1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến đi

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi bitterbeer, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi

    Bitterbeer đã đến BĐ vào trung tuần tháng 6, sau đây xin chia xẻ với các bạn những gì mà chính Bitterbeer này thấy và nghe dưới góc độ của một du khách . Trước khi rời BĐ, Bitterbeer có ghé thăm các điểm du lich chính ở Đànẵng, Huế, Quảng bình và Miền Bắc ...


    MỘT CHUYẾN ĐI

    Sau một thời gian khá lâu mới có dịp trở lại BĐ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cái nóng oi ả giữa trưa hè khi vừa bước xuống cầu thang máy bay để lên xe buýt vào phòng đợi phi trường Phù Cát . Chuyến bay đã đến trể hơn 1 giờ 30 phút mà nhân viên hàng không chẳng có một lời giải thích hay xin lỗi với hành khách . Nhiều người rất bất bình nhất là số hành khách VIP, nhưng cũng phải bấm bụng vì ở đây không đi hành không VN thì biết đi hãng Hàng không nào ?

    Hành khách đến Qui nhơn bằng đường hàng không ít hơn so với các nơi trong nước . Lượng khách mỗi chuyến chừng 70 - 80 người . Máy bay sử dụng là loại động cơ cánh quạt của Liên Xô cũ, còn các tuyến khác như Sài gòn - Hà nội - Đà nẵng thì dùng Boeing . Dĩ nhiên đi bằng Boeing sẽ nhanh và êm hơn, riêng việc an toàn thì chưa chắc loại nào hơn bỡi vì sống chết ai đều có số cả !

    Phòng đợi phi trường trở nên nhộn nhịp hẳn lên mỗi khi có máy bay đáp xuống rồi trở nên vắng lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng ve kêu gần đó, thỉnh thoảng có tiếng đi lại của nhân viên trực bên trong quầy . Bên ngoài cô nhân viên quét dọn vừa đi vừa nói tay cầm chổi lững thững đi về phía nhà vệ sinh . Phải công nhận hệ thống toilet ở đây sạch sẽ hơn nhiều so với các phi trường nội địa và quốc tế trong nước .Đơn giản là ít người sử dụng thì đỡ bầy hầy hơn .

    Vì không muốn phiền hà và không thích ai đón rước nên tôi tự đi taxi về thẳng nhà người thân . Trên taxi tôi có dịp ngắm nhìn hai bên đường những đổi thay so với lần tới trước đây . Đường sá lúc này rộng rãi hơn , đèn đường đã được dựng các ngã giao thông quan trọng . Một số đường mới đã được xây dựng đê tránh các thị trấn đông dân . Nhà cữa mọc san sát hai bên đường có những đoạn người ta lấp cả ruộng lúa để xây nhà . Người càng ngày càng đông mà ruộng ngày càng mất, không biết sau này lấy gì mà canh tác . Anh tài xế taxi nói rằng các cấp chính quyền địa phương đã thuê lấp mặt bằng ven các trục lô, rồi phân lô đem ra đấu giá , giá mỗi lô ở vùng nông thôn có nơi lên tới cả trăm triệu . Chẳng ai biết nguồn tiền thu được sẽ đi về đâu, có thực sự vào trong ngân sách Nhà nước để chi vào các phục lợi xã hội hay là chỉ hươu, chỉ vượn kết cục ruộng mất mà tiền cũng chẳng còn ?!

    (Còn tiếp)
  2. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Được bitterbeer sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/08/2006
  3. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi
    (Tiếp theo)
    .........................................
    Nơi tôi tạm trú là một vùng nông thôn có không khí trong lành thoáng mát , cách xa quốc lộ chính nên điện thoại cầm tay lúc nói chuyện có khi được khi không, mỗi lần như vậy phải lên lầu hay ra đầu ngõ đi lòng vòng tưởng chừng như đem khoe cái điện thoại vậy . Ở đây tuy xa chợ nhưng thịt cá rau quả rất tươi và rẻ . Sức mua sắm của người dân địa phương không nhiều do không có nguồn tiền mặt phần vì đời sống đa số phụ thuộc vào mùa màng thời tiết . Nơi đây chẳng có một nhà máy, xí nghiệp, hảng xưởng nào thu hút nguồn nhân lực thừa . Hết tháng mùa màng số này thường vào Nam làm thuê, một tháng có thể kiếm được triệu bạc nếu chịu khó kiên nhẫn trong nghề buôn bán trái cây dạo trên các đường phố Sài gòn .
    Bạn bè quen biết của tôi rất nhiều ở rải rác khắp Bình định . Lúc đầu dự định đi thăm hết nhưng vì phương tiện di chuyển cá nhân chẳng có nên đành phải thăm một số gần nhất . Tôi đi Phù mỹ thăm đứa bạn thân mà lần trước không tiện ghé thăm, đến nhà không thấy tôi thẳng tới cơ quan . Bạn bè tôi đứa nào cũng làm nên ăn ra, nhìn sắc diện là biết được một phần nào cuộc sống sung túc . Sau vài câu "chửi xã giao" lâu ngày gặp lại, ngồi uống xong chén trà là lúc cơ quan hết giờ làm việc . Trưa nay nó không về mà ở lại mời tôi đi ặn Thấy lúc này nó bảnh thiệt , gọi chiếc U-oát ra, không biết chuyện công hay tư, mà chở tôi xuống tận Quán Gió thuộc Mỹ Thọ cách thị trấn chừng 10 km. Dường như nó đã đến đây rất nhiều lần nên nó cái gì cũng biết và sành điệu . Nhớ khi xưa bạn bè gọi nó là "gà mờ" chắc bây giờ biệt danh đó không còn thích hợp nữa . Thực ăn ở đây rất tươi nhất là các món cua, cá ,sò ... giá cả tương đối rẽ có điều cách chế biến món ăn không ngon bằng ở Qui nhơn .
    Tôi được kể nhiều về khu đô thị mới Nhơn hội, những cơn sốt nhà đất chung quanh, làm tôi tò mò một lần phải mượn xe máy thị sát vùng ven biển Cát hải . Vùng này dân cư vẫn còn thưa thớt và nghèo nhưng đường sá đã được mở mang rộng rãi . Theo lời bạn bè tôi, đất đai ven cái đèo này hướng ra biển hầu như đã có chủ mặc dù chưa có ai xây dựng gì , rải rác cách xa có vài nhà hàng tạm bợ bằng tôn vách lá, giữa ban trưa tôi chẳng thấy khách khứa nào vào cả . Tôi vượt đèo Cát hải một đoạn thấy ngay bảng hiệu chỉ đường đến Chợ Gồm 31 km, nghĩa là đường mới này đã thông lên Quốc lộ 1, còn theo đường dọc biển sẽ ra tận Phù mỹ và Hoài nhơn .
    (còn tiếp)
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Máy bay trên tuyến Quy Nhơn là loại ATR-72 do một công ty liên doanh Pháp - Italia sản xuất sản xuất tại EU chứ không phải USSR như bác nghĩ đâu. Tốc độ trung bình ~510km/h, 74 chỗ ngồi ... nên ATR-72 rất phù hợp khai thác tuyến bay tầm ngắn, không việc gì phải vác Boeing hay Airbus bay Quy Nhơn cả, mà phi đạo Phù Cát cũng không thể tiếp nhận những loại này.
  5. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Biển Cát Hải
  6. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khách Sạn Hoàng Yến - Đường An Dương Vương
  7. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khách Sạn Hải Âu
  8. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi
    (Tiếp theo)
    .....................................
    Tôi đi Qui nhơn để thăm nốt một số bạn bề đồng thời hỏi một tour xuyên Việt từ Trung ra Bắc . Dự định ở lâu nên không ở nhà bạn bè mà thuê phòng tại khách sạn Hải âu . Chỗ này .gần biển vừa là trung tâm , giá cả tương đối phảI chăng so với các loại khách sạn cùng hạng , riêng phòng ở hướng biển cao hơn ở hướng đường 50 ngàn . Với tôi hướng nào cũng vậy, suốt ngày ra ngoài tối về nghỉ ngơi thời gian đâu mà ngắm vả lại muốn nhìn cứ việc xuống tận bãi cần chi phải tốn thêm tiền .
    Mùa này khách sạn tương đối vắng khách, nhìn vào lượng khách ăn buffet buổi sáng là biết ngay . Chỉ vài nhóm nhỏ khách đi tham quan công tác còn lại là một ít người ngoại quốc . Tuy nhiên ban đêm khách rất nhiều do các đám cưới được tổ chức tại đây . Thức ăn trong khách sạn khá phong phú, tươi và ngon nhưng giá cả mắc hơn bên ngoài nhiều . Kẹt lắm thì tôi mới ăn trong khách sạn , đa số cùng với bạn bè đi ăn các quán bên ngoài rẻ và ngon hơn nhiều . còn muốn ăn hải sản thì xuống mấy quán nổi gần cầu cảng ở đường Phan Chu Trinh .
    Các quán nổi này bây giờ hầu như đã bị giải toả chỉ còn vài quán gần phía đầu hẻm . Tôi hỏi chủ quán được biết dường như tất cả đã được bồi thường và chuyển đi nơi khác . Riêng bà ta đang xây một cái nhà lầu 2 tầng, cách đó chừng 50 mét và sẽ chuyển tới đó trong tương lai . Bà ta băn khoăn không biết vị trí mới có còn nhiều khách như xưa hay không vì cái cảnh quan tự nhiên thơ mộng của quán không còn nữa . Tôi ngồi trong quán nhìn ra phía sau nay đã cạn nước cát lộ hẳn lên, thấy có một đường ống thật to nối từ phía đầm nước, đang thổi cát lên để lấp cạn khu vực này . Công nhận cách chế biến món ăn ở quán này rất ngon nhất là món cua rang me, súp và cá hấp ... Lần nào tới Qui nhơn tôi cùng bè bạn thường đến quán này .
    Qui nhơn lúc này đã thay đổi khá nhiều . Đường sá rộng rãi và đẹp hẳn lên không thua gì ở ngoại quốc nhất là đoạn đường ven biển trước Đại Học Sư Phạm và khu vực sân bay . Các tuyến xe buýt nay đã thiết lập để vận chuyển khách trong nội thành và ngoại thành , có trạm dừng hẳn hoi , tài xế xe không còn chạy lông nhông tranh giành khách như xưa nữa . Trong sân bay bây giờ mọc lên một siêu thị Corpmart đồ sộ , dường như là liên doanh với nước ngoài . Bên trong bày bán không thiếu một thứ gì , chỉ thiếu tiền là không mua được . Giá cả từ ngang bằng đến cao hơn so với thị trường bên ngoài .
    Giá nhà ở Qui nhơn so với trước đây thật là khủng khiếp . Các căn nhà mà bạn bè tôi được nhà nước hoá giá khi xưa chừng một cây vàng nay bán có thể lên tới 400 đến 500 triệu . Nghe đã thiệt nhưng nhà ở bán rồi biết ở đâu ? bán rồi chưa chắc mua được căn nhà như vậy , may ra về vùng quê mua mới có được một số lời ! Thật ra quyết định này không ai có can đảm thực hiện được ! Cũng giống như các thành phố khác , người dân Qui nhơn bây giờ đã nâng cấp nhà cữa, ngăn phòng, xây gác để cho Sinh viên và khách vãng lai thuê để gia tăng thêm nguồn lợi tức . Có nhà cho thuê "phẻ" hơn, khỏi bạn tâm kinh doanh tính toán lời lỗ cho đau đầu nhức óc .
    (Còn tiếp)
  9. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cát Hải
  10. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    KS Hoàng Yến nhìn từ phía biển

Chia sẻ trang này