1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện kỳ lạ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện kỳ lạ

    Các bạn thân mến các bạn hãy chuẩn bị tinh thần vì tôi sắp thông báo một tin khủng khiếp động trời cho các bạn biết.
    Chả là một ngày gần đây chúng tôi tình cờ phát hiện ra rằng chúng tôi có nhiều điểm giống nhau một cách khác thường (tí nữa các bạn sẽ biết chúng tôi gồm những ai)
    1.Nhiều người ghét bỏ , xa lánh
    2.Hâm (một chút thôi)
    3.Nhiều chồng
    4.Không có tính chung thuỷ
    5.Tóc ngắn
    6.Cùng họ--LÊ
    7.Hay bùng học
    8.Lắm lời
    9.Ăn nói đanh đá( mỗi người một phong cách)
    10.Nóng tính, ngang bướng cứng đầu
    11.Cùng là Mod ở ttvn
    12.Khuôn mặt có những nét già dặn chín chắn như nhau
    -------
    .....nhưng còn những điểm đối chọi nhau kịch liệt
    1.Tôi béo -nó nho nhỏ
    2.Tôi cao cao -nó thấp tè
    3.Tôi trắng muốt- nó đen ngòm
    4.Tôi viết bài- nó xoá bài
    ..............................................
    ( chưa thể tiết lộ tiếp được )
    Nó chính là Chiquichita
    Bới những lý do trên mà chúng tôi biết được rằng chúng tôi là chị em sinh đôi , thế mới kinh hồn chứ. Hai chị em nhận ra nhau mừng mừng tủi tủi , cảm xúc dâng trào khiến nước mắt nước mũi cứ dàn dụa .Bao nhiêu ân oán hai người đã vô tình cố tình gây cho nhau trong quãng thời gian chưa biết là chị em ruột thịt nay tạm save lại để tính sổ sau .
    Hiện có một vấn đề nan giải cần nhờ các bạn can thiệp : tôi và nó ko ai chịu làm em hết .Tôi vốn muốn làm chị hội cún vả lại em gái pc82genetic của tôi ko cần có thêm chị mà chỉ cần thêm em nên điều tôi làm em của chiqui là ko thể .Ấy thế mà nó đã bô bô post bài gọi tôi là em .Hỗn xược thật . Mong các bác cho ý kiến góp ý phân giải chuyện này cho chúng tôi ko thì có vụ việc đẫm máu mất.
    Thôi chuyện đó cứ nhờ mọi người xem xét còn bây giờ tôi xin chính thức tuyên bố conhuighe9(h82vn)-chiquichita(ILY) là chị em sinh đôi trong một nhà .Chị em tôi hứa có chuyện gì bí mật của gia đình sẽ update cho các bác xem ngay lập tức .
    .....và cái quan trọng nhất là vấn đề tài sản :kể từ giờ phút bài này được post lên ttvn thì mọi tài sản của tôi là của chiqui , mọi tài sản của chiqui là của tôi .Bất kỳ cái gì cũng chia se với nhau công bằng .....Nghĩa là những ông chồng của tôi nghiễm nhiên trở thành chồng của nó , người yêu của tôi là người yêu của nó ....Caubebutchi , ghost2k1 (còn ai nữa thì tôi chưa chắc)cũng là chồng của tôi , (hừm , ko biết thằng Silvermoon nó có chịu làm con mình ko , xì mà vớ phải thằng con bất trị như thế chỉ mang hoạ chứ oai cái nỗi gì )
    Mời quý vị đến dự lễ kết nghĩa của chị em tôi , hì hì , nhớ quà cáp đầy đủ ko là tôi đuổi thẳng cổ đấy


    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhẩm nhẩm tính tính thấy mình thật hạnh phúc .Mình có anh trai,có chị gái, có em gái , em trai, có bạn bè , có ..kẻ thù , có chồng .Ôi họ đều là những người trên mạng ,những ngừời cũng như mình , cũng yêu quý và trân trọng tình cảm được nhận từ mọi người .
    Có anh Kankuli , anh Milanista ,chồng Shogun82vn , chồng Cherish1982vn và nhiều người chồng đã từng tuyên bố đá mình như Ringostar vì nghe theo VTB , có cả chồng từng bị mình cắm cho đôi sừng xinh xắn như Vi Tieu Bao , có em gái ngoan ,vui vẻ pc82genetic , có người yêu Htung ,dao_son xa xôi, có kẻ thù chiqui(ko fải tôi gọi thế mà mọi người cứ coi như thế) nhưng bây giờ lại là em mình luôn. Có chị beconthichdua mà lúc nào mình cũng chỉ muốn véo cho mụ ấy mấy cái vào bộ mặt phì phị thôi.Có những thằng bạn láo lếu như Silvermoon để chat những câu chẳng bao giờ nói với ai.
    Sẽ còn rất nhiều nữa ,mình còn phải tìm kiếm cật lực
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thì sao nhỉ ! Có thể mọi người cũng nhận linh tinh như tôi đấy nhưng mọi người có bao giờ cảm thấy đó là điều đáng quý không ?
    Ui , mà đây mới chỉ là ở ttvn !!!!!!!

    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    rầm rộ ghê, thía muh` hồi xưa mình là chị nó chả được rùm beng thía này, tủi thân thật, nhưng rù seo cũng chúc mừng cho bé ily đã thay mình làm trọng trách cao cả hehhe thankss kiu vi na milk
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thành chị em thì tốt rồi. Thấy hai mẹ mìn này ngày xưa toàn vác bom nguyên tử xỉ vả nhau, em thấy cũng nản lòng. Nay các bác đã nghĩ đến hoà bình khu vực mà yêu nhau thì cả làng được nhờ. Mong bà chị khuyên bà em, mong bà em xoa dịu bà chị.....
    Mong mỏi cuối cùng: mong hai chị em nhà bà tha cho các đấng mày râu trong box, hì hì![r22
    )]
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  6. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tui ko có ý kiến chuyện đứa nào làm chị đứa nào làm em...đại khái là cứ ko cãi nhau như trước là được rồi...
    Nhưng mà có 1 chuyện ko thể chấp nhận được, đó là chuyện cô em mới tìm thấy này đòi chia sẻ tài sản chung với tui.
    Ừa thì tài sản cũng chả có gì nhiều, chỉ có mỗi 1 ông chồng CBBC, 1 ông xã Ghost2k1 , 1 ông người yêu BS82, và 1 thằng con mất dạy Silvermoon.....Nhưng đó là tất cả những gì tui có, và đó là thuộc quyền sở hữu chỉ của 1 mình tui mà thôi. Cái gì share được, chứ chuyện tình cảm này ko thể
    No no.....1000 no........
    Kiên quyết từ chối, tui ko cần mấy ông chồng hay người tình của Huighe......và tui yêu cầu cô em ngang ngạnh này cũng thế.Chị em song sinh là 1 chuyện, còn chuyện tình cảm lại là chuyện khác....chẹp ........vấn đề này kiên quyết ko thể chấp nhận được đâu á....
    Tui phản đối đến cùng luôn !!!!!!!!
    Vì từ trước khi nhận ra Huighe là em song sinh, thì tui đã có những tình cảm đó rồi....đó là những tình cảm ko giống với bất kỳ kiểu tình cảm gì trên 82HN này đâu....với mỗi người đều là những tình cảm thật sự về 1 phương diện...vì thế ko thể chia sẻ...
    Nói ra em Huighe đừng có trách chị nhá, nếu em cứ đòi hỏi như thế thì ko hay đâu....he he, em mà nhìn thấy phản ứng của thằng con Silver chiều nay khi nó đọc cái topic này ở nhà chị ...tức cười vật.....và chị biết ngay rằng ko ai thay thế vai trò sư mẫu trong nó ngoài Chiqui này hết........
    Nói nhiều, túm lại 1 câu, chuyện chia tài sản như em nói là ko chấp nhận được.
    Còn mọi chuyện, đều OK tuốt......
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em sun này bùn cười thiệt , chị đâu có nói là sẽ bình yên lặng gió , chỉ nói là tạm save lại rồi tính sau cơ mà.
    Sao ko ai giúp tôi giải quyết vấn đề ai là chị ai là em nhỉ .Cứ thế này tôi lại quen miệng gọi chiqui là em thôi.

    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hừm , thì chị có thích nhận silver làm con đâu cơ chứ , nhưng còn mấy ông chồng của em thì chị ko thể ko nhận .Chẳng qua chị muốn đùm bọc tất cả trong vòng tay mềm mại của chị thôi mà.Tình cảm của em với họ , đó là chuyện của em , còn tình cảm của chị với họ khác chứ , chẳng liên quan gì đến em đâu .he he
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  9. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mang cân móc hàm ra cân ai nặng hơn là chị ai nhẹ hơn là em
  10. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chả có gì nhiều
    kiên quyết ko chia sẻ chuyện chồng con
    OK?
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...

Chia sẻ trang này