1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi đáng nhớ....

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Duc_Manh_new, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi đáng nhớ....

    Mọi người làm ơn kick vô Link này nhé: http://ttvnol.com/forum/t_151398
    Xin lỗi đã làm phiền. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Giờ này tối qua em đang nằm im không ngủ được đó.... Mấy bác ngủ say như chết vậy.


    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi đáng nhớ....​
    Một buổi sáng đẹp trời phù hợp cho một chuyến đi xa. Như­ng mọi chuyện vẫn diễn ra như­ thường lệ, giờ cao su của mọi người vẫn như thế khoảng 1h đồng hồ chờ đợi thật khó chịu. Mới có 6h45' một thành viên nhiệt tình đã đến đó là Đức Mạnh sau khi anh này đã chiến đấu vất vả trong lo sợ muộn giờ với bát phở Gà, một khoảng thời gian đã trôi qua 15' lúc này là 7h mới xuất hiện thêm bác H­ưng ( Hungjun) và anh Thắng bạn của bác Jun ( em không nhí nick). Lại 15' phút nữa thì mới thấy Shinichih20 ( Hiếu ) và người bạn của anh ( Duy) trên một con GV đỏ trông rất máu, ngay sau đó khoảng 5 phút là Em-Beckham ( Tuấn), anh đã chốn việc nhà như­ tôi và đi xe Bus tới điểm hẹn tại Nhầ Hát Lớn Hà Nội. Và rồi cuối cùng thì Thủ Lĩnh Nhỏ ( Tâm) và Missuta ( Trang) cũng đã tới, sau một lát chờ đợi, khoảng hơn 8h chúng tôi đã khởi hành và bắt đầu chuyến dã ngoại từ Nhà Hát Lớn Hà Nội tới Nhà Hát Lớn Hải Phòng. Trên đường tất cả đều vui vẻ buôn dưa và cùng nhau tham gia vao cuộc dượt đuổi tốc độ như­ng an toàn vẫn là trên hết. Khi cuộc đua đã đi được nủa quãng đường thì hai chiến sĩ Thủ Lĩnh và Missuta đã bị dớt lại và mấy anh em đã quyết định dừng lại ở để đợi chờ trong vô vọng khi mà hai ng­ười này quá quấn quýt nhau, mải miết không thèm để ý tới chúng tôi, mặc cho chúng tôi gọi. Và rồi cuối cùng thì bác Hưng và anh Thắng đã đuổi kịp hai người khi chóng tôi sắp đến cái chỗ mà chính tại đây nó đã nhấn chìm tôi vào cái đau khổ nhất của bọn học sinh như­ tôi vào lúc này khi mà tết đã đến. Đi được 300 mét thì thôi rồi tôi đã bị mấy chú áo vàng ăn cơm nhà nước đánh úp ngay tại trạm kiểm soát giao thông Quán Toan. Không có bằng lái xe thế là toi cơm rùi, mất một xe với cái giấy hẹn 14h chiều nh­ưng cuộc vui không vì thế mà dừng lại. Shinichih20 phải cân 3 bởi xe GV mà..... Cuối cùng thì chúng tôi cũng hoàn thành lượt đi của chuyến du đấy này tại Nhà Hát Lớn Hải Phòng với sự đón tiếp nồn hậu của anh chị em MUHP. Mọi người kéo nhau ra quán Dilmat 84 Điện Biên Phủ để giao lưu cùng nhau chuẩn bị cho trận đấu sớm của ngày hôm nay khi V - League diễn ra. Tại đây mỗi thành viên đã bị chặt 20K cho công việc lúc này đau đớn quá, vừa đặt chân tới đây chư­a gì đã thế không biết thế sau còn thế nào nữa...
    Ra khỏi quán Dilmat 84 chúng tôi cùng nhau thưởng thức món Bún chả của Thành phố Hải Phòng, đúng là lần đầu đầu tiên tôi được thưởng thức món bún chả ngon đến thế, ngon không thể tả ổi !!! Ăn song chúng tôi lại hành quân tới nhà Thủ Lĩnh để nghỉ ngơi cho lại sức để chuẩn bị chiến đấu bằng những ván tá lả nhẹ nhàng nhưng không kém phần gay go.
    Theo dự kiến thì trận đấu sẽ diễn ra vào buổi chiều như­ng do trục trặc kỹ thuuật một chút nên trận đấu được diễn ra sớm hơn dự kiến để cho Đức Mạnh - chính là tôi đi giải quyết vài việc với mấy chú anh hùng núp áo vàng. Trận đấu diễn ra với đúng tinh thần thẻ thao và kết quả là 5 - 1 nghiêng về MUHN như­ng không vì thế mà mọi người thấy không vui. Có thể nói rằng tuy thua trận như­ng MUHP đã chứng tỏ được mình là một đội bóng hay. Có rất nhiều lý do khiến cho MUHP không thể chơi tốt như mọi ngày­ nếu không thì tỉ số đã không dừng lại ở con số 5 nếu trên sân vẫn còn một người.... mang áo số 11 ( Bi giờ, khi về tới Hà Nội trong sự chán nản mới biết cái ao đó đã không cánh mà bau sau khi trận đấu kết thúc ). Nh­ư vậy các cầu thủ MUFC đã ghi được 6 bàn thắng vào lưới đối phương đúng bằng cái con số mà đội bóng MU của ngài Alex đã ghi 6 bàn thắng vào lưới West Ham tối qua ( 26/01).
    Chuyện còn dài lắm, nhất là vụ hai bác Tuấn và Duy thi nhau cưa chị Missuta. Bác nào có thời gian viết nốt cho em vớiđược không, em đi ngủ đay không cứ ngồi thế này thỉnh thoảng lại nghe ba má nói khó chịu lắm.......... Mọi người chia buồn với em đi chứ, tết này em ở nhà rùi nè, không có xe thì cụt cẳng rùi còn đâu nữa.....mãi đến 26.02 em mới được giải quyết ccòn lấy được xe hay không cũng chưa biết được. Em đi thực tập bằng cái gì đây........???
    Bài này do anh DucManh viết bên MUHN,tui cop lại thui nhé.
    [​IMG]Con gái luôn đẹp trong mắt kẻ si tình
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Hic,em thay mặt MUHP xin lỗi anh DUCMANH,và cũng chia buồn với anh,thôi Tết này cố gắng nhờ bạn gái lấy xe để đưa đi vi vu,lợi cả đôi đường còn gì.
    Tiện đây,em tường thuật luôn trận bóng cho các bác nghe nhé:
    Trận đấu đáng lẽ được bắt đầu từ 2h,nhưng do các bác MUHN muốn đi chơi,hỏi thăm HPC và lấy xe nên thời gian được đẩy sớm lên thành 1h30.Do thiếu người,bác TrueDumbledor ko "di chuyển" nhanh được nên MUHP đành phải thuê Chú Vịt chặt chân Hội trưởng MUHP.Hiệp đầu2 bên đều đủ quân số (7 chọi 7),MUHN với thể hình và kinh nghiệm vượt trội chơi lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn.Phút 15,tiền đạo số 10 của MUHP là trinh_y_kien được đưa vào sân,MUHP bắt đầu tạo được 1 số cơ hội do sự năng động của anh chàng này.Và chính "little Ruud" bỏ lỡ 1 cơ hội đáng tiếc nhất khi đối mặt với thủ môn thulinhnho,nhưng rất tiếc anh dứt điểm quá hiền lành.
    Sang hiệp 2,do bác DucManh phải đi lo lấy "nghé" nên 2 bên đành rút quân số xuống còn 6 chọi 6.Bác shinichi20 cá độ với trinh_y_kien,ghi 1 bàn=5k.Do thiếu kinh nghiệm,thể lực kém,ko đá quen 6 người,nên hàng phòng ngự của MUHP chơi ko tốt trong hiệp 2 cộng với bác shinichi20 máu lên khi có chút cá độ(he,vừa thua tá lả mà) MUHP thua liên tiếp 4 bàn trong đó có 3 bàn của bác shinichi20,vậy là trinh_y_kien thua 15k.Gần cuối trận đấu,trinh_y_kien lại 1 lần nữa có cơ hội hạ gục thủ môn thulinhnho khi đối mặt với anh chàng này,và lần này thì trinh_y_kien đã đem về cho MUHP 1 bàn danh dự duy nhất và rút ngắn số tiền cá cuộc với bác shinichi20 xuống 10k.Tưởng như tỷ số đã dừng lại ở đó,nhưng shinichi20 đã ghi thêm bàn thắng nữa ấn định chiến thắng 5-1 cho MUHN.Sau trận đấu,2 bên đều rất hài lòng và vui vẻ,1 sự cố nho nhỏ là ông gì bạn bác shinichi20 trong sân thì đá chẳng ra gì nhưng lúc đá tập ông ý sút chính xác thế,"bum" trúng đầu em than_phan_ngheo.Hic,ông làm bọn tôi mất khách quá.Sau trận giao hữu vừa rồi,MUHN cùng MUHP chiến với 1 đội đàn em khác và chiến thắng với tỷ số 3-0,shinichi20 lại ghi 1 bàn thắng cực đẹp nữa,cú sút từ giữa sân đi căng và soáy khiến "em nhỏ" phải vào lưới nhặt bóng.
    Hẹn gặp lại các bác MUHN 1 trận sau Tết,lần này bọn em sẽ du hành lên đó,rất mong được gặp đông đủ hơn.
    [​IMG]Con gái luôn đẹp trong mắt kẻ si tình
  4. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cuộc giao lưu thật vui và thật tiếc là kế hoạch của chúng tôi bị thay đổi bởi mấy chú CA . MK , sao ghét bọn đấy thế chứ ?
    Trận thi đấu bóng đá lần sau giữa chúng ta sẽ khác nhiều đấy , HP sẽ trình diễn một lối chơi thật hấp dẫn phục vụ CĐV HN .
    Hẹn gặp lại .
    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    Được so7mu sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 28/01/2003

Chia sẻ trang này