1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi về miền duyên hải Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Toet, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thôi quên khuấy mất.Không bảo các bạn ban đêm lên cầu Bo ấy.Hay lắm.Chậc tiếc quá.
    Do Not Give Up
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cả lũ về tới nhà lúc 8.00PM Chủ nhật vừa rồi sau khi du ngoạn khắp vùng đồng bằng. Đúng là hai ngày ăn uống lu bù (hết vô số ngao, cua, tôm, 01 thùng khoáng mặn - đặc sản của Tiền Hải, một số rượu mạnh, rượu vang cùng 01 chai sâm banh đã ra đi), cười ngoác cả miệng; có một đoạn đường từ KS ở Đồng Châu ra lễ hội ở một cái đền địa phương chỉ cách có 1.5km mà đi hết 2h !!!
    Hoá ra các anh các ả vừa đi vừa la cà, ghẹo nhau, tán nhau làm người mẫu ảnh, cứ vớ được cái thuyền nan, thuyến thúng lật úp nào trên bãi biển lại hò nhau ra đó làm phông; cả lũ trầm trồ khi gặp các chòi canh lợp rạ ngả màu thời gian.
    Thời tiết thì thuận lợi không thể tả, suốt cả tuần sụt sùi mưa gió, hai hôm cuối tuần nắng tưng bừng, mà nhẹ thôi, không rát quá. Đến khi sang Thứ Hai lại gió mùa đông bắc.
    Cả lũ lại đi dọc đường mới Quốc lộ 10 mới tinh khôi thăm Chùa Keo ở giữa biển lúa xanh rờn đang thì con gái, thăm một loạt nhà thờ ở Kim Sơn, Ninh Bình, rồi Nhà thờ Đá Phát Diệm.
    Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, chẳng còn gì để bàn nữa.

Chia sẻ trang này