1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện rất nan giải

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiepcodai, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    But I am afraid. It is dangerous, unreliable. I hesitated. When I was hesitating, I couldn?Tt control my words. I told the train that ?o I don?Tt want to go with U, U don?Tt suit me?.
    điều cô ấy lo sợ là đây ,nguyên nhân là đo
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Điều mà bạn cần bây giờ là đừng suy nghĩ gì cả.
    Có thể khi tôi nói vậy, bạn sẽ cảm thấy kì lạ, nhưng sự thật là như vậy.
    Cô ấy đã từng thích bạn, nhưng rồi chính bạn đã quay lưng đi, thì hôm nay, khi bạn quay trở về, câu hỏi đầu tiên trong lòng cô ấy: tại sao anh ấy lại như thế?
    Có thể cô ấy chưa có người yêu, nhưng cô ấy muốn thử thách bạn, hoặc là thử thách chính mình cũng đúng luôn.
    Bạn hãy để cho cô ấy mặc sức suy nghĩ, với con gái, cái gì nhanh chóng họ đều sợ là ko thật, bạn càng cho cô ấy nhiều thời gian thì càng tốt cho cả hai.
    Tôi có 1 anh bạn làm chung, anh này rất tốt, là bạn thân của tôi, khi anh ấy yêu 1 cô chung chỗ làm, tôi đã nói anh ấy phải từ từ, nhưng cô bạn này vốn dĩ rất nhiều ng theo, anh ấy lo lắng về chuyện đó và luôn hấp tấp trong mọi tình huống. Cuối cùng, bạn biết ko, cô ấy yêu 1 anh chàng đã theo đuổi cô ấy từ khi cô ấy mới vô làm, thầm lặng và kiên trì.
    Hãy để cho cô ấy thấy rằng, tình cảm của bạn là hòan toàn có thật, chứ ko phải như 1 cơn gió thoáng qua. Vì có lẽ hai bạn cũng đã lớn rồi, ko phải như cái thời xì tin, yêu chỉ để cho vui.
    Vài lời góp ý với bạn thế thôi, tôi ko phải là người trong cuộc, nếu nói gì sai, mong bạn đừng chấp nhặt.
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ...
    Bạn đã quote lại bài nhạc đó thì để tớ xoá bài đi :)
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 15/03/2009
  4. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã động viên tôi vào lúc này, tôi rất lấy làm quý đấy! Có lẽ chúng ta là những người đàn ông may mắn vì chúng ta là những người còn biết yêu phải không bạn, cho dù tình yêu đó là bất hạnh thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều hơn bất hạnh là chả bao h biết yêu.
    Tôi vẫn ngồi đây chờ cô ấy! Như cô ấy đã ngồi chờ tôi, có thể chúng tôi đã đi qua nhau ở một điểm giao nào đấy trong quá khứ và tôi sẽ tìm lại về điểm giao đó, tôi sẽ chờ cô ấy! Chỉ cô ấy thôi cho người hành khách duy nhất trong cuộc hành trình của chúng tôi......Đó sẽ là cuộc hành trình vui vì có con tàu và người hành khách.......Một người hành khách rất đỗi dịu dàng và đáng yêu biết bao.
    Tôi sẽ làm như vậy!
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn Aliyah nói đúng đấy
    Tớ nghĩ hiện tại bạn cứ chân thành với trái tim mình, dù cô ấy có quay trở về hay không thì mình cũng không hối hận vì đã để tình yêu lên tiếng. Bất kể là cô ấy đã có người yêu hay chưa
    Tớ thấy bạn là một người may mắn (ít ra là hơn tớ ), lại có chân tình, tớ nghĩ bạn xứng đáng có được tình yêu của cô ấy lắm
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng vậy, bạn là nguời lạ nhưng bạn thật tốt!
    Mình mong là một ngày cô bé ấy sẽ hiểu ra tình cảm của bạn, giá như điều đó đến như trong giấc mơ, có lẽ sẽ là một điều hạnh phúc kinh khủng bạn nhỉ?
    Mà những điều lớn lao như thế đến hay không một phần là do cơ duyên đấy! Mình thì mình sẽ chờ, vì mình không muốn cuộc đời còn lại phải sống với một nửa không phải là của mình.
    Gìơ đây, mình đã có cơ hội để nhìn thấy nó rồi, mình nghĩ là mình may mắn!
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khi chợp mắt tớ có mơ thấy cô ấy, nhưng kết thúc vẫn chỉ là những giấc mơ buồn...
    Tin tớ đi, bạn còn may mắn hơn rất nhiều người khác đấy. Chỉ cần bạn trân trọng may mắn đó và giữ được chân tình thì tớ nghĩ sẽ có ngày cô ấy hiểu ra thôi...
    Tuy nhiên mình không biết liệu bạn có chờ mãi được không. Thật ra có rất nhiều người phải sống với một nửa còn lại không phải của mình bạn ạ. Không phải vì họ muốn như thế mà là đời muốn họ phải như thế. Tớ gặp ít nhất 3 trường hợp rồi. 2 trường hợp cũng đợi chờ đến khi người yêu lên xe hoa. Họ rủ tớ đi uống rượu và cũng nói sẽ không bao giờ lấy một ai khác. Nhưng rồi một thời gian sau chính họ lại gửi thiệp hồng mời tớ đến dự. Vì gia đình, vì dư luận xã hội, vì cuộc sống, vì công việc, vì trăm cái vì khác mà họ vẫn phải đi theo quy luật của con người: Sinh ra - lập gia đình - chết đi. Còn một trường hợp còn lại thì chẳng lấy ai cả, đơn giản vì "Ngày mai em lên xe hoa, ngày nay anh lên xe tang". Thế đấy.
    Đó là những gì tớ mắt thấy tai nghe. Tớ không vơ đũa cả nắm, tớ cũng chưa đủ chín chắn để nhìn nhận tương lai nhưng tớ tin dù quyết định thế nào thì con người cũng đúng, chỉ cần họ không thấy hổ thẹn với chính mình.
    Uhm, đêm qua tớ thức, nhưng ngày hôm nay vẫn còn công việc, tớ không cho phép mình ngủ bù đâu...
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nan giải thật bạn ạ, có thể cô ấy chưa có người yêu nhưng cơ hội của bạn lúc này khó hơn cách đây một năm nhiều lắm. Con gái cũng thích cực kì cái gọi là định mệnh và người đàn ông trời định cho mình. Từ lúc 14- 15 tuổi con gái bắt đầu nhận được những lời tỏ tình hoặc tán tỉnh của những cậu bạn học, nhưng bạn biết đấy, con trai ở tuổi đó mấy chàng nghĩ ngợi xa xôi gì, có khi học kì này còn "yêu" bạn gái cùng tổ nhưng học kì sau đã liêu xiêu cô bạn lớp cạnh rồi. Thế là con gái lại phải tập cẩn thận với những lời nói yêu đương của con trai. Và một quá trình rất mâu thuẫn xảy ra, con gái vừa cố gắng hấp dẫn con trai, vừa cố gắng không bị tổn thương để chờ gặp được người của đời mình. Chính một năm từ lúc cô ấy thích bạn đến lúc bạn thích cô ấy đã gây ra cảm giác bạn không thích cô ấy ngay từ đầu, mà con gái thường mơ mộng lắm, luôn nghĩ người đàn ông định mệnh của mình phải là người yêu mình bằng bản năng và từ cái nhìn đầu tiên cơ bạn ơi. Có lẽ cách đây một năm thì cô gái ấy cũng hi vọng bạn yêu cô ấy rồi nhưng chưa dám ngỏ, khi đó cô ấy bật đèn xanh nhưng hiểu ra mình lầm lẫn. Còn việc cô ấy đi chơi nói chuyện ấm áp với bạn cũng chỉ là hơn bình thường thôi bạn ạ, con gái lịch sự thường làm thế mà. Mình rất muốn tư vấn cho bạn, nhưng bạn ơi, bạn phải nỗ lực nhiều lắm để làm cho cô ấy tin rằng bạn là chàng trai định mệnh của đời cô ấy nhé.
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    CHia sẻ với bác chủ thớt. Đọc những dòng tâm sự của các bác vào đây mình cũng thấy cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ các bác nhể.
    Con người còn có cảm giác yêu như bác chủ thớt là một điều hạnh phúc roài. Hãy sống theo cảm xúc thật của mìn nhé bác
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tôi thức để viết cho em 2 lá thư, và tối nay tôi lại nhận được thư của em, không biết tôi phải làm gì tiếp theo.
    A ...... ạ!
    Em đã đọc mail của anh. E chưa đọc được blog vì không thấy được đường link của anh gửi.
    Em đã nói với anh là em hiện đang rất thích một người đúng không. Đây là lần đầu tiên, em thích ai đó mà người đó cũng thích em đấy. E thực sự rất vui. Và không hiểu sao em cảm thấy thứ tình cảm em đang có được rất mỏng manh, và thiêng liêng. Nó mỏng manh và thiêng liêng đến nỗi, khi gặp tụi bạn, em cũng không dám kể ra. Vì em sợ rắng nếu em kể ra nó sẽ tan biến mất.
    Sau đó anh xuất hiện, đường đột và bất ngờ.
    Và giờ em rất băn khoăn, không biết nên cư xử thế nào. Anh có thể cho em thời gian được không. 2 tháng
    Em muốn xem xét kĩ chuyện này.Em thực sự cần một thời gian riêng cho mình. Em cần 2 tháng. Và cũng trong 2 tháng này, anh hãy suy nghĩ kĩ lại tình cảm của mình nhé. Vì đôi khi anh không thích e nhiều như a nghĩ đâu.
    Trong 2 tháng này, a hãy đừng làm gì cả, và đừng nghĩ gì cả, hãy tập trung vào công việc, cũng đừng liên lạc hay nhắn tin cho em. Em cần một thời gian riêng cho mình, và cũng cố hoàn thành cái bài khóa luận và học tiếng anh nữa.
    Sau 2 tháng nữa, khi mà e nghĩ ra, em sẽ gọi cho anh. Anh em mình sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ và giải quyết mọi chuyện. Có thể chát hoặc gặp trực tiếp cũng được. Còn bây giờ mọi chuyện là quá sức đối với em, e ko thể nghĩ gì cả.
    Em cần 2 tháng dành riêng cho mình và suy nghĩ mọi chuyện. Em hi vọng anh hiểu cho em và dành cho em 2 tháng, đừng liên lạc hay nhắn tin với em gì cả.
    Và anh hãy dùng 2 tháng này nhìn ra xung quanh. Có rất nhiều cô gái tốt hơn em đấy.
    Chúc cho mọi việc tốt nhất sẽ đến với anh!
    Tôi có nên đến tặng hoa cho cô bé ấy không?
    Hay tôi sẽ làm theo như lời cô ấy bảo?
    Hay tôi phải làm gì?
    Tôi sợ mất cô bé ấy một lần nữa lắm!

Chia sẻ trang này