1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi dạo buổi đêm Tuyên Quang - Hà Giang - Lào Cai - Yên Bái ! Nghe thì kinh nhưng vào xem

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dhlv, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    8h sáng chủ nhật thì khởi hành về Hà Nội
    Ghé qua anh chủ quán cafe lúc đêm qua cho ngủ nhờ. Gọi cốc càfe, sau đó buôn dưa lê, buôn dưa chuột với anh. Ông anh vui tính, xởi lởi kể nhiều chuyện ở khu vực này nói riêng và Lào Cai nói chung. Anh quê ở Thái Bình Thiên Quốc, lên đây lập nghiệp từ năm 86.
    Anh này có kiểu ở nhà cũng đội mũ cối và hay đá thuốc lào có lẽ hợp với đại ca DuGia ở box du lịch này đấy
    [​IMG]
    Phố Ràng buổi sáng chủ nhật :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đàn ông ở miền núi thường đi hu ặc xe Minsk huặc Win, con gái cũng phóng xe máy rất tít :
    [​IMG]
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Trên đường về tạt qua Hồ Thác Bà tí vì bơi mới là sở trường của ĐHLV .
    [​IMG]
    Đưa xe xuống sát mép hồ, nhìn thì thế thôi nhưng cũng khá cao :
    [​IMG]
    Đang bơi ở dưới nước rồi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rất tiếc khi sang đến hòn thứ hai , thì bị nước vào máy ảnh nên bị cháy pin. Tự nhiên mất hứng và leo lên bờ luôn !
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Lên bờ lúc này đã mệt và đói nên vào quán bất kì đầu tiên nào nhìn thấy cho dù cách thành phố Yên Bái ko xa.
    Làm 2 phát nước tăng lực và hai gói mì tôm lấy sức , hỏi cô chủ quán tương ớt ở đâu thì ko có, cô tất tả sang vườn nhà hàng xóm vặt mấy trái ớt còn non. Đang đói nên ăn cái gì cũng ngon ! Đúng là món ăn mầm đá !
    Từ gần Hồ Thác Bà, sau khi ăn nghỉ một lúc chạy một mạch về HN.
    Kết thúc hành trình ko xác định lộ trình vào lúc 18h30 cùng ngày . Vì chạy dọc theo dòng sông nên đi cũng nhanh hơn.
    Nói chung đây chỉ là một trong số những chuyến lang thang của ĐHLV , chỉ có điều khác là lần này ĐHLV có chủ định chụp ảnh .Còn những kiểu lân la hỏi chuyện, xử lý tình huống nói chung tuỳ cơ ứng biến.
    Đấy chuyện chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như cô gái đẩy xe hàng thôi .
    Hi vọng qua chuyến đi ngẫu hứng của Tôi, mọi người cứ đơn giản hoá chuyện đi lại . Vì bản chất chuyện đi lại nó vốn đơn sơ giản dị. Đó là sự thật !
    Chú ý là ko đi đêm vào những nơi lạ mà chưa biết chỗ đó huặc ko được chỉ dẫn và ko lội xuống sông, hồ nếu như ko biết bơi . Còn những kinh nghiệm khác liên quan đến đi lại mọi người chịu khó lục vào các topic đã dính ở trên của những người khác
  4. dhlv

    dhlv Guest


    Lớn rồi ai đi bụi nữa
    Thực ra có nhiều chuyện mà có khi đi về ko kể đc và nhiều khi vì lý do nào đó mà ko kể. Nếu bác mới trọ ở box này thì đọc qua mấy bài này của ĐHLV (độ chân thực khá cao).
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/651626/trang-2.ttvn
    Nghe văn của bác này cũng ko phải tay vừa !
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hay, phải nói là quá tuyệt. Lâu mới thấy anh đờ hờ lờ vờ ra mặt, xưng danh đẳng cấp bố của bụi pro. Mong anh có nhưng chuyến đi mới
    Và đó là sự thật
  6. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Bác nào là xe ôm, bác phải giới thiệu đi chứ
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác dhlv nhìn quen quá, hình như cùng khu Khâm Thiên với em thì phải.
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chú DHLV cứ kể chuyện nhẹ nhàng, chân thực thế này quả là rất hay, có cần fải đao to búa lớn gì đâu.
    Hơi tiếc: chính ra đi bám càng mấy cậu thanh niên địa phương đi Khau vai có khi lại hay, bởi có khi họ có quan hệ với thổ dân Khau vai, có góc nhìn khác. Từ trước đến giờ người HN lên đó toàn đi cụm theo nhóm với nhau, hết chợ mà vẫn chẳng hiểu chợ ở đâu cả.
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Mượn bài này của anh để nói tại sao ĐHLV chuồn luôn trong đêm !
    Mọi người chắc ko lạ gì kiểu uống rượu của người miền núi !
    Ở dưới xuôi khi khách đến nhà thì làm tuần trà, sang thì trà liton. ĐHLV một lần đi cùng 1 anh bạn về quê ngoại (người Tày) ở Cao Bằng. Đến nhà họ hàng của mỗi người mời vài chén rượu nôm na gọi là súc miệng mà tửu lượng mình kém sắp quay cu đơ ra rồi . Sau đó mới mới vào ăn cơm uống rượu thì mình đã nằm lúc nào.
    Tất nhiên cảm thấy có cảm tình thì mấy thanh niên này mới mời đi cùng họ và nếu đi cùng thì chắc tụ tập vài trận nữa , nhưng thứ 2 còn phải đi làm nên ĐHLV đành nhắn tin nói dối đi trước (cũng hơi áy náy).
    Thậm chí để cho chắc ăn, trong số anh em này có người còn bảo về nhà họ để sáng mai cùng đi, một trong số đó còn khăng khăng định trả tiền đồ ăn cho ĐHLV.
    Người VN nói chung nhất là người miền núi nói riêng vốn trọng tình, họ nhiệt tình và chân thật nên nếu mình xử sự có điều gì ko phải thì cũng áy náy chết.
    Lại nói về bác gái chủ quán !
    Ko hiểu vì hợp cạ với bác hay sao mà tự nhiên bác kể như gặp tri kỷ vậy , từ chuyện lấy chồng, sinh con đẻ cái , đến chuyện những giai đoạn vẫn còn chiến tranh biên giới phía Bắc, chồng đi bộ đội đóng quân ở Tây Nam Bộ và bác ở nhà nuôi mấy đứa con ra sao, rồi những chuyện tệ nạn xã hội ở địa phương và những vụ việc nổi cộm .
    Nói chuyện mãi thì bác bảo "mệt thì vào nhà mà nghỉ" , DHLV cám ơn bác dặn bác "nếu sáng mai mấy anh thanh niên có đến hỏi thì bác bảo cháu đi trước rồi" .
    Thế là lại đi thôi !
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Như đã nói ở bài đầu những ảnh về phong cảnh và con người thì các thành viên đầy tài năng về chụp ảnh đã post nhiều rồi nên ĐHLV ko chụp vì ko đủ trình. Còn mấy cái ảnh trước khi máy ảnh bị nước vào lúc đang bơi.
    Kiểu lán bán hàng này rất thường gặp khi đi trên đường, ĐHLV đã từng phải tá túc 1 lần khi đi đêm. Lý do là tại hết xăng vì những cây xăng lẻ vào buổi đêm ko bán.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông, suối là nơi có sự sống
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng thấy trẻ con đi cà kheo :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này