1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi về miền duyên hải Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Toet, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi về miền duyên hải Thái Bình

    Các bạn ơi, tớ cũng chạy ra chạy vào Box này từ hồi mới manh nha, và cũng biết từ khi bác truongdu bên 7X khởi động việc thành lập, dưng mà nhà cháu mất gốc cũng lâu lâu nên chả biết viết gì nữa.

    Lần này nhà cháu có dự định tổ chức một chuyến đi chơi Thái Bình về tắm biển Đồng Châu, và ăn đặc sản quê nhà cho các bạn bên Box Du lịch, 7X, 80... một số thành viên ưu tú của xã hội nhưng chả thuộc forum nào nữa. Hy vọng sẽ là dịp đưa quê nhà đến gần với mọi người ở khắp nơi thông qua những chuyến đi. Nhà cháu rất mong sự trợ giúp của các bác để chuyến đi thành công tốt đẹp, và tạo thêm nhiều cơ hội mới quảng bá thêm về tỉnh ta.

    Dưới đây là chi tiết dự kiến của chuyến đi:

    Chúng ta đã rong ruổi bước chân tới vùng Tây Bắc với dãy Hoàng Liên Sơn trập trùng, đã đi thăm các làng nghề vùng ven Hà Nội, đã đi tắm biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, đã tới Hạ Long thăm Di sản thiên nhiên thế giới, cũng đã đến cố đô Huế theo con đường Di sản lại có mặt ở Phố cổ Hội An & Thánh địa Mỹ Sơn, ta lại men theo bờ biển dài xinh đẹp của đất Việt mà lần lượt thăm Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Ninh Thuận, Bình Thuận, ngược lên cao nguyên cùng dạo bước đồi thông Đà lạt hay cưỡi voi ở Buôn Mê; rồi ta lại xuống núi đến với đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa tươi tốt với kênh rạch, sông ngòi và các vườn quả quanh năm.
    Bước chân của những kẻ ham mê lữ hành in dấu khắp các địa danh đất Việt, bước đi không quản mưa nắng, không tránh thời gian chỉ vì mong thoả lòng khám phá, thoả thú dịch chuyển.
    Bước chân ta đã mỏi, con mắt khát khao ngắm nhìn những xứ lạ miền xa cũng đã dịu lại sau bao chuyến đi, giờ ta muốn vui vầy cùng bè bạn nơi vùng quê yên bình, trù phú sản vật.
    Chúng ta sẽ nghỉ cuối tuần ở bãi biển Đồng Châu - Tiền Hải, Thái Bình.

    Tỉnh Thái Bình là một tỉnh có địa hình rất đặc biệt, tỉnh duy nhất ở VN không hề có đồi dốc, núi non. Là một tỉnh có 3 mặt giáp sông và một mặt giáp biển như một cù lao xanh tốt nổi lên giữa châu thổ sông Hồng, nền kinh tế thuần nông, nên con người cũng chân chất, hồn hậu.
    Thái Bình nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với năng suất lúa 5tấn/ha, ngày nay lại được mọi người biết đến với truyền thống hiếu học, với mỏ khí đốt lớn nhất nước và mới nhất là phát hiện về một vỉa than lớn trữ lượng 1,6 tỷ tấn cùng với các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương.
    Cảnh quan du lịch của tỉnh không có gì nổi trội như các tỉnh khác, nhưng ở đây lại có một không khí êm đềm, yên ả nơi thôn quê Bắc bộ. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây, xa rời nơi đô hội ồn ã với trăm mối tơ vương.
    Cách HN 110km về phía đông-nam, theo Quốc lộ 1A rồi rẽ sang Quốc lộ 10, đường sá đi lại thuận tiện, rộng rãi đến Thị xã TB, rồi đi tiếp 30km qua Khu công nghiệp Tiền Hải với các nhà máy sx Sứ, nước khoáng, gaz - khí đốt..., là ra tới biển Đồng Châu - bãi biển du lịch của Thái Bình. Ta sẽ tắm biển, đào ngao, đãi móng tay và đi thuyền ra đảo Cồn Vành, Cồn Thủ câu cá, chơi bóng trên bãi biển mênh mông vắng bóng người.
    Hải sản như tôm sú, cua, ghẹ .. rất tươi mà rẻ giật mình; nếu may mắn sẽ vớ được vài chú mập con trong lưới của các ngư dân và ta làm nồi cá luộc với rau thơm, gia vị cùng chút rượu nồng đưa cay. hèm hèm, thèm quá.
    Tháng Tư này ta nhất định sẽ về với miền duyên hải:

    Ngày 12/04/2003: 8.00 xe khởi hành từ HN tại điểm hẹn, đi Thái Bình. Khoảng 2h tới Thị xã, có thể dừng lại thử bát canh cá Quỳnh Côi - đặc sản có tiếng vùng này, sau đó lên xe đi tiếp Tiền Hải.
    11.00: Tới Đồng Châu, đưa đến KS lấy phòng cất đồ & nghỉ ngơi. Ăn trưa tại KS luôn.
    Chiều: bà con tắm biển (muốn mặc gì thì mặc, chả ai thèm dòm đâu), chơi bóng, đào ngao. Đi thuyền ra đảo chơi, bãi cát ngoài đảo sạch tinh, cây cối tươi tốt tha hồ phơi nắng và tránh nắng. Bộ phận hậu cần đi mua cua, ghẹ, tôm tươi về chiều tối nhậu.
    Buổi tối vẫn ăn cơm ở KS cho chắc dạ.
    Màn đêm sập xuống thì ra bãi biển ngồi nướng , luộc, chiên các sản vật đã chuẩn bị sẵn; Vang đỏ, vang trắng đâu đến lúc đưa cay rồi.
    Hết mồi? Ai muốn ngủ sau khi rượu thật no say ?; ai lang thang nghe lời gió thì thầm? Ai chơi trốn tìm ven gốc phi lao?
    Chịu thôi, đợi tới hôm đi rồi sẽ biết.
    Ngày hôm sau, nên dậy từ tinh mơ mà đi đãi con móng tay với lũ trẻ con ở làng, chơi đùa với sóng biển.
    9.30: Chúng ta lên xe đi thăm Chùa Keo - ngôi chùa có kiến trúc đặc sắc nơi Tháp chuông, rồi qua đò sang bên Nam Định thăm chùa Cổ Lễ có tháp đá xanh nổi tiếng. Quay về HN, trên đường ăn trưa tại nhà hàng ở Thị xã TB.
    Khoảng 18.00 có mặt ở HN.

    Chi phí dự kiến cho nhóm 15 người: 185.000VND/ người
    Bao gồm: Xe ô tô đưa đón , tham quan đời mới; Phòng KS, 2-3 người/phòng.; Phí tham quan; Tiền ăn các bữa trưa, tối, sáng.

    Hải sản:
    - Cua các loại từ 70.000VND - 150.000VND/kg
    - Tôm: 50.000VND - 120.000VND/kg
    - Ghẹ: rất rẻ (còn có thể tự bắt lấy ở biển)
    - Ngao: dưới mức rẻ
    ....
    Đồ uống nên mang theo: vang trắng, vang đỏ, rượu mạnh, beer (mua cả thùng), nước uống đóng chai (có thể mua tại địa phương, huyện Tiền Hải là nơi đặt các Nhà máy sx nước uống đóng chai các nhãn như Vital, Tiền Hải...)

    Ngày đi dự kiến: Thứ Bảy ngày 12/04/2003.
    Ngày về: Chủ nhật ngày 13/04/2003


    Hiện tại đã có 09 người ( 05 nam + 04 nữ) đăng ký chính thức chuyến đi. Các bạn có ý định tham gia thì đăng ký vào topic này nhé, cuối tuần này tôi sẽ tổng kết số người đăng ký và post lên Box, đồng thời thông báo về hạn góp tiền, địa điểm hẹn.

    Đi hưởng nắng mới đi!
    Nhậu ở miền biển nào!



    "Thái Bình ơi Thái Bình ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ
    Mà trong nắng trong mưa
    Lúa vẫn lên xanh tốt
    mà trong bom trong đạn, đất vẫn cứ sinh sôi
    Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế
    Em yêu Diêm Điền, hàng phi lao gió hát
    Em đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu
    Em qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu,
    Đưa em về đồng cói, anh thương em anh nói...."


    To Gungcayvn: Nhân dịp này về nhà không em ơi?
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    oé,chị Toét lại vào đây quảng cáo,à mà không phải,lại vào đây dụ dỗ mọi người rùi,iem bít rùi nhá.....về quê đi bà kon uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,lâu lém rùi không về,ko bít quê mình như thé nào rùi nhỉ???
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thế những lúc đói bà không mò về quê à.À ,chắc là bà không bao giờ bị đói???????????
    Do Not Give Up
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ặc, mún đi quá mà kô đi được, nhớ nhà và Hiếu iu quá
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có một vài góp ý cho bạn như thế này. Vì mình xa nhà đã lâu nên không biết tình hình thực tại thế nào nữa.
    Về canh cá: Chắc chắn nên có trong chương trình vì đây thực sự là một đặc sản rất hấp dẫn (ặc ặc thèm quá!!!! )
    Về khách sạn: Hồi còn là sinh viên, đã có lần bọn tôi thuê khách sạn nhưng thuê ít phòng thôi, nhiều người 1 phòng để giảm chi phí!
    Về hải sản: Đã có lần cháy chợ, cho nên cần phải phòng tình huống này xảy ra kẻo xuống đến nơi lại... ế tăm!
    Lời khuyên:
    - Bác nên cho người đi tiền trạm để nắm bắt thông tin chính xác!
    - Nên mang theo thuốc đau bụng và thuốc dị ứng đồ biển!
    Best regards,
    Harry Kism
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Harry-Kism đã cho những lời khuyên bổ ích. Đúng là thuốc men rất quan trọng trong những dịp đi xa, để bác nào có lỡ hứng thú ân uống cao quá còn phanh lại kịp. He he
    Về vụ phòng ốc thì cứ xếp đủ mỗi người một giường, bạn nào muốn tiết kiệm diện tích mà chung giường thì xin mời .
    Chắc là sẽ ở Nhà khách Tỉnh uỷ để đi tắm cho tiện; vả lại đây cũng là nơi lưu trú chất lượng tốt nhất khu Đồng Châu.
    Về chuyện kinh phí thì đã dự trù đủ, mà bà con bên Box Du lịch đã quen với những chuyến đi thế này rùi. Cũng không cần đi tiền trạm trước vì bãi biển của quê ta không phải là điểm nghỉ mát nổi tiếng ở miền Bắc nên mật độ cũng không đông, thêm nữa mùa hè chưa bắt đầu, người ta cũng chưa có ý định nghỉ biển sớm. Vụ hải sản thì khỏi lo, có nhiều thổ dân (người lớn) sẵn lòng mang cua-ghẹ-cá-tôm-mực tới tận nơi phục vụ các bác.
    Còn chần chừ gì nữa mà không đi chơi cùng các bạn xứ khác một chuyến nhỉ? Chẳng lẽ để chỉ có Toét tui & em Gừng chung sức giới thiệu tỉnh nhà với các bạn? Thế thì lực lượng mỏng quá.
    Bà con Thái Bình ơi!
    Mời bạn tham dự các chuyến đi khác tại đây:
    http://www.ttvnol.com/forum/f_233/?0.4619409
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 02/04/2003
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chị Toét ơi, có thể cho em đăng ký dự phòng 2 suất không? Ngày 12/4 là Thứ Bảy, nếu em sắp xếp được công việc và có thể xin nghỉ thì em sẽ tham gia cùng mọi người! Em sẽ liên hệ lại với chị sau nhé! Cám ơn chị trước!
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    OK, Connector, dự phòng dăm suất cũng được (he he, xe cây nhà trồng được nên giữ luôn xe to đi cho rộng chỗ).
    Các bạn đăng ký đi chơi cố gắng xác nhận chỗ sớm giúp nhé, để còn tiện chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo.
    Cuối tuần này tui sẽ lên danh sách dự kiến các thành viên tham gia chuyến đi và cung cấp các thông tin cần thiết để tiện việc liên lạc, góp xiền.
    Hy vọng rằng đây là hoạt động offline lý thú của tất cả chúng ta, thành viên Thái Bình và không ở TB.
    Bác nào về TB trước có thể gặp cả bọn ở Quán canh cá Thị xã rồi đi Đồng Châu sau.
    Cũng rất mong nhận được sự hưởng ứng của các bạn đang ở TB nữa. Giao lưu nào!
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hey,Bà kon khắo nơi đang đổ xô về Tb xem mặt mũi TB nhà mình vuông tròn méo mó nó ra làm sao mà mấy bác nhàg mình đâu hết không thấy lên kế hoạch đón tiếp khách quý gì thế nhỉ?>???Thế này thì còn gọi gì là....nữa???
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần post bài, sơ kết cơ cấu nhóm đi Đồng Châu như sau:
    1. ATC - Chả ở Box nào
    2. nghe_sy_ngheo - Box Du lịch
    3. Connector - Box Thái Bình
    4. Linus - Box 80
    5. hoa-hong-xu-la - Box 80
    6. chits - Box Du lịch & là Rockid - Box 80
    7. ca_phe_mot_minh - Box 80
    8. Rùa 209 - Box Du lịch & 80
    9. Gungcayvn - tung hoành ngang dọc các Box
    10. Toet - Box Du lịch
    12. Mr. Hà - dân lang thang
    13. Mr. Thư - dân tự do
    14. Mr. Thăng - thợ chụp ảnh
    15. crab_vn - chả ở đâu cả
    16. Ms. Minh
    17. Ms. Tâm
    18. Mr. Nam
    19. 01 bạn của Mr. Hà
    Trong đó có ca_phe_mot_minh & chits sẽ đi xe máy, Gungcayvn sẽ đón lõng cả nhóm tại Thị xã TB và đi cùng xuống Đồng Châu.
    Gungcayvn chuẩn bị gia vị nhé, gồm: chanh tươi, ớt tươi (phải cay đấy), muối tinh, tiêu bột, tương ớt, tỏi, gừng, củ sả...
    Các bạn nam mang bóng đá, đàn ghita đi nhé. Trong nhóm có thể có vài giọng ca triển vọng mà chất nghệ chưa nổi váng nên không theo nghiệp cầm ca, hehe.
    Các bạn chú ý mang áo dài tay, ô, áo quần bơi, dép...
    Có 1 số điều chú ý như sau:
    1. Về xe cộ:
    Nếu tuần này có thêm người đăng ký, số lượng người từ 20 trở lên sẽ dùng xe 24 chỗ, còn nhóm từ 16-18 người dùng xe 16 chỗ Mercedes model 2002.
    2. Về chuyện góp xiền:
    Chi phí dự kiến là 185.000VND/người gồm tiền xe, tiền ngủ, tiền ăn 2 bữa trưa, 01 bữa tối, 01 bữa sáng. Nếu các khoản chi vượt quá số tiền dự kiến thì alaxô bà con đóng thêm theo mức phát sinh, nếu còn dư thì nhậu tiếp hoặc góp vào Quỹ cho những chuyến sau.
    Các bạn đi bằng xe máy hoặc đi từ Tx TB, có lẽ sẽ góp 1 phần thôi, nhỉ? mà góp cả thì càng tốt, hehe
    Đồ ăn thêm gồm có hải sản, hoa quả, các thức uống có lẽ sẽ góp khoản riêng & mua sau. Ai có thức uống gì thì mang luôn theo góp cùng.
    Ngày góp xiền: 17.30 ngày 9/4/2003
    Địa điểm: tại Quán cà phê bên trong Bảo tàng Lịch sử, dốc Bác Cổ.
    Thủ quỹ: Rùa 209 Mobile: 0912 122663
    3. Thời gian khởi hành:
    lúc 7.00 ngày 12/04/2003, Thứ Bảy
    Các điểm đón:
    - Cổng Fafilm, Ngã Tư Sở
    - Cầu vượt ngã tư Vọng (dốc xuống)
    - Ga Giáp Bát
    Bạn Rùa sẽ có mặt từ điểm đón đầu tiên, mọi người có thể liên lạc với Rùa để lên xe đúng giờ.
    Gungcayvn chuẩn bị gia vị nhé, gồm: chanh tươi, ớt tươi (phải cay đấy), muối tinh, tiêu bột, tương ớt, tỏi, gừng, củ sả...
    Các bạn nam mang bóng đá, đàn ghita đi nhé. Trong nhóm có thể có vài giọng ca triển vọng mà chất nghệ chưa nổi váng nên không theo nghiệp cầm ca, hehe.
    Các bạn chú ý mang áo dài tay, ô, áo quần bơi, dép...
    Để chuyến đi diễn ra theo dự kiến của chúng ta, mong mọi người góp 1 chân 1 tay, hoặc góp bất kể điều gì có thể.

Chia sẻ trang này