1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi dạo buổi đêm Tuyên Quang - Hà Giang - Lào Cai - Yên Bái ! Nghe thì kinh nhưng vào xem

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dhlv, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cậu hài hước thật. Tớ bắt đầu khoái cậu rồi đấy! Mời tớ bia đi!
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Những chuyến đi của tôi thỉnh thoảng cũng hay mang balô lộn như một kĩ niệm cũ thời lang thang (theo đúng nghĩa đen)[/b]. Tuy ko cồng kềnh[/b] như của những nhà chuyên nghiệp đi du lịch. Nhưng cũng đủ để chứa các đồ đạc thiết yếu : như áo mưa, 2 bộ quần áo, đèn pin, vài cuốn sách (nếu đi dài ngày), thậm chí là vài chai xăng dự trữ nếu đi xe máy. Đôi khi dùng balô làm gối nếu bất đắc dĩ ko ngủ ở nhà nghỉ
    [​IMG]
    Hình này ko phải trong chuyến đi dạo đêm vừa rồi :
    [​IMG]
  3. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bia thì cũng ba bảy loại bia : bia tươi hay là bia....ấy ?
    Rảnh thì cuối tuần giao lưu
    @windysmile : cám ơn Windysmile và mọi người
    Bác nào có nhu cầu giao lưu thì gọi điện cho nó nhanh, miễn PM hay meo miếc.
    TÓM LẠI LÀ HẾT TẬP 1....
  4. sadrivervn

    sadrivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Anh dhlv chiến ghê. Em hâm mộ anh rồi đấy. Lâu rồi mới thấy anh nói và làm như thế này. Đi tiếp kể tiếp anh nhé.
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ở HN lại còn cuối tuần ...buôn chuyện một chút !
    Tôi cũng tưởng câu chuyện đến đây là hết rồi thế mà sáng nay lại có điện thoại ở Hà Giang gọi, cầm máy té ra lại là một trong số thanh niên tên Sơn trong đêm đó (đúng 1 tuần) . Trong số hình trên ko có hình của Sơn. Vì lúc tôi chụp hình trên thì Sơn đi xe máy có việc một lúc sau dẫn thêm 1 anh bạn (làm giáo viên) và 2 cô gái .
    Trong toàn bộ lúc nói chuyện từ ban đầu đá đưa câu chuyện làm quen cho đến lúc chia tay nhóm thanh niên này, Tôi nói chuyện với Sơn khá nhiều . Sơn sinh năm 1981 , người dân tộc (quên ko hỏi rõ) nhưng cũng lang bạt từ bé . Nghe Sơn kể chuyện thì Sơn cũng đã từng vào Tây Nguyên làm rẫy một thời gian và còn sang cả Tàu làm culi cửu vạn ....nhưng vất vả mà ko thành công cuối cùng quay trở về đi học . Sơn còn có những ước muốn xa hơn....
    ...vì phép xã giao nên Tôi xoay vòng hỏi chuyện những anh em khác , nhưng quả thật là trong số này Tôi thấy có vẻ hợp cạ với Sơn hơn . Câu chuyện cứ loằng ngoằng một lúc cho đến khi các anh em về và Tôi ngồi nói chuyện tiếp với bác chủ quán
    ...tưởng có thế thôi thì đùng một cái sáng nay có điện thoại của Sơn.
    Sơn : "Có phải anh Đ ở KT đó không ?"
    Đ : "Ơ ! Đ đây ! Ai đấy ?"
    Sơn : "Em ! Sơn ở Hà Giang đây"
    Đ : "Sơn nào nhỉ ?"
    Sơn : "Hôm nọ ...."
    Đ : "À , à ! thế nào ông em thế nào" ...
    Sau đó thì ĐHLV đành bịa là trên đường đi bị rơi mất máy điện thoại
    Tóm lại là khoảng 1 huặc 2 tuần nữa có việc xuống HN thì anh-em giao lưu . OK ! Chuyện nhỏ !
    =================================
    Câu chuyện làm Tôi nhớ lại hồi tháng 10 hay 11/2005 cùng các thành viên của box du lịch đi ủng hộ đồng bào bão lụt ở Văn Chấn (Yên Bái) , vì đi muộn nên thành ra lại đến thẳng luôn thị trấn ngồi uống bia ở 1 quán (cái quán này cũng chính là quán lúc đoàn đi Suối Giàng của box du lịch nghỉ vào ăn cơm tối ). Ngồi ở quán thấy 2 cô gái Hmông ăn mặc theo truyền thống vào uống bia , 1 cô xinh mê hồn. Sau khi 2 cô gái đi ra thì tôi hỏi một chị (làm thuê cho quán là người Hmông) về cô gái xinh đẹp kia. Thì chị bảo "Chị biết nhà nó đấy, em có thích thì chị dẫn đi"
    - "Vâng ! Thế thì hay quá"
    - Nhưng nhà nó ở trên núi, cách khoảng 5 cây
    - Không sao chị ạ !
    - Nhưng mà nếu nó ưng em thì em phải lấy nó làm vợ đấy
    - Thế thì cho em xin ! Em cám ơn chị
    Hay chị em cười và tán gẫu một lúc thì tôi đi
    ============================================================
    Đó ! niềm tin và sự thành thật sẽ như vậy đấy !
    Đó là điều Tôi đã biết trước và khi lập topic này tôi đã thấy hơi "lăn tăn" ở các bài trên . Vì trên những hành trình trong quá khứ khi ko kiếm đc chỗ ngủ, bị ngã xe máy , hay gặp bất cứ chuyện gì Tôi đều đc giúp đỡ dù rất nhỏ thôi nhưng đó là nghĩa cử rất chân thành, ko tính toán .
    Và khi nào Sơn ra HN, Tôi sẽ chụp ảnh của Sơn cho mọi người thấy người thực việc thức !
  6. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh cũ cũng trong một chuyến đi đêm HN =>Hà Giang => Cao Bằng => Lạng Sơn => HN
    Hình như chỗ này ở Huyện Xí Mần !?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    quote-dhlv viết lúc 20:19 ngày 13/05/2007:
    ==========
    Câu chuyện làm Tôi nhớ lại hồi tháng 10 hay 11/2005 cùng các thành viên của box du lịch đi ủng hộ đồng bào bão lụt ở Văn Chấn (Yên Bái) , vì đi muộn nên thành ra lại đến thẳng luôn thị trấn ngồi uống bia ở 1 quán (cái quán này cũng chính là quán lúc đoàn đi Suối Giàng của box du lịch nghỉ vào ăn cơm tối ). Ngồi ở quán thấy 2 cô gái Hmông ăn mặc theo truyền thống vào uống bia , 1 cô xinh mê hồn. Sau khi 2 cô gái đi ra thì tôi hỏi một chị (làm thuê cho quán là người Hmông) về cô gái xinh đẹp kia. Thì chị bảo "Chị biết nhà nó đấy, em có thích thì chị dẫn đi"
    - "Vâng ! Thế thì hay quá"
    - Nhưng nhà nó ở trên núi, cách khoảng 5 cây
    - Không sao chị ạ !
    - Nhưng mà nếu nó ưng em thì em phải lấy nó làm vợ đấy
    - Thế thì cho em xin ! Em cám ơn chị
    Hay chị em cười và tán gẫu một lúc thì tôi đi
    ============================================================
    [/QUOTE]
    Quán ở Sơn thịnh có nhiều, nhưng quán để khách xuôi lên vào uống beer có một quán rất khang trang, chị chủ ở một mình và hay chụp ảnh shop.
    Quán rộng, bàn ghế nhựa màu xanh hơi cao
    Quán có một tầng nổi trên mặt đường nhưng có 2 tầng nữa chìm bên dưới.
    Ở lâu mới biết, với chị chủ quán ở đây, khách yêu cầu gì cũng giúp :)
    Bề ngoài chỉ là quán cơm phở thôi.
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác DHLV, cuối tuần có bài của bác hay quá. Khoẻ nhiều, đi nhiều, viết nhiều bác nhé.
  9. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Bác này đúng là thanh niên thời đại, càng đọc các bài viết của bác này càng thấy khó hiểu. Dường như đây là 1 sự sắp đặt lộn xộn vô ý của tạo hoá trong 1 thực thể hữu hình.....
    Bó tay toàn tập.
    Hôm nào phải đi uống rượu với bác này mới được!
  10. dhlv

    dhlv Guest

    TỰ SỰ
    Thực tình thì hôm thứ 6, Tôi đã định đi cắt hợp đồng truy cập Internet nhưng lu bu thế nào...nên đành để sang thứ 2 (ngày mai). Vì mục đích lắp ADSL ở nhà cũng chỉ có mục đích duy nhất xuyên suốt đi quảng bá cho Vovinam.
    Thực ra tuổi của ĐHLV cũng chưa phải nhiều (1976), nhưng ĐHLV hay bị rơi vào những điểm trũng trên những hành trình .
    Chẳng hạn sống ở miền Tây, nhưng lại đc nghe nhiều chuyện của những người là con em, hay chính bản thân họ theo chế độ cũ (VNCH), những người ở miền Bắc tha hương để kiếm sống từ Bắc vào các giai đoạn trước 1954, 1954, 1975 và 199X sau này . Những người mặc bộ quần áo rất lạ, sau này có Internet ĐHLV mới biết họ theo đạo Cao Đài. Rồi những khuôn mặt đượm buồn của những người Chăm (Chàm). Rồi những ngôi chùa kiến trúc Khơ Me, và la liệt những nhà thờ Thiên Chúa Giáo...những sự kiện đó, sau này có điều kiện tìm hiểu và sâu chuỗi lại => ĐHLV khám phá ra nhiều điều .
    Cho đến những câu chuyện chiến tranh của các thế hệ ông-bác-cha-chú-anh, họ hàng kể lại từ trước khi có ĐCS (1930) cho đến 1979, cũng như câu chuyện của chính họ trên những hành trình vì công việc, vì nhiệm vụ ở VN cũng như ở Lào, Thái , China...
    Và những câu chuyện nghe hóng hớt của những người dân miền núi phía Bắc lúc về đêm ở các thị xã, thị trấn. Thường buổi đêm, con người hay suy tư bằng tình cảm và nói thật lòng những điều thâm sâu bình thường ít khi người ta nói ra .
    Rồi năm 2005, lịch sử của những năm 1992 lại lặp lại khi ĐHLV lại bắt gặp những con người liên quan đến Vovinam (ở Hải Ngoại) cũng đủ mọi thành phần, nghề nghiệp, tôn giáo.
    Cuối cùng là những quá khứ nghịch ngợm , hiếu động thời thiếu niên và 5 năm công tác đoàn, hội ở trường ĐH cũng giúp ích đc ít nhiều cho ĐHLV để nhìn nhận điều này điều nọ. Tất nhiên chưa hẳn đã đúng vì nhận thức là một quá trình mà !
    =====================================================
    Xét cho cùng kẻ mạnh ko phải là kẻ làm đc nhiều việc to tát , cũng ko phải là kẻ giúp người khác sống (như lời khuyên các tôn giáo) mà kẻ mạnh là kẻ biết thích nghi với hoàn cảnh và thời cuộc. Vì sao ư ? nói đâu xa khi cái box du lịch đã biết đổi theo chiều hướng khác thì những thành viên gạo cội trước từng được tán tụng và lên đài báo, giờ cũng phải biết thích nghi nếu ko sẽ lạc hậu và bị vứt vào xó của quá khứ oai hùng (box du lịch) nếu ko tiếp tục giao lưu với lớp trẻ .Nói xa hơn là các loài khủng long, voi Mamút đều bị tuyệt chủng. Có những dân tộc sau khi chiến thắng được dân tộc khác ở khía cạnh chiến tranh thì lại bị đồng hoá, thôn tính bởi khía cạnh văn hoá và chữ viết
    ======================================================
    Ở đây có 2 topic mà ĐHLV thỉnh thoảng hay viết, nếu có bài nào đồng cảm với mọi người thì coi như là tri kỉ với ĐHLV , nếu ko coi như 9 người 10 ý gọi là "trăm hoa đua nở".
    1) Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/408155.ttvn
    2) Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/651626.ttvn
    Trước khi tạm biệt có mấy lời với các bạn trẻ (18-23) thế này : tóm lại là phải máu, đi là khắc đến. Thời buổi này ko phải chiến tranh, đói kém nữa đâu mà sợ vu vơ. Không tranh thủ đi bây giờ về sau có muốn cũng ko đc, huặc lúc đó cảm xúc sẽ khác vì mang tính công việc, làm ăn toan tính nhiều hơn. Với lại phương tiên đi lại giờ cũng thuận tiện, đời sống không phải quá khó khăn với các bạn có điều kiện vào Internet bằng truy cập ADSL ở nhà. Chúc các bạn thành công !
    Đây là bức hình duy nhất thời học sinh của ĐHLV chụp với xe máy, mong tất cả các bạn bằng những phương tiện có thể đi khắp mọi miền trước mắt là ở VN, có điều kiện thì lang bạt ở khắp 5 châu 4 bể . Cứ phải máu là đi được tất !
    [​IMG]
    Bác nào thích giao lưu thì cứ gọi cho ĐHLV theo 0919166508, sang tháng sau chắc chắn ko vào Internet nữa nhưng ít nhiều thì ký ức về box du lịch nói riêng và Internet nói chung cũng là một phần kỷ niệm của ĐHLV trong cuộc đời. Sau này về già có chuyện để kể cho con trẻ đây

Chia sẻ trang này