1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHUYỆN KHÓ NÓI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dolores, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    aihgn Cậu nên nhẹ nhàng trong việc tư vấn,ai lại nói vậy.
    Bạn dolores chuyện này không thể xảy ra được,bạn phải để họ hiểu rõ rằng không thể,thật quyết liệt và dứt khoát..Đừng để cho họ có một hy vọng nào hết.Khi thấy hết đường tự khắc họ sẽ tự giải quyết.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  2. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dễ dàng gì đâu...
    Chẳng phải giấu các bác...chính em đã từng có mối quan hệ kiểu này...
    em yêu cô ấy thật lòng...nhưng mà chẳng thể nào khác..em đầnh phải dứt bỏ!! em nghĩ là mình làm được rùi...nhưng thú thật khi nhìn thấy cô ấy ..lòng em loạn hết cả lên...rất tiếc chả có cách nào khác...em nhắm mắt làm ngơ...coi như người xa lạ, trongkhi tình yêu của em dành cho cô ấy vẫn còn nồng nàn....
    nếu bây giờ cô ấy đọc được những dòng này...em nghĩ cô ấy đau lòng lắm...
    Thieuhoa
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là thứ hóa chất bào mòn cực mạnh, không có gì thóat khỏi nó đâu ! Lo làm chi cho mệt thân...
    Yêu quá rồi thì cứ... yêu tiếp (coi như mình là người Hoa vậy anh em họ lấy nhau được mừh)
    Còn nếu vẫn tôn trọng luật pháp VN thì... bỏ đi ! nhờ thời gian lo liệu những chuyện sau này...
    Duy nhất 1 việc là đừng bao giờ nghĩ tới cái cách của tụi SAMURAI nhé !
    Sxxxxx[]::::::::::::::::::::::::::::::::> STOP !!!!!!
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều biết là sẽ không thể có một kết thúc tốt đẹp nhưng lại để tình cảm át hết cả lý trí.
    Cô bạn của bạn là con gái nên tình cảm thường sâu nặng hơn. Hơn nữa, có thể đây lại là lần đầu tiên yêu và lại phải yêu vụng trộm như vậy nên rất khó có thể khuyên bảo được
    Vấn đề bây giờ là anh kia là người thế nào, có đủ chín chắn không? bao nhiêu tuổi rồi, có đủ mạnh mẽ không? Nếu anh ấy đủ mạnh mẽ thì hãy nên bắt đầu từ anh ấy trước. Nếu anh ấy không nói ra thì tình cảm đấy của cô bạn của bạn cũng sẽ chỉ nằm trong lòng thôi và rồi dần dần thời gian sẽ làm cho cô ấy quên đi được. Anh họ cô đấy nói ra và đã ******** cảm của cả 2 người tăng lên.
    Ui nhưng mà anh ấy biết là không nên rồi mà vẫn tỏ tình thì có lẽ anh ấy ko phải là một người mạnh mẽ. Nhưng dù sao vẫn nên bắt đầu từ anh ấy, có nghĩa là phải có một người khuyên anh ấy, người đấy có lẽ là bạn (nếu như bạn là người biết thuyết phục)


    Xương rồng 78


  5. TNTG

    TNTG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đầu đời thường rất đẹp,trong sáng nhưng không kém phần mãnh liệt ,mơ mộng do đó dẫn đến thiếu thực tế , có phần ''mù quáng'' . Thật bất hạnh cho bạn của bạn khi tình cảm đầu đời lại dành cho anh họ của mình.Tôi thấy rất nhiều trường hơp người con gái nói rằng chàng này có thể cờ bạc,nghiện hút ,kém cỏi nhưng không sao xoá được hình bóng .Chính họ không thể hiểu nổi vì sao họ yêu nữa huống chi là tình huống của bạn của bạn.
    Mình nghĩ những người như bạn của bạn do hoàn cảnh như thế thường sống khép kín vì nói ra ai cũng phản đối,họ nghĩ rằng không ai có thể hiểu và thông cảm được.Nay người bạn đó đã tâm sự với bạn,tôi thiết nghĩ bạn không nên vội vã lên án,khuyên răn.Vì chỉ một hành độ ,một cử chỉ thể hiện sự phản đối của bạn làm người bạn của bạn suy sụp và càng điên cuồng bảo vệ lập trường của mình. Hãy từ từ,đứng trên lập trường của bạn của bạn mà dần dần thay đổi suy nghĩ của cô ấy .Bạn nên đưa ra những tình huống ,hiên tượng liên quan đến
    chuyện đó để người bạn của ban tự cảm nhận,suy xét và nhận thức được việc mình đang làm.
    Cuộc sống.Mình nghĩ chính nó sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn của bạn.Càng lớn,va vấp xã hội nhiều bạn của bạn sẽ thấy được cuộc sống không chỉ có thê' ,để tồn tại đươc con người phải dung hoà được mọi mối quan hệ xã hội.Còn trách nhiệm,danh dự, lương tâm ,....Mình nghĩ rồi bạn của bạn sẽ thay đổi.
    Good luck.
  6. chuppi

    chuppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người,
    Hôm nay , mình đã vô tình vào box này, và đọc câu chuyện khó xử của bạn.
    Mình có thể nói mình cũng vừa rơi vào tình trạng này không lâu lắm.Từ hồi bé tới giờ chẳng có ai lại quan tâm đến mình, và thông cảm , hiểu và cả chỉ dẫn cho mình nhiều đến thế. Mình đã nhận đươc rất nhiều bài học từ anh họ của mình. Thực sự thì mình vốn trước nay luôn thấy mình là một người thiếu tình cảm và lúc anh đến mình thấy rằng chưa bao giờ mình yêu quý một người đến thế. Bố mẹ mình thấy mình gần gũi với người đó quá nên đã ngăn cản mình.Lúc đó mình như điên lên, anh là người duy nhất cho mình cảm giác an toàn, bình yên và là chỗ dựa của mình. Rồi anh vào nam, chuyến ra ngoài bắc ăn tết này của anh đã làm mình thay đổi nhiều lắm. Anh đi rồi , mình buồn vô kể, mình thẫn thờ ,đến lớp mà chẳng tập trung học hành, mình rất nhớ anh.
    Nhưng bạn a`, mình luôn có một câu hỏi , liệu mình có phải thực sự đang yêu, mình chưa yêu bao gio, nên chẳng thể biết được . Hơn nữa chuyện này mọi người đều cấm đoán, ngay cả anh cũng không thích điều đó. Mình thì không hề muốn dẫn đến một sự phá vỡ tình anh em đẹp đến vậy.
    Thời gian cứ trôi đi, mình thỉnh thoảng nhớ anh quá lại gọi điện cho anh. Và cùng với cả ý chí mong muốn giữ lại một tình anh em tôt đẹp và nếu không cũng cần phải xác định rõ tình cảm bản thân mình không phải là một sự ngộ nhận nữa.
    Mình cũng tự cho phép mình đi giao tiếp nhiều, tự tạo cho mình những mối quan hệ mới, gặp các bạn nam khác va mình đã nhận ra mình chỉ đang ngộ nhận mà thôi. Giờ đây, mình cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc vì có một tình anh em đẹp đến vậy, anh đã làm cho mình biết yêu nhiều hơn,cho mình thấy cuộc sống thật đẹp.Và mình tin mình sẽ tìm được người bạn trai tốt như anh mình , hơn nữa đó là người mình yêu thực sự không phải là sự ngộ nhận như trước.
    Bạn a`, có thể mình diễn đạt vẫn còn mơ hồ lắm vì mình không biết cách nào để tỏ bày lòng mình. Nhưng hãy nhắn nhủ với bạn của bạn là hãy xác định cho kỹ con tim của bạn bằng lý trí sáng suốt , bạn đã đủ chín chắn để thấy rằng đó là tình yêu thực sự của bạn không, đó không phải là sự ngộ nhận đấy chứ. Bạn không để tình cảm của mình đẩy mạnh quá mức đấy chứ. Và bạn biết không mình giờ đây rất hạnh phúc.Mình biết mình có một người anh trai tuyệt vời. Cuối cùng mình chúc bạn hạnh phúc.
    awritml
  7. forgoata

    forgoata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói người con trai đó là không mạnh mẽ được, chuyện tình cảm mà.
    Tôi đã tuèng rơi vào trường hợp gần như thế rồi. Tôi có một người anh họ mà tôi rất quý và khâm phục (trước đây) Hai anh em chơi thân thiết, anh ở nhà tôi vì nhà anh xa, lên HN học ĐH. 1 thời gian sau tôi bỗng thấy anh dọn ra ngoài dù bố mẹ tôi có mắng đến thế nào. Trong suốt khoảng thời gian sau đấy, khoảng 3 năm, thỉnh thoảng anh về thăm gia đình tôi. Sau đó có những chuyện khủng khiếp xảy ra, tôi căm giận người anh đó, anh đã mail xin lỗi tôi. Và trong mail, anh đã nói rằng cái thời gian đó, tình cảm anh dành cho tôi không phải là tình cảm anh em, anh sợ và đã dọn ra ngoài ở. Dù thế nào tôi vẫn không thể tha thứ cho anh bởi anh gây cho tôi những chuyện khủng khiếp.
    Đến bây giờ, tuy ko coi là anh nhưng tôi vẫn biết thông tin về anh, anh đã có người yêu và rất yêu. Bạn ạ, dù chuyện gì đi chăng nữa thì cũng qua cả thôi. Hai người đó cần rời xa nhau, không thể tiếp tục như thế được nữa. Khoảng cách và thời gian sẽ guíp cả hai. Tôi tin là như thế.
    for alex :)
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic, yêu nhau mà không đến được với nhau thì thật là buồn. hic hic Mình nghĩ bạn nên khuyên bạn của bạn hãy cố quên anh ta đi cho dù biết rằng rất khó. Nhưng thật sự là không thể nào tiếp tục mối quan hệ này đâu. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng lại có tình yêu giữa anh em họ hàng thế này. Cố gằng chuyển tình yêu đấy thành tình cảm anh em, tình cảm anh em thật sự, wuý mến , kính trọng nhau. Mong bạn của bạn vượt qua được tình yêu trớ trêu này
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...

Chia sẻ trang này