1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi CTXH đầy sóng gió...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tiếc là ko có cảnh đi ao cá tra cho bà kon coi, bely@ có dụ dỗ pic@ mãi mà pic@ ko chịu đóng
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bà con tường thuật sơ sài quá , thôi thì để rose@ tui kể lại đầy đủ nè .
    - 6 h 30 : mọi người và đồ đạc được vận chuyển ra bến xe trước cổng chợ Bến Thành . Bely@ sau một hồi trả giá kịch liệt với tài xế đã thoả thuận được một cái giá phải chăng cho 3 người + một đống thùng (hình như là rẻ hơn được 1,2 ngàn gì đấy ^_^). HTung@ được dịp trổ tài lực sĩ khi phụ bác tài khiêng mấy cái thùng to tướng đặt lên nóc xe . Bà con cứ gọi là lé mắt dõi theo bắp tay đô vật của chàng ( hình như bé looking@ nhìn chăm chú nhất ...hehe...) . Chiếc xe gồm bely@ , looking@, rose@ cuối cùng cũng chịu xuất phát sau khi nhét thêm cả chục người nữa . Boy@ dự định sẽ chở bé looking@ bằng xe máy , nhưng vì phuongnam@ không đi xe đò được nên đành cay đắng thay looking@bằng phuongnam@ .
    - 9h : Xe đến trung tâm Cần Giờ , nhưng vì bác bsg@ và phuongnam@ vẫn chưa xuất jiện nên mọi người đành ngồi chờ . 15 phút sau , hai chàng mới lò dò chạy đến . Mọi người cấp tốc chạy ra bến đò nhưng hỡi ôi , đò đã chạy cách xa bờ khoảng 15 mét . Sau một hồi hò hét của nhóm + mấy ông xe ôm , con đò từ từ quay lại , cập bến cho cả nhóm trèo lên . Đúng là hên kinh dị . Trong suốt 45 phút ngồi đò , đã có một chuyện kinh hoàng xảy ra . Nắng lên cao , mênh mông giữa nước và nước , bely@, looking@ và rose@ chỉ biết dựng cổ áo lên , ngồi ôm gối thu mình lại hy vọng tránh được chút nắng nào hay chút đó . Trong lúc đó , phuongnam@ từ từ mở ba lô , nhẹ nhàng lấy ra một cái áo sơ mi dài tay rộng thùng thình , và ....choàng kín mít tóc tai , cổ , tay ...nói chung là không để cho bất kỳ một tia nắng nào có cơ hội đụng đến cái móng tay út của nó ...ặc ặc ...mọi người trong nhóm nhìn phuongnam@ với ánh mắt ngỡ ngàng đến kinh hoàng .
    -10 h : Đò cập bến . Mọi người rồng rắn kéo đến nhà chị Thảo sau khi giao mấy thùng sách cho bsg@ và anh Tùng quản lý . Tại nhà chị Thảo , mấy cô gái được trổ tài nội chợ . Nhìn bely@ và rose@ tranh nhau lặt bó rau muống bé tí teo , trông chị Thảo có vẻ hơi choáng
    - 12 h : Ăn cơm , nồi thịt rose@ kho hơi bị nhạt , thế mà bà con chén sạch bách , còn lõng bõng nước và nước . Sau trận chiến với thịt , măng và rau muống , mọi người để lại đống tàn tích cho phuongnam@ xử lý . Công nhận bé ỉn này rửa chén nghề thật , rose@ ngồi một bên nhìn mà choáng .
    - 13h 30 : Sau một giấc ngủ ngắn , các gà nhà ta lục tục kéo đến ủy ban để gói quà . Suốt 2 tiếng vật lộn với giấy , keo dính , thun , bao nilon , cuối cùng mọi người cũng đã xử lý xong đống sách vở và kẹo bánh này .
    - 16 h : Kéo nhau ra bãi nghêu chơi . Thật sự là một trận chiến gian khổ khi " dạo chơi " trên bãi nghêu . Cái cảm giác giống như đang đạp lên "...." thật khó tả ( lời của bely@)..hehe.... Dự định bắt nghêu về nấu cháo không thành khi mọi người phải cấp tốc ra bến đò đón pickou@ .
    - 17h45 : Đò cập bến , phấp phới trong làn mưa phùn là bóng dáng mình hạc sương mai của pickou@ . Mọi người mừng hết lớn , cứ sợ tấm thân mảnh mai thế một mình đi đò có bị ai trêu ghẹo không thì khổ . Bsg@ đã có công rất lớn khi múc nước đổ đầy các thùng cho looking@ và rose@ tắm .
    Sau khi ăn cơm , mọi người kéo nhau ra kè đá ngồi uống nước , trước giá cả thức uống ở Thạnh An , pickou đã nảy ra ý định sau này sẽ xây một khách sạn giá 1000/ ngày cho tương xứng với ly cà phê sữa nhiều cà phê ít 1000/ly ấy . Thật là một nhà doanh nhân vĩ đại . Và mọi người tiếp tục giao lưu với thanh niên xã đảo bằng một màn hát hò và nhậu nhẹt ( các gà nhà ta chỉ tham gia phần vỗ tay và nhe răng ) . Và bely@ đã vô tình bắn rớt thêm một con nhạn dại dột bay lung tung quanh cô nàng trong đêm ấy .
    Một đêm thật đáng nhớ với trăng , sao , sóng biển vỗ vào kè đá , gió mát rượi và thỉnh thoảng điểm xuyết bằng vài con chuột bò qua bò lại dòm người .Cả nhóm thức tới sáng chờ mặt trời mọc . Thật ấn tượng .
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa , từ từ sẽ tường thuật tiếp , dài quá sợ bà con đọc không hết vì ngán .
    Đề nghị bác pickou@ post ảnh lên cho bà con xem nào . Kiếm cái ảnh nào mà em đẹp nhất nhá pickou@
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Này, bổ sung thêm cái cảnh đẹp lãng mạn dzí bé looking@ nhá:
    1-Cái cảnh mà BSG@ hì hục xách nước đổ đầy thùng (3 thùng lận đó) để rose@ và looking@ tắm.
    2-Cảnh này hổng ai thấy: BSG@ cong lưng quắn đ... đạp xe chạy xuống Ủy ban xã xin được 5 ký nghêu, dzìa chỉ kịp đưa chị Thảo ngâm nước ngọt. Rùi sau đó là không ăn được 1 con nào hết. Dzì chẳng lẽ đưa bà con dzìa chỗ nuôi nghêu mà hổng có con nghêu nào cũng kỳ kỳ.
    3-Nằm đếm sao băng. Đếm được khoảng 10 cái, cộng thêm số sao băng mọi người đếm được là chừng 30 cái. Dzị mà rose@ nhà mình cứ nghe có sao băng là dòm lên trời rùi hỏi: Ủa, nó đâu mất tiêu rồi cà?
    4-Bely@ qua nhà chị Thảo tắm. Từ khi nàng qua nhà chị Thảo (lúc BSG@ đang xách nước cho rose và looking, còn phuongnam và pickou tuyên bố: KHÔNG TẮM!!!) rùi đến lúc cả bọn đã xong, qua nhà chị Thảo chuẩn bị buổi cơm tối, rùi coi 1 chút xíu TV (khoảng hơn 1 tiếng) thì bely vẫn chưa... tắm.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh anh boy@ hùng hổ đánh chát chát cái bàn chân của Looking .... để ấn mỏ Gà lên mới gây ấn tượng nhất chứ..Có cái hình đó đó, nhưng đáng tiếc là chỉ dám đưa lên ngang thôi... Chị Rose@ với anh Boy@ chẳng ai thắng cược cả... Cả bọn được trận cười thả giàn
    Looking
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Haha, chị rô sì kể nghe ghê quá! Bắp tay đô vật đâu mà đô hở chị, như cái cảng gà nè trời! Hic, mà sao chả thấy tấm hình nào vậy? Àh, còn nữa, quà Cần Giờ đâu ?
    PS : nghe bely nói, công nhận tội con trai Cần Giờ thật, dễ bị dụ quá, ............chậc chậc, .................thôi cũng thông cảm, chắc chưa tiếp xúc nhiều với cô nàng (<-- just joking , chứ mà nói thật o khéo ngày mai mình lại bị vặn cổ từ sau ra trước thì khổ )
    Maybe it''s hard to overcome, but you know, Love can do everything it want!!
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    bé looking@ nói sải roài , mói thế tội đàn gà em , mà phải nói chính xác là cái mỏ khỉ
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì cứ thắc mắc 1 điều là có phải trẻ em khuyết tật được đem lên Cần Giờ chăm sóc hết rùi không (nhất là có bệnh về mắt ấy) mà sao lại ... để con gà chọi dụ kị thế được nhờ ?
    Lạ thật

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hảo, hảo lớ... cái lị MMF lầy coi dzậy mà chỉ lược cái lói lúng... hầy dà...
    nhưng mà ngộ cũng cám ơn bely@ lã giải thích dùm, looking@ ui, mỏ khỉ chớ hổng phải mỏ gà lâu nha. Mà hôm ló anh lịnh ... hun cái chân lị looking@ chớ bộ, chỉ tại nó... dính xình hông à. hây dà, ngộ lâu có dám hy sinh cái mỏ hẩu lèn của ngộ chớ.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sao không có hình? Cho tui thấy lại Cần Giờ iu quý của tui đi... hic
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này