1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyến Mỹ du : chia sẻ vài hình ảnh cùng các bạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TravelBug, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chèn đét ơi, chỉ thấy: This image or video has been removed.
  2. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chèn ơi, chỉ thấy : This image or video has been deleted". Sao mà hoành tráng dược hả evagoan? Có bạn nào nhìn thấy hoa đào của evagoran không hay chỉ mình mình không thấy? hic!
    Đang chuyển ảnh đi Nhật vào host. Sẽ upload lên đây sau, các bạn chờ nhé!
  3. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, ảnh rất đẹp.
    Em sẽ đi Mỹ tuần tới, và hiện tại chưa có hướng dẫn thế nào về Mỹ, anh có thể chia sẻ cho em và mọi người một chút về cuộc sống, nơi ở, tính cách và ăn uống thế nào ở đó không? Làm việc ra sao?
    Em sẽ ở gần Newyork, nên đi thăm quan du lịch ở đâu ạ?
    Thanks
  4. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, chắc phải gọi mình là chị thay vì anh . So* yếu lý lịch: Phái tính: Nữ.
    Maggie cỏ thể cho biết bạn đi Mỹ, mà du lịch hay du học hay thăm thân nhân?
    O New York, mình nhận thấy vấn đề ở, nếu ở khách sạn thì cũng hơi chăm!! Mình ở khách sạn Red roof inn, trêen đường 32. Giá tương đối " rẽ" so với tiêu chuẩn sống ở New York : 180USD/ đêm( Đó là giá lúc mình đi năm 2005!) Giá hiện thời là trên 200 USD/ đêm!! Rất là kinh khủng cho túi tiền của mình. Nếu bạn có thân nhân thì tốt nhất, còn như bạn nói, ở khu gần New York rồi dùng bus hay subway vào thành phố tham quan thì tiện và lợi nhất. Đi chơi thì nên dùng subway sẽ rẽ và tiện, nhưng coi chừng, subway train sẽ có nhiều chuyến bõ trạm, nếu tình huống đó xảy ra, đừng sợ: Đến trạm ngừng gần nhất, vòng qua platform đối diện và đón xe ngược chiều trở lại.
    Tiện, nhưng có tính cách cỡi ngựa xem hoa, là bạn dùng phương tiện xe bus hop on hop off, có thể đi suốt ngày và xuống xe xem bất cứ địa điểm nào mình muốn xem kỹ hơn, xong đón xe kế tiếp và đi tiếp mà không phải trả thêm tiền. Công ty bus Gray line có uy tín nhất, và sẽ có 2 tuyến đường để bạn chọn: Uptown : Chuyến dường này bạn dùng để đi tham quan khu Harlem của người da đen( cẩn thận, an ninh hơi phức tạp khu này) , Central Park va nhựng shop nổi tiếng nhu Tiffany...
    Downtown: Gồm có Midtown, và sẽ tham quan khu Radio city,phía Nam của Central Park, Khu downtown gồm Wall street, Tribeca, Xem Empire State Building (ESB), Flat Iron building, Central Station, Nhìn sang xem tượng Nữ thần tự do ( có thể di phà sang đến đảo Ellis, Khu Liên Hiệp Quốc.
    Mình đã chọn đi tuyến Downtown này, và ghé ăn uớng khu Chinatown của New York giá ca khá hợp lý.
    Ăn uống thì nếu không khó khăn quá, mình nên ăn ở khu phố Tàu ( đã nói ở trên), hoặc mua soup của các hot soup shop ( mình rất khoái, trời lạnh mà húp ly soup nóng, kèm khúc bánh mì đen chấm vào thì... tuyệt cú mèo bạn à!!. Sướng nhất là không phải trả thêm 15% tip như khi bước vào nhà hàng!!
    Mình ở ngay đường 32, là khu Little Korean, nên an thức ăn Hàn thoải mái, giá cũng tương đối rẽ.
    Hy vọng là những thông tin trên sẽ giúp bạn ít nhiều trong chuyến đi sắp tới. Nếu muốn biềt rõ hơn, bạn đặt câu hỏi cụ thể hơn mình sẽ gắng trả lời.
  5. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đây là vài hình ảnh trong chuyến đi Kyoto năm 2005. Những ảnh này được chiết lại từ máy quay nên pixel hơi thấp, chỉ có ý chia sẻ với các bạn thôi, mong đừng chê!! :D
    Khi đi Kyoto, chúng ta đều phải đáp xuống phi trường Kansai , Osaka. từ đây chúng tôi dùng xe bus về Kyoto, tên gọi rất kêu: Airport Limousine!!
    Phi trường Kansai tạo dựng trên hòn dảo nhân tạo ngàoi bờ biển tỉnh Osaka, qua một cây cầu dài nối vào thành phố
    [​IMG]
    Chúng tôi ngụ tại khách sạn New Miyako, đối diện Kyoto Station, điểm nối các chuyến tàu từ Tokyo xuống hoặv từ Hiroshima lên nên rất tiện lợi cho việcan uống và đi lại
    Đây là nhà ga Kyoto, rất hiện đại và sạch sẽ: một điểm son chung của đất nước và người dân Nhật
    [​IMG]
    Và đây là bên trong nhà ga, nơi mua vé xe, bạn để ý nhìn xuống sà: Khong một dấu rác!! Nhà ga bên Mỹ cũng không sạch sẽ và sáng sủa như thế!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Nhật, bạn sẽ thấy máy bán tự động nằm khắp các nơi, máy này bạn bỏ tiền vào để mua từ lon nước, cốc cà phê nóng( dở tệ) cho đến ly mỳ nóng ăn ấm lòng đêm khuya lạnh đói:
    [​IMG]
    ( còn tiếp, chuyện Nhật du )

Chia sẻ trang này