1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện rất nan giải

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiepcodai, 15/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện rất nan giải

    Tôi có chuyện như thế này!
    Cách đây một năm, tôi có quen 1 cô bé, cô bé đó học ĐH ngoại thương, lúc đó còn 2 cô bạn của cô bé ấy nữa thích tôi, lúc đó etôi lưỡng lự, nên không phân biệt một cách rõ ràng, lúc bảo thích người này, mai ngươi kia. Rồi một hôm, cô bé đến nhà tôi, và muốn thổ lộ là thích tôi, tôi im lặng, Lúc đó tôi còn bận công việc, tôi còn mải mê với những công trình trên miền núi, và tôi chưa hiểu rõ bản thân mình, cũng như về em, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương đến em.

    Rồi một năm sau, tôi tình cờ đọc lại bolg cô bé ấy! Tôi thấy cô bé ấy thú vị hơn những gì mình nghĩ và đó là người tôi tìm kiếm, tôi ra hn và tìm gặp cô ấy, chuyện đó diễn ra cách đây có 5 hôm, tôi đến nhà em, và em rất vui, chúng tôi ngồi nói chuyện ngoài quán cafe cạnh nhà em, cuộc nói chuyện bao h cũng thú vị và hóm hỉnh, nó xoay quanh nhiều chủ đề, như tôi đã đi đâu và làm gì...chúng tôi ngồi đến 10h30, rồi tôi đưa em về nhà.......Tôi bảo tôi sẽ tặng em một cuốn sách, em rất vui.
    Tối hôm sau tôi đến nhà, trước khi đến tôi mua tặng em một cuốn sách, và một bó hoa, em rất vui, hôm đó trông em rất xinh và vui nữa, bố mẹ em biết tôi nên cũng lấy làm quý lắm, tôi ngồi nói chuyện với em ở nhà, chúng tôi nói về truyện ngắn và xem phim......10h15 tôi về nhà, và em còn ra tiễn tôi, còn lấy khăn lau yên xe cho tôi nữa. Em thích hoa tôi tặng và tôi bảo vậy thì anh sẽ luôn tặng hoa cho em nhé, em đồng ý!

    Về nhà tôi nhắn tin cho em là 2 ngày tới có buổi hoà nhạc giao hưởng và tôi muốn mời em đi xem, em bảo em không hiểu đâu, nhưng em rất vui khi được đi với tôi, chúng tôi hẹn nhau là đến đó để đoán xem nó là cái gì.
    Ngày đó trời mưa to, sáng sớm em nhắn tin cho tôi, rất hồi hộp, rồi chiều em lại gọi cho tôi vì sợ trời mưa tôi sẽ không đến!
    Nhưng tôi đã đến, lúc tôi đến có gặp bạn của em, tôi bảo em nhớ dặn ba mẹ là 10h30 mà thấy em không về thì ra báo công an nhé! Chứ đường nào thỏ lại tin sói bao h, trước đó chúng tôi hẹn nhau ra phủ tây hồ uống càphê, ăn tối và xem hoà nhạc, buổi hoà nhạc bắt đầu từ 8h, nhưng lúc tôi đến khá muộn rồi, trời lại tối, và chúng tôi không ra phủ nữa, em bảo như vậy là xui đấy, tôi không tin, và chúng tôi ngồi ăn tối ở một nhà hàng bên hồ tấy, không gian đẹp và lãng mạn, chúng tôi nói về nhiều thứ, rất vui vì chúng tôi khá hiểu nhau, em bảo tôi nói nhanh quá và em hướng dẫn tôi nói chậm, công việc đó rất thú vị, chúng tôi ăn tối rất tự nhiên, và ấm áp!
    Sau đó chúng tôi đi xem hoà nhạc, buổi hoà nhạc cũng rất thú vị, và chúng tôi cũng rất là tự nhiên, sau buổi hoà nhạc tôi rủ em đi bộ lại tràng tiền ăn kem, và sau đó chúng tôi đi dạo hồ Gươm, em rủ tôi đi bộ lên phố chợ đêm, và sau đó chúng tôi đi về......Lúc đó cũng rất vui.
    Tôi đưa em về nhà, và chiều hôm sau tôi lại đến , tôi mua tặng em một bó hoa, và tôi lại gặp cô bạn em ở đó, tôi rủ cô bạn ấy đi ra phủ chơi cùng chúng tôi, Bạn em lấy rất làm vui vẻ, nhưng vì trời muộn chúng tôi lại ra quán cà phê uống nước, hôm đó em hơi khác, em hơi lạ...... Uống nước một lúc thì cô bạn ấy về, và tôi với cô bé ấy ngồi lại, chúng tôi nói chuyện như mọi hôm, về mọi thứ, rất vui.nhưng khuôn mặt em hơi đăm chiêu,.. em bảo là em không nghĩ tôi lại lỳ lợm vậy. Dám tỏ tình một cách mạnh dạn thế, rồi em hỏi tôi xung quanh việc tôi nấu ăn và sống như thế nào, dự định của tôi... Em bảo khi nào tôi vào Sài Gòn, tôi bảo 3-4 ngày nữa, tôi thấy em buồn buồn, em bảo em sẽ tặng tôi một cuốn sách, nhưng bây h thì em hết tiền rồi. Lúc nào tôi cũng nhắn tin cho em bảo là chỉ cần em đi mua sách cho tôi đi cùng là tôi đã hạnh phúc rất nhiều rồi vì tôi rất muốn được ở bên cạch em, tôi thấy em đồng ý! Em bảo em sẽ cố gắng đọc xong cuốn sách tôi tặng trước khi tôi vào sg để 2 đứa còn tranh luận. Tôi bảo với em là có thể cách tỏ tình của tôi có khác nhưng mà tôi rất nghiêm túc, tôi thấy em im lặng.
    Sau bữa caphe, em bảo tôi để em đi bộ về, đã lâu em không đi bộ và suy nghĩ, tối! Chúng tôi gặp nhau trên mạng.
    Em bảo em rất quý tôi, cách đấy 1 năm em thích tôi, nhưng bây h em đã rất thích người khác và người ta cũng vậy, tôi bảo tôi sẽ chờ nhưng em bảo em là tuýp người chung thuỷ và tôi không nên chờ làm gì................Tôi rất buồn và tôi bảo với em là tôi sẽ làm mọi thứ để không phải hối hận, tôi sẽ chờ em, vì thật sự tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em rất nhiều, cách đây 7 năm tôi có yêu một người con gái, và vì tôi cũng như vậy nên tôi đã để lỡ mất chuyện tình cảm đó, tôi không muốn lặp lại chuyện đó dù chỉ một lần, vì em chính là nguời mà từ lâu tôi tìm kiếm....Tôi rất muốn được kết hôn với em.
    Em không đồng ý, và em bảo tôi trong blog của em có một mẩu chuyện cho tôi, em bảo hay là em sẽ viết tiểu thuyết về anh nhé!
    Mẩu chuyển em viết cho tôi có từ lâu lắm! Nó là như thế này:
    ----------Unexpectedly, the express train stopped in my life and ask me: ?o Would U like to go with me?? It made me happy and surprised.

    I like this train. It was not beautiful but lovely. I like its sound, the music it generates, and even the way it runs. The train sometimes make me smiles, sometimes tell me stories and read poems. I like them all.

    But when I asked the train: ?o Where are we going?? It just said ?Don?Tt worry, just go with me?. I want to get on the train. But I am afraid. It is dangerous, unreliable. I hesitated. When I was hesitating, I couldn?Tt control my words. I told the train that ?o I don?Tt want to go with U, U don?Tt suit me?.

    Afterthat, I don?Tt know why, but I really miss the train, both its appearance and its voice. One day, my heart told me that ?oget on the train?. I acted following my heart . I don?Tt care wherever the train will bring me to, whether I will be sad or happy when staying with the train.

    I went to the station but the train wasn?Tt there anymore. It left me on the day I said ?o I don?Tt want to go with U, U don?Tt suit me?

    U were true, I though too much, and I lost U. GOODBYE, MY EXPRESS TRAIN.--------


    Tôi mất cả một buổi tối để dịch ra nghĩa của nó:

    -----

    That bat ngo, mot chuyen tau toc hanh da dung lai trong cuoc doi toi va hoi "Em co muon di voi toi ko?" No lam toi vui va bat ngo
    Toi thich con tau nay, No ko dep nhung that dang yeu, Toi thich am thanh cua no, thu am nhac ma no phat ra, va tham chi ca cach ma no chay,
    Doi luc, con tau lam toi mim cuoi, roi lai ke toi nghe nhung cau chuyen, do cho toi nghe nhung bai tho, TOi thich tat ca
    Nhung khi toi hoi con tau dand di dau, Thi no noi, " dung lo lang, chi can di voi toi"
    Toi muon len con tau nhung toi so. No nguy hiem, ko dang tin cay, Toi ngap ngung do du,
    Khi toi do du toi ko the dieu khien nhung loi noi cua minh, Toi da noi" Toi ko muon di, a ko phu hop voi toi"
    Sau do, toi ko hieu tai sao, nhung toi that su nho con tau do, ca hinh dang va giong noi cua no. Mot ngay nao do, trai tim toi da mach bao toi hay len con tau
    Toi da hanh dong theo trai tim toi, Toi ko can quan tam con tau se mang toi di toi dau, cho du buon vui gi se den khi o cung con tau
    Toi da den san ga va con tau da ko con o do. No da roi bo toi vao cai ngay ma toi noi " toi ko muon di voi anh, anh ko phu hop voi to"
    A da dung, toi da suy nghi qua nhieu, va da mat anh. Tam biet, chuyen tau toc hanh cua toi



    Tôi giờ không biết làm sao, tối nay tôi ngồi đây, và tôi biết tôi đã yêu em mất rồi, tôi sẽ bỏ cv ở Sài gòn và ở lại chỉ để được nhìn thấy và gặp em thôi! Liệu điều đó có nên không?
    Em đang nghĩ gì về tôi, liệu tôi có nên xem vào chuyện giữa 2 người không? Làm như vậy tôi chỉ sợ là sẽ làm em tổn thương.

    Nhưng tôi rất yêu em, và tôi không muốn tôi phải hối tiếc vì đã không đấu tranh cho tình yêu của mình?
    Tôi phải làm sao đây?
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của 1 người kiến trúc sư.1 người đi xây đắp cho hạnh phúc mọi nhà.Còn mình thì chẳng biết bao giờ xây được căn nhà mơ ước.Ôi đời KTS
    Phải chăng thứ tình yêu lý tưởng của mấy chàng KTS lâu nay tìm kiếm chỉ gần ngay trước mắt.Câu hỏi về thẩm mĩ và công năng muôn đời vẫn không trả lời đc.
    Nhờ MOD rời topic này sang bên TVTY ợ !
    @ Bác chủ:
    1. Hẳn là bác thấy mờ mờ cái TY lý tuởng của bác rồi.Tại sao bác không sống và đam mê với có đi.Nghề của kts mà.
    2. Đôi khi bác cũng phải hiểu tâm trạng của người con gái.Luôn muốn tìm 1 bờ vai để che chở.Hãy cho cô ấy biết rằng bờ vai đó là của bác chứ hok phải của ai khác.Nhẹ nhàng và tinh tế....
    3. Có người thích cô ấy và cô ấy cũng có cảm xúc với người ấy.Có thật thế hok ??? Tìm hiểu ngay điiiiiii
    4. Đôi khi yêu người này nhưng vẫn lấy người khác...chỉ vì họ thấy an toàn và đuợc tôn trọng thực sự....Trong khi yêu chỉ chuốc lấy khổ đau.
    5. Hãy sống và đam mê.Nhưng hãy tôn trọng quyết định của cô ấy !

  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    => Vừa lủng củng vừa sai ngữ pháp tùm lum
    Hì. Bạn Ỉi ngỈời nỈ>c ngoài họ thỈờng nói v>i nhau rằng "So maybe the chance for romance just like a train to catch before it''s gone"...
    Chuy?n của bạn phần nào cũng gi'ng chuy?n của tôi. Tôi hifu cảm giác của bạn. Bạn 'ừng từ bỏ bất cứ 'iều gì trong lòng mình cả. Hãy 'f mọi thứ tự nhiên. Có mTt ngỈời khuyên tôi rằng chuy?n gì cũng nhỈ bát nỈ>c nóng, ban 'ầu rất d. khiến ta bỏng nhỈng thời gian sẽ làm nó nguTi 'i. Đến lúc 'ó nó không còn làm ai 'au 'Ỉợc nữa. Tất nhiên không phải ai cũng cần mTt khống thời gian gi'ng nhau 'f làm nguTi bát nỈ>c...
    And I keep on waiting and dreaming you''re strong enough to understand...
    ? quên, thích nhất câu này của pro: Hãy s'ng và 'am mê.NhỈng hãy tôn trọng quyết '<nh của cô ấy !
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 15/03/2009
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại bước qua được thêm một đêm trường nữa rồi... Chúc bạn một ngày tốt lành!
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 15/03/2009
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì ý kiến của bạn, tối qua tôi không ngủ được, tôi nhận ra là tôi nhớ cô ấy rất nhiều, cô ấy là tất cả những gì tôi tìm kiếm......Tôi đã viết 2 lá thư cho cô ấy, bạn của tôi cũng khuyên tôi đừng nên từ bỏ, cho dù con đường đó có thể dẫn tôi đến sự vô cùng.
    Tôi nghĩ là đến lúc này tôi đã thật lòng với cô ấy, và tôi sẽ ở lại HN, cho đến khi cô ấy lên xe hoa với một người khác,lúc đó tôi sẽ lại vào SG. Tôi có thể chờ cô ấy đến bao lâu cũng được chỉ cần có cảm giác cô ấy đang ở rất gần mà thôi!
    Liệu tôi có nên làm như vây không?
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không muốn bạn từ bỏ, vì đó cũng là cảm giác của tớ lúc này. Đôi khi ta có thể tự lừa dối bản thân mình rằng ta không nhớ người, không cần người, rằng người không xứng đáng với ta... nhưng trong thâm tâm ta vẫn in bóng người.
    Đêm qua chắc tớ khá hơn bạn. Sau mấy đêm mất ngủ hôm qua tớ ngủ được 3 tiếng. Lúc này tớ cũng rối lắm, không biết khuyên bạn thế nào. Tớ chỉ nghĩ nếu bạn sắp xếp được công việc thì cứ ở lại Hà Nội, như thế ít ra cũng thấy đỡ cô quạnh hơn. Bạn còn may mắn hơn tớ đấy...
    Lệ hoen ướt khoé mi cay, trong lòng anh vẫn luôn chung tình, chờ ngày mai ánh nắng lên xua tan băng giá...
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn bạn! Mình không phải là đứa con trai hay ỉ ôi, nhưng trong chuyện này mình rất buồn, và mình nghĩ tại sao mình lại không làm mọi thứ cho người mình yêu quý nhỉ.
    Bạn đóng góp ý kiến rất phải, mình sẽ làm thế, mình không thể rời HN trong tâm trạng thế này được.....Mình vẫn ngồi đây cho tới sáng, giờ trong mình cái còn lại là chờ đợi và hy vọng thôi, dù đó là một điều rất mong manh còn hơn là chả có gì bạn nhỉ?
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Dù đàn ông có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi suy sụp trong chuyện tình cảm, nhất là khi chúng ta vẫn một lòng một dạ yêu người...
    Thôi cũng đành tìm về quá khứ, buồn vui trong kỷ niệm
    Thôi cũng đành tìm về chốn cũ, quên ngày mai...

    Đọc bài của bạn tớ cảm nhận rõ bạn còn may mắn hơn tớ nhiều lắm đấy. Tớ cũng không biết rồi người con gái đó có đến với bạn hay không, nhưng tình yêu không có tội, trái tim cũng không có tội. Tất cả đều có tiếng nói của nó, và ta không thể vì lòng tự trọng của bản thân mình mà bắt nó câm nín được...
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa thăm dò cô bạn của cô ấy xong, bạn cô ấy bảo, thật ra cô ấy chưa có người yêu, liệu tôi có thể tin vào thông tin này được không nhỉ?
    Đó có phaỉ là điều tốt lành không nhỉ?
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ôi tình yêu, sống với nó thật khổ

Chia sẻ trang này