1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến du lịch thiên đàng hay địa ngục ?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến du lịch thiên đàng hay địa ngục ?

    Mùa hè này tui đã về Đà Nẵng chơi, đi một tuần lễ mà đã thấy nhớ SG da diết. Điều gây ấn tượng mạnh trong tui chính là bãi biển dài và đẹp tuyệt vời, tui đã nhìn thấy biển Hội An, Non Nước, Quy Nhơn, Sa Huỳnh, Đại Lãnh, Cà Ná, chính vì nhìn thấy biển nhiều như vậy nên tui đã quyết định từ nay đến năm 25 tuổi tui sẽ không đặt chân tới bất cứ vùng biển nào nữa vì đã wá chán ngấy. Nói chung cảnh vật đều rất đẹp. Nhưng tui không thích Đà Nẵng chút nào vì có Ngũ Hành Sơn bắt tui leo núi muốn ná thở luôn , nếu gió mát trăng thanh thì không ai nói đằng này nhiệt độ cứ 37,38 độ C thiệt là khủng hoảng. Nhưng Hội An thì rất đẹp với những con đường nhỏ nằm san sát vào nhau, nhiều căn nhà gỗ có từ thời xa xưa, đường lên Hội An phong cảnh cũng mát mẻ hữu tình, nói chung là good.
    Điều đọng lại nhiều nhất dĩ nhiên là những bãi biển dài và đẹp tuyệt, nhưng điều làm buồn lòng nhất chính là nhiều vùng đất tui đi wa đa số đều có cảnh vật hoang sơ tồi tàn, những cánh đồng khô hạn cháy nắng, những rừng cây xơ xác chết khô, những ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ trên những vùng đất hoang sơ không bóng người, nằm trên những thung lũng cheo leo dưới chân là những vực thẳm ghập ghềnh heo hút, không có điện và có lẽ hiếm khi có đủ nước, và hình bóng những người nông dân làm ruộng dưới cái nắng gay gắt mà quanh năm vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Việt Nam mình sao còn nghèo wá, cái nghèo khiến ta fải nao cả lòng......

    Brave heart
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Bạn a`! Những hình ảnh này không chỉ có ở riêng VN ta đâu, bất cứ một đất nước đang phát triển nào cũng đều hiện diện những khung cảnh như vậy. Bạn đang thao thức vì tương lai đất nước. Bạn hãy lạc quan lên, hãy nhìn vào những gì mà chúng ta đã tạo dựng nên ngày hôm nay.
    Miền Trung ta đã và đang ngày dần hình thành dáng đứng của mình, TP ĐN ngày hôm nay khác xưa nhiều, cơ sở hạ tầng phát triển rất tốt đấy chứ. Đường xá rộng rãi, môi trường sạch đẹp. Bạn có biết, đường 2 Tháng 9 ở ĐN vừa rồi đạt giải nhì về con đường đẹp nhất nước đó.
    Bạn là người ĐN hả? Nếu vậy là đồng hương rồi.

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Em nè...đi chơi 1 mình hay mấy mình vậy em ...nếu 2 mình thì chuyến đi đó không còn là địa ngục nữa đâu em ui...
    Ở trong đây mọi người đi Bò Cạp vàng nè em ui....hehe...đó thì đúng là chuyến đi thiên đàng rồi đó .......vui không kể đâu cho hết được....hehe...
    Đúng là người ta có đi nhiều thì mới nhìn thấy được quê hương , đất nước nơi mình đang sống đúng không....Quê hương ta thiên nhiên còn thiếu thốn lắm...con người thì ngèo nào ....khốn khổ ...nhưng đất nước ta có được một cái mà ta nên tự hào đó em : Tấm lòng....
    Người VN có tấm lòng , và sống tình nghĩa lắm ...em có cảm nhận được điều đó qua chuyến đi này không hả ...?
    Chúc em vui nha, nhớ mang quà về cho mọi người đó
    CKA
  4. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn otdo ơi, thành phố Đà Nẵng phát triển được là nhờ du lịch và cũng vì nó là một thành phố, chứ những tỉnh lỵ huyện khác mà tui đã thấy trên đường đi làm sao phát triển đây khi cả những điều cơ bản như điện và nước còn chưa có, miền Trung đang hình thành chỗ đứng đúng vậy, nhưng chỉ là ở những thành phố du lịch còn những vùng lân cận thì cũng vậy thôi,.
    Brave heart

Chia sẻ trang này