1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi CTXH đầy sóng gió...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi CTXH đầy sóng gió...

    6h00 ngày 09/08/2003:
    BSG@ tui đến nhà bely@ để phụ khiêng 1 đống thùng SGK dzí truyện tranh thì đã thấy vet@ và rose@ đến trước rùi. Hì, chỉ còn có 2 thùng thui nên cũng khoẻ. Rùi 4 đứa: Bely, Vet, BSg, Rose và em trai của Rose xách 6 thùng (6 thùng mì gói đóng SGK dzí truyện tranh nhá, nặng khủng khiếp) ra tới Bến xe Bến Thành để đi xe tốc hành về Cần Giờ. BSG@ và bely@ chạy ra Tao Đàn để đón looking@, phuongnam@ và HTung@ nhà ta để cùng đi. Tiếc cái là HTung chỉ ra đưa tiễn và tặng thêm wà. Hic... mà hắn cũng chỉ tặng wà, ước gì là... tiền nhỉ?
    Rùi chuyến đi cũng diễn ra suôn sẻ. bely, looking, rose đi xe tốc hành, còn BSG chở phuongnam trên chiếc cub yêu dấu chạy thục mạng theo chiếc xe tốc hành kia. Đúng 9h là cả bọn đến Trung tâm Cần Giờ, và chỉ còn 1 thủ tục duy nhất là lên đò qua Thạnh An. Sắp xếp hết hành lý thì đã 9h15, vậy là tiêu chuyến đò rùi, vì đò chạy lúc 9h. Nhưng cả bọn vẫn quyết định qua bến đò để nghỉ ngơi, thì chời ơi... 1 điều kỳ diệu xảy ra: Đò v64n chưa đi. Thế là cả bọn ríu rít kéo nhau kên đò để qua đảo Thạnh An.
    Qua đến TA, bely@ nhanh chóng dắt mọi nguời đến nhà chị Thảo, phu nhân của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, anh Trung, để... ngủ. Rùi phuongnam trổ tài đi chợ, rose làm cá, còn looking dzí bely có làm gì hông thi hổng biết, dzì BSG lúc đó phải làm cu li ở bến đò, là khiêng 6 thùng đồ nghề dzô Văn phòng Đoàn xã.... phì phì... mệt thấy... mother luôn.
    Bữa ăn hôm đó ngon thiệt là ngon dzì chị Thảo dzí các gà, ỉn nhà ta làm đồ ăn ngon thiệt! (Khen dzị thui, chứ có biết ai làm đâu, khen hết khỏi mắc công tìm hiểu)
    Nguyên buổi chiều (nghĩa là sau khi các nàng ngủ xong, và tên phuongnam cặm cụi ngồi rửa chén, cái này có chụp hình) các thành dziên lo gói ghém quà để tặng cho Xã Đoàn. Bí thư Lai rất nhiệt tình giúp đỡ trong chuyện kiu nước dùm rùi ủng hộ ... miệng.
    Sau đó, sau 1 thời gian dài bely@ nấu cháo ĐTDĐ để chỉ đường cho Má mì Club 8X Pickou@ đường đi xuống TA, thì bely, rose, looking và phuongnam cùng 1 boy của TA (cũng tên Tùng luôn á, điều này chứng minh ai tên Tùng cũng dễ thương dzà ga lăng... hehehe), còn BSG ở lại Nhà VH xã đá bóng dzí SV và thanh niên xã.
    Dzà rùi chuyến đò 5h45 cũng cập bến... dáng người mảnh mai nhẹ nhàng của pic@cũng dần hiện ra trong mưa (trời mưa mà) và bely đứng dưới mưa đón Pic thiệt tình lãng xẹt, dzì đường đi có chút xí mà nguyên băng đứng ngáng đường hết rùi.
    Có Pic đến ai cũng dzui. vậy là thành dziên tham gia đã có 6 đứa.
    Tui tường thuật đến đó thui nha. Dzì tui buồn ngủ wé. Dzí lại lúc đó tui bắt đầu dở chứng xấu lắm. Nhưng cho tui thòng 1 câu là: Tui đã xách nước cho các nàng tắm á...
    Ai có đi thì tiếp tục tường thuật nhá.

    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. FutureChoice

    FutureChoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, vì sức khỏe , bệnh tật, chẳng thể nào mở mắt được.
    Không biết mọi người nghĩ gì ???
    Một chuổi ngày mệt mỏi , nặng nề. Hẹn mọi người lần sau nhá.
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sao tường thuật thiếu tùm lum á.... mất những chi tiết quan trọng nhất rồi .... Thui đành để cho anh Cu_pic@ nhà ta tường thuật dzậy
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. FutureChoice

    FutureChoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thì mỗi người góp 1 ít vào cho nó sum.
    pic@ thì tường thuật đầy đủ rùi. Nhưng cảm xúc của mỗi người mới hay
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời tui có nói ko hay đâu ..... Tại dzì anh boy@ thiếu những cái mà anh boy@ đâu đi chung với hụi gà nên anh boy thiếu đó . Anh pic@ đi chung dzới hụi gà anh pic@ biết những cái thiếu đó muh
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    bely@ nói quá đúng. Cha Tùng này là chúa hay nhè (đừng kiu ổng khóc)
    Ông nội BSG@ này thiệt tình. Tui về VN nghỉ hè mà hổng cho tui xuống dưới chơi. Ổng nói là tui mà đi chỉ tổ gây rắc rối cho ổng. Thì ổng chỉ sợ tui xuống dưới lại gặp cái tên tối ngày theo tui lẽo đẽo (mà hình như bely@ cũng bị y chang dzị?), làm ổng phải tránh mặt suốt nửa năm trời.
    Lần này xuống dưới ổng lại gặp tên đó hay sao đó, khó cho ổng thiệt đó. Vì ổng đã phải đứng ra nhận làm người yêu của tui để tên kia không theo tui nữa. Nhưng từ đó 2 người không còn là bạn nữa, và có 1 lần tên kia đã ... hic... đánh ổng đến gãy mắt kiếng. Sau chuyện đó tên kia đã bị bắt và vì đã gây sự nhiều lần ở địa phương nên đã bị đưa đi Trung tâm.
    Tối hôm qua lên net chat với BSG, hắn nói hôm Hội Gà về cũng là lúc tên kia về thăm nhà. Đúng ngay lúc mọi người ra đón Pic@, nên từ lúc đó trở đi ổng như thằng khùng. Đã vậy Tuấn lại là bạn nhậu của tên kia (Chắc chắn những ai đi chung đều biết), nên ổng không thể nào đi cùng mọi người được.
    Thôi, xin những ai đi chung lần này bỏ qua thái độ chán ngắt của BSG@ khi về Thạnh An. Hắn cũng ân hận lắm. Và chắc là phải tránh nửa năm nữa thui.
    Còn tui thì... nghe hắn kể mà muốn khóc.
    Tui iu phim Han Quoc
  7. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao bắt đầu nghe thấy phức tạp rồi dợ?
    Maybe it''s hard to overcome, but you know, Love can do everything it want!!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình cô kimchon@, bạn bè là thế à? Chuyện đã 2 năm rùi mà cứ nhắc lại cho người ta sợ đó thấy không? Coi chừng tui thấy là tui... sát.
    Mọi người yên tâm. Chuyến đi vô cùng suông sẻ và vui vẻ (đối với bely@, rose@, looking@, phuongnam@, pickou@) chứ không có gì phức tạp đâu
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    rắc rối giè , phức tạp giè .... chỉ có điều lạ là , tớ xún đó 2 lần thì mỗi lần có 1 người tỏ tình dzới tớ mới lạ , choáng thiệt Cần Giờ quá
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Những khung cảnh đáng nhớ nhất:
    1_ Cảnh lội bãi ...chẹp chẹp...
    2_Cảnh cả lũ đón chú pickou@...chẹp chẹp...
    3_Cảnh 3 người ăn 5 ký nghêu...chẹp chẹp...
    3_Cảnh ngắm trăng sao suốt đêm...chẹp chẹp...
    4_Cảnh ngắm bình minh trên biển...chẹp chẹp...
    Looking vô học gùi nên bữa nào gảnh gảnh sẽ kể lại theo cảm xúc của chính mình cho pàkon ở nhà chia dzui
    Looking

Chia sẻ trang này