1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi dạo buổi đêm Tuyên Quang - Hà Giang - Lào Cai - Yên Bái ! Nghe thì kinh nhưng vào xem

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dhlv, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Một chuyến đi dạo buổi đêm Tuyên Quang - Hà Giang - Lào Cai - Yên Bái ! Nghe thì kinh nhưng vào xem thì chả có gì đâu !

    Thực sự đúng như tiêu đề topic, phải gọi là lang thang mới đúng vì lúc chiều thứ 6, tôi chả biết đi đâu cả . Đi làm về thì mang xe ra chỗ bác sửa xe hàng xóm thay dầu, bơm lốp thế là ra phố .
    Đi theo cơn gió và theo sự chỉ dẫn vô thức. Kệ !
    Về nhà lúc chiều chủ nhật, dưới đây là một số hình ảnh
    Cũng cần nói trước là những ảnh phong cảnh, con người mọi người đã chụp nhiều rồi, hơn nữa đi buổi đêm nên tối mù. Với lại đã gọi là lang thang nên ko có khái niệm về đi chơi, ngắm cảnh. Đi là đi thôi !
    Chỉ có những câu chuyện hóng hớt được khi ngồi nghe (gợi chuyện) những người chủ quán tâm sự về cuộc đời của bản thân họ và những biến cố xảy ra ở địa phương mà những người chủ quán đó chứng kiến, biết được ! Rất tiếc những chuyện này lại liên quan đến những chuyện nhạy cảm nên nhiều ko kể được. Chán thế
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Chỉnh đốn xe cộ :
    [​IMG]
    Đứng ở giữa cầu Thăng Long, lúc này là 17h thứ 6 :
    [​IMG]
    Nhìn cảnh này lại nhớ sông nước miền Tây :
    [​IMG]
    Gần đến sân bay nội bài thì phân vân ko biết đi đâu, tạt vào vệ đường giao lưu với mấy anh xe ôm. Vẫn chưa quyết định đi đâu :
    [​IMG]
    Đi đâu đây ?
    [​IMG]
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Thôi đi Hà Giang cho nó lành, vì đường buổi đêm từ Tuyên Quang đi Hà Giang thì rất tốt
    Quang Vĩnh Phúc ghé CLB Vovinam của người anh em sinh năm 1984 tên là Định, nhưng ko có lớp tập vào hôm nay. Bồi hồi nhớ chuyện gần 2 năm qua các anh em sát cánh liên tục bên nhau.
    [​IMG]
    Xa xa thì có nhiều thanh niên đang đá bóng ở ngoài sân vận động :
    [​IMG]
    Định ghé vào Đền Hùng thì trời đã nhập nhoạng tối, chỉ dừng lại châm xong điếu thuốc rồi đi tiếp :
    [​IMG]
  4. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tay này cũng đi bụi đấy à
    lên hướng đấy bị gái tuyên túm mất thì sao???
    kó gì kể nốt đê anh em nghe nào...
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Trời đã bắt đầu tối, vừa đi xe máy vừa chụp ảnh
    Đi theo đít xe ôtô :
    [​IMG]
    Lùi lại một chút để giữ khoảng cách, ko thể chơi ngông được :
    [​IMG]
    Đối đầu, nào thì châu chấu đá voi nào ?
    [​IMG]
    Hết địa phận Tuyên Quang, đường ngon rồi đi cũng đỡ mệt !
    [​IMG]
  6. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đê!
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Sang địa phận Hà Giang !
    Có đám cháy rất to, không biết thực hư ra sao mình cũng gọi to chủ nhà ở bên cạnh. Té ra là người ta cố tình đốt !
    [​IMG]
    Đến Bắc Quang thì đói rồi, lúc này cũng đã khuya, tạt vào một quán ăn còn sáng đèn. Sau câu chuyện làm quà với anh em thanh niên địa phương thế là nhậu thôi .
    [​IMG]
    Rượu vào tình cảm ra, những người anh em này rủ mình ngày mai đi chợ tình Khâu Vai, trong đó có một người quê Mèo Vạc . OK ! Đi thì đi !
    Đã khuya ai về nhà nấy để hẹn sáng mai 6h lên đường . Tôi vẫn còn ở lại nói chuyện với bác chủ quán đến 1h30 . Nhều chuyện lắm !
    [​IMG]
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Lúc này uống rượu vào đang phê, xăng thì đổ vẫn đầy ứ hự. Phải chiến thôi !
    Đành nhắn tin xin lỗi các anh em là phải đi trước (thực ra là ĐHLV đi Lào Cai) . Chính vì vụ này mà tối đến tin nhắn lia lịa .
    Đoạn từ Việt Quang (Hà Giang) sáng Phố Ràng (Lào Cai) đi ban ngày thì còn ngắm cảnh đẹp chứ đi ban đêm thì tối đui. Chả khác gì những cung đường khác. Mỗi tội đường đi ko đến nỗi xấu.
    [​IMG]
    Cũng khoảng 3h hay 3h30 (ko rõ) ở thị trấn các cơ quan công quyền đèn đuống vẫn sáng trưng.
    [​IMG]
    Thấy một quán cafe đèn mờ ảo , vào gọi to dựng chủ quán dậy . Ông anh dật mình tưởng cướp . Uống nước tăng lực (đi đêm thì mệt) và tán phét một lúc với anh chủ quán và xin sau đó xin ngả lưng một chút . Ông anh cũng dễ tính mang chăn và chỉ cho cái giường vào nằm. Sáng dậy lên đường !
    [​IMG]
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Đêm thứ bảy thì trời đẹp bao nhiêu thì đến sáng thì mưa bù lại . Đi cố đến phố Lu thì ko thể đi nữa vì thấy đói với lại cũng chả phải cố làm gì cho hành xác. Ghé vào quán ăn ngồi lai rai !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một lúc trời hửng thì lên đường lên thành phố Lào Cai, bị một tai nạn nho nhỏ (xử phát hành chính) mất 100K . Lang thang trong thành phố một lúc thì rẽ vào một quán ven đường ở huyện Bát Xát. Quán này khá đặc biệt là cô chủ quán cao ráo, nhìn rất sắc. Mình nghĩ bụng "Đ gì ở chỗ này sao lại có cô gái thế này nhỉ" . Ngồi buôn chuyện một lúc thì mới ngã ngửa cô này là người Việc gốc Hoa (hán) lấy chồng quê Nam Định . Gia đình hồi năm 1979 có người vận động về China nhưng rồi ko muốn đi , cô gái lấy chồng quê dưới xuôi nên đành ở nhà nuôi con . Chứ cô này cũng có nhiều mơ ước lắm . Rất tiếc lại quên chụp ảnh cô này . Quên mất !
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Nói chuyện với cô gái một lúc thì nghe chừng cũng hết chuyện , lúc này là 13h định đi sang Lai Châu cho kịp . Định bụng sáng sớm hôm sau chủ nhật (tức là bây giờ đang post bài) sẽ về HN. Nhưng lúc này thì cơn buồn ngủ đã đến, nói chung kinh nghiệm đi đêm cho thấy là buồn ngủ thì ko thể cố được vừa ko an toàn mà đi cũng ko nhanh được.
    Thế là cứ tà tà đi về đường cũ, rẽ ngang rẽ dọc vào Tẳng (Tắng!?) Loóng, rồi đến chiều về Phố Lu.
    Buồn buồn, vào hàng Internet :
    [​IMG]
    Vào một quán đồ nước, ở đây có món lần đầu tiên ĐHLV đc ăn đó là "trứng vịt lộn nước" và "đậu phụ tàu nước" .
    [​IMG]
    Ngồi nghe hai mẹ con chị chủ quán đồ nước kể chuyện trên trời dưới biển cho đến tận 22h (giờ nhà nghỉ đóng cửa), chào tạm biệt mọi người . Hẹn khi khác gặp lại !
    [​IMG]
    Nhà nghỉ thuê 1 ngày 80K, nói khó 1 lúc thì xuống 60K. Nói chung tuy ko xịn nhưng cũng đầy đủ cái thiết yếu .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này