1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện kỳ lạ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hãy trở lại là 1 con chiên ngoan đạo, Chúa sẽ tha thứ cho những lỗi lầm nhất thời của con. Ánh sáng của đức tin sẽ gột sách những vẩn đục trong lòng mà con đã mắc phải trong thời gian qua. Nhân danh cha, con và các thánh thần ta tuyên bố ghost2K1 được phép ly dị vô điều kiện với ILY, Amen............
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi tiện cái topic này tôi xin thông báo luôn một điều cho xong , khỏi cần làm một topic mới nữa chị chiqui lại bảo là câu bài , xoá thì phí .
    Cuộc đời thật lắm lừa lọc khôn lường .Một con người thật thà như tôi dễ dàng bị rơi vào một âm mưu tồi tệ của bọn lừa đảo .Sự thể là vào hồi 9h13m sáng nay ( ngày bao nhiêu tôi chả nhớ các bác chịu khó xem ở dưới bài viết của tôi chắc là ttvn tự có đấy) tôi đã nhân ái ban tặng cho một thằng bạn cùng lớp chữ ký của mình vì tin vào lời nó bảo rằng rất hâm mộ tôi khi bất ngờ biết được tôi là thành viên sáng giá trong club82HN ttvn .Nể mặt nó cùng lớp nên tôi hạ tay ký cho nó một chữ .Thật ko thể ngờ phía trên tờ giấy đó là một lá đơn kết hôn .Vậy là xong đời nữ nhi trẻ trung tự do phơi phới .Nụ cười méo xệch tôi đành sa chân theo nó chui vào hang cọp .Tương lai ko biết sẽ đến đâu , còn hiện tại tôi phải chia tay với tất cả các bạn , với anh chị em để đâm đầu vào một cuộc sống đầy gai góc sắp tới .
    Thương tiếc thay cho các cậu cún còn cô đơn mà tôi chưa kịp chia sẻ tình cảm .Lần này hẳn là lần lấy chồng cuối cùng của conhuighe9 này rồi.
    Hỡi những người yêu đang mải xếp hàng đợi ngày cưới của tôi ! Duyên kiếp này ko thành hẹn kiếp sau nối lại .
    Cũng từ nay trở đi nick conhuighe9 này đã ko còn là của tôi AI ĐÓ sẽ sử dụng nó .May mắn mà tôi có cơ chuồn khỏi tên chồng lừa đảo ấy thì tôi chỉ dám dùng nick h82vn mà thôi
    Vậy , thông báo cho toàn thể quý vị biết roài thông cảm cho tôi .
    ai đó
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đen đủi rủi ro này của tôi xin các bác ko công bố rộng rãi kẻo tôi mang tiếng kém bản lĩnh .Ai biết được thì giữ giùm .Thế nhá ,tôi out đây .Bi giờ ko online bằng YM conhuighe9 nữa .Nếu cái YM này có online thì cũng là thằng chồng giời ơi đất hỡi ý thôi .Đây là lần cuối cùng tôi còn có thể ngắc ngoải nói nốt mấy câu chăn chối ( he he , chăn chối đúng chính tả chưa nhở , khè khè )
    Tôi thực sự đang bị shock nặng , hẹ hẹ ,ựm ừm .Té đây .
    ai đó
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc, câu bài lộ liễu quá, chẳng biết ai bị lừa, hay là em lừa thằng nào nhẹ dạ cả tin nữa vậy.
    to: ghost : thêm một người nữa biết mình bị lừa, chú li dị là đúng, anh thấy vui mừng cho chú đấy,

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ông xã Ghost muốn ly dị hả?
    Ông quá đáng lắm nhá, tui đã hãm hại ông cái gì hay chưa hử?? Thật bất công cho tui quá....
    Cho ông suy nghĩ lại đó......
    Cứ nghĩ kỹ đi, rồi nói cũng ko muộn đâu.....
    To em gái Huighe: em lôi cái thằng chồng nào đó của em ra đây, chị hỏi thăm nó tý. Nó là thằng nào mà láo thía ko bít...hay là...có chuyện zì hử?Nói coi em gái.....
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Eh conhuighe: Tra(ng cho^'i chu*' ko phai cha(n cho^'i
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thằng chồng của nó còn mải dạy vợ nên ko ra đây được đâu , nhưng mừ nó đi roài thì cũng chán , chán và chán . hết
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bà xã không hại tui nhưng tui chán cái cảnh lấy vợ chung lắm. Các cụ đã dạy rằng:
    Chém cha cái kiếp lấy vợ chung
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng​
    _________________

    Ghost2k1

    [​IMG]

Chia sẻ trang này