1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện rất nan giải

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiepcodai, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Haha, chúc mừng cậu. Cơ hội đến rồi đấy. Cậu cả đời còn đợi được huống chi là 2 tháng. Cứ cho con bé 2 tháng đi. Hãy làm y như lời con bé nói. Chẹp, tớ mà là cậu có phải hay không. Tiếng Anh à, quá đơn giản. Động đến ngoại ngữ là gãi đúng chỗ ngứa của tớ rồi đấy , tớ mà là cậu thì càng dễ ghi điểm hehe.
    À quên, còn vụ hoa hoét thì nghỉ đi
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 15/03/2009
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bạn gái của bạn thật tuyệt, những dòng cô ý viết ít nhiều cho thấy điều đó
    Cố lên bạn nhé. Trong khoảng thời gian này ko xum xoe nhưng ko xa cách, thỉnh thoảng nhắn tin quan tâm tới em nó
    Good luck!
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    một cô bé tinh tế. hãy thật thoải mái bạn ạ, đừng nghĩ ngời quá nhiều, hãy giành 2 tháng thật thảnh thơi,
  4. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mong một kết thúc có hậu đến với chủ topic sau hai tháng. Good luck!
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý một cách chân thành, mình sẽ chờ đợi, dù lâu đến bao lâu cũng được, mình có lỗi vì đã dành thời gian quá nhiều cho công việc, có lỗi vì đã bỏ lại một người hành khách trong chặng hành trình, một người rất đỗi dịu dàng và đáng yêu.
    Giờ đây, với mình chẳng có gì quan trọng hơn cô bé ấy cả, mình không muốn phải ân hận thêm một lần nào nữa, mình đã làm cho cô ấy tổn thương một lần rồi và giờ đây mình sẽ không để chuyện đấy xảy ra một lần nữa.
    Mình vẫn sẽ tặng hoa cho cô ấy, nhưng chỉ là đặt trước cửa thôi, mình sẽ không gặp cô ấy, có lẽ điều đó sẽ cũng làm tốt hơn cho mình vào lúc này. Vì giờ đây mình buồn quá và thấy trách bản thân nhiều nữa.
    Mình chỉ biết hy vọng thôi, nếu cô ấy đồng ý, có lẽ đó sẽ là niềm hạnh phúc quá lớn cho cuộc đời mình........
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên! Thành công nhớ khao anh em nhé
    '?,~谁导"To^...
  7. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc những dòng của bạn chủ topic tôi rất xúc động.
    Mọi lời tư vấn cũng như chia sẻ thì các bạn ở đây đã nói hết cả rồi.
    Chỉ biết nói 1 câu thôi: 1 người như bạn thật quý , và hi vọng kết thúc có hậu sẽ đến với bạn. G''Luck
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    sống với tình cảm của mình thì cũng đáng trân trọng.. chỉ mong bác đừng vì thế mà bỏ qua các cơ hội khác, như với cô bé mà bác đang thích vậy, bác là một trong những cơ hội của cô ý.. và cô ý thì đang cân nhắc với nhiều options lựa chọn..
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ơ, nhưng đừng có biến mất hoàn toàn nhá! Bác ko nghe
    " Em bảo anh đi đi, sao anh ko đứng lại
    Em bảo anh đứng lại, sao anh lại đi ngay .. "
    Tạm thời thì cứ làm theo lời gái đó bảo, nhưng đầu tuần , cuối tuần và hàng đêm .. Bác cứ cho em cái tin nhắn hỏi thăm, Chỉ hỏi thăm , chúc chiếc gì đó thôi. Không cần đợi reply .. để trong 2 tháng đó . cô ấy ko quên lời hẹn 2 tháng với Bác ..
    Em cũng là con gái. Em nói thật
    ^_^ Chúc bác vui.^_^
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bác này xui dại quá. Cách đây 1 năm cỏ dại đã có mấy options nên mới ra nông nỗi thế, chứ lúc đó mà xác định "anh chỉ có mình em" thì đâu đến nỗi. Nhưng tình cảm nó là thế, chả thể nào tính toán được thời điểm nào thì thế nào. Cũng như em gái kia không thể tính toán được lúc này. Đọc kĩ thư em ý đi nhé, trong đấy có đoạn nói về cảm xúc của em ý với người kia : "em thích anh ấy và anh ấy cũng thích em", và em ý cũng tỏ ra rất xúc động vì "đây là lần đầu tiên" có được một tình cảm tương đồng như vậy. Đấy không phải là một option linh tinh đâu nhé. Tớ đã nói rồi, con gái rất trân trọng những tình cảm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà. Tớ nghĩ cỏ dại sẽ may mắn khi đối thủ kia cũng đang ở dạng thích mà không xác định hẳn (chả hạn cũng đang có người thứ ba), thì chiến thuật "dù vật đổi sao dời anh cũng vẫn yêu em" sẽ thành công. Còn nếu đối thủ kia cũng nghiêm túc hết mình thì cơ may rất là mong manh. Đấy, duyên số nó là thế đấy, vô duyên đối diện bất tương phùng mà.

Chia sẻ trang này