1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi CTXH đầy sóng gió...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    pick@ dzà phuongnam@ chưa scan hình xong muh, nên chưa có hình. Lần này có nhiều hình lắm tha hồ mà nhìn.
    to kimchon@: muốn nhìn lạ CG thì liên hệ dzới anh pickou@ đi, anh pickou@ chụp nhiều hình phong cảnh CG lắm đó, tha hồ mà ngắm nhé
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hic....điện thoại nhà anh bị cắt rùi ...hic....có ai có lòng tốt đóng dùm mình tiền điện thoại đi rồi mình mới gửi hình lên xem được chứ, hình đẹp quá chừng mà chỉ có mình xem mà thui, chán chít được nè .....

    Nothing's Impossible !!!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tiếp đây.
    Sau 1 đêm thật tuyệt, đầy sao và trăng sáng, cộng thêm chuyện chuột bò qua bò lại chung dzui, thì cuối cùng bỗng nhiên pic@ nhà mình nổi hứng muốn đi chùa. Chắc có lẽ nghe tiếng chuông chùa buổi sớm mà lòng pic@ xốn xang chăng? BSG@ đủng đỉnh đi trước, dẫn cả bọn gồm Pic@, Rose@, Looking@, phuongnam@ đi tà tà đến ngôi chùa duy nhất của xã đảo. Lúc đó là 4h sáng. Tối hù.
    Nhưng đến chùa thì chùa có tụng kinh, nhưng hổng có mở cửa nên cả bọn đành quay dzìa và ra lại bờ kè để chờ mặt trời lên. Đó, có hình chụp bình minh trên đảo đó. Đẹp cực kỳ, đến nỗi cả bọn nổi hứng làm thơ. Hình như Looking@ và BSG@ có làm 1 câu thơ thế này:
    Chống cằm ngồi ngắm bình minh
    Ngó qua ngó lại chỉ mình dzí ta...
    Hehe... nghe cũng con cóc gớm.
    Và rùi nguyên bọn kéo dzìa nhà Dì Tư để ngủ. Bely@ ăn gian dành nguyên cái giường sướng mê, còn Rose thì dành cái võng. Pic@, phuongnam@ và looking@ nhẹ nhàng leo lên cái ván to nhất nhà mà ngáy o o... Còn BSG@ thì đành phải nằm trên cái ghế dài ngay cửa ra vào mà mơ màng.
    Tiếp theo đó thì có 1 nhóm SV vào rủ BSG@ đi xuống Ủy ban để chuẩn bị cho ngày Vì trẻ em, và tuyên truyền gì đó. Tui tranh thủ vác máy chụp hình đi gặp Bí thư xã Đoàn để thay mặt nhóm tặng sách vở, SGK luôn (Vì thấy bạn bè ngủ ngon wé, hổng nỡ kêu dậy mừ). có chụp hình đấy nhé.
    Còn cả băng ở nhà ngủ dậy làm gì thì tui hổng biết nghen. Cái nì để mọi người post tiếp.
    Nhưng được cái là làm đúng chức năng thui, có đem quà của mọi người xuống, có tặng quà đàng hoàng. Khi về thì có SV ra đưa tiễn cũng dzui lém.
    Khi dzìa thì Pic@ chở bely@ chạy hết ga để dzìa kịp giờ làm. Còn BSG@ vẫn mang sau lưng phuoingnam@ "bé nhỏ". Rose@ và Looking@ lên xe ngủ khì, làm 4 đứa đi xe máy dzừa nhìn dzừa cười wé trùi.
    vậy đó, 1 chuyến đi vui, đáng nhớ, và đầy sóng gió...
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này