quanh em đều sống tính toán mà không vô tư. Em nói là anh cứ ngốc nghếch thế này, em chán lắm rồi, rằng trong cuộc sống cần có những thứ khác nữa kia. Anh hiểu em chứ, nhưng em à, cuộc sống nó không dễ dàng đối với anh đâu. Anh đã mong em hiểu anh và thông cảm cho anh, vậy mà... Thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, vì anh cũng chẳng phải mẫu người em mong đợi.
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em thất vọng quá......lúc mới đọc bài của anh em đã khcó rất nhiều,vì anh rất giống người xưa của em,cũng cách nói ấy,cũng hoàn cảnh ấy.Nhưng tại sao anh lai viết những dòng này?em tin đây ko fải là những dòng suy nghĩ thật của anh,có lẽ đây chỉ là chút tự ái của người con trai mà thôi......anh dưngdf nói như thế này nữa,anh hãy hiểu cho người con gái ấy,chắc chắn người con gái ấy cũng đau khổ lắm...anh biết ko?
  3. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Anh làm em thất vọng quá......lúc mới đọc bài của anh em đã khcó rất nhiều,vì anh rất giống người xưa của em,cũng cách nói ấy,cũng hoàn cảnh ấy.Nhưng tại sao anh lai viết những dòng này?em tin đây ko fải là những dòng suy nghĩ thật của anh,có lẽ đây chỉ là chút tự ái của người con trai mà thôi......anh dưngdf nói như thế này nữa,anh hãy hiểu cho người con gái ấy,chắc chắn người con gái ấy cũng đau khổ lắm...anh biết ko?
    [/quote]
    Cả hai đều đau khổ thì sao lại trách cứ ai được. Sao lại thất vọng khi mà cái người ở nơi xa xôi cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Những lúc như vậy thì người con gái đáng nhẽ phải động viên chứ sao lại đòi hỏi những điều phi lý như vây?! Cô bé này hình như cũng hơi có vấn đề rồi.
  4. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách là kẻ thù của tình yêu??? "xa mặt cách lòng" ... bây giờ sự chờ đợi trong tình yêu ngày càng khó thì phải?! không biết là vì cái gì nữa...chúc những đôi yêu nhau có được quyết định đúng đắn!!! tình yêu - ngọt & đắng!

Chia sẻ trang này