1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Chuyện Tình Buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtubanbun, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chú nên tránh việc đối đầu với mẹ chú . Tuyệt đối tránh dẫn đến tình huống mẹ chú hỏi : giữa mẹ và nó , con chọn ai .Cũng nên tránh tình huống người iêu chú phải hỏi : em và mẹ anh , anh chọn 1 đi .
    Cũng cần có chút thời gian , chú nên tìm cách kiềm chế cả 2 bên . Nên giúp mẹ chú và cô gái kia có cơ hội hiểu nhau và chấp nhận nhau . Ban đầu có thể có những sự khó chịu nhưng khi mẹ chú nhận ra cô gái kia tuy gia cảnh không được suôn sẻ sung túc nhưng có nghị lực và phẩm chất , cô ấy có thể làm cho chú hạnh phúc và không thể thiếu được đối với cuộc đời chú thì anh nghĩ mẹ chú sẽ vui vẻ chấp nhận . Thành ra chú nên kiên cường với tình cảm hiện đang có của mình . Chú phải thể hiện quyết tâm iêu em kia đến cùng với mẹ chú , đồng thời phải động viên bạn gái vượt qua khó khăn . Có như thế mới thành công toại nguyện . Chứ chú mà xuôi xuôi là hỏng bét cả .
    Thế mới biết cách dạy dỗ ứng xử của mỗi gia đình là rất quan trọng . Đã đành cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái nhưng không nên đơn phương quyết định tương lai của họ . Làm như thế sau này nếu gặp bất trắc khổ sở , con cái sẽ quay lại oán hận cha mẹ . Trong gia đình anh ba mẹ anh chẳng bao giờ cấm đoán gì cả . Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình . Buồn vui khổ sở hay hạnh phúc đều là do mình quyết định . Cha mẹ đâu có thể đời đời mãi ở bên ta được ?
  2. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc những suy nghĩ của bạn và thấy thế này..là một thằng đàn ông mà ko giữ được người con gái mà mình yêu thương thì để làm gì? Sự nghiệp ??? Luôn là một câu hỏi lớn nhưng tại sao ko tìm cách để dung hòa 2 cái. Có sự nghiệp mà người con gái mình yêu và yêu mình ko còn nữa ...thì liệu bạn có hạnh phúc ko? Tôi nghĩ nếu bạn chọn sự nghiệp mà bỏ rơi cô gái đó - một cô gái rất tốt - thì bạn cứ việc làm. Cô ấy sẽ ko bao giờ hối tiếc về bạn đâu.
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng hiểu mẹ bạn là nhà giáo mà lại có thể có những cách cư xử như vậy ...
    Tôi có thể đoán bạn là người con trai độc nhất của bố mẹ bạn, bạn là người được chiều chuộng trong nhung trong lụa ....
    Bây giờ muốn tình hình bớt căng thẳng... đầu tiên bạn phải nói chuyện với mẹ bạn .. hãy thử đả động đến những chuyện quá khứ của bố mẹ bạn trước khi cưới nhau .. 2 gia đình có "môn đang hậu đối" như bố mẹ bạn áp đặt cho bạn bây giờ... thử xem trước đây 2 người cưới nhau và đẻ ra bạn có những gì .. theo mình nghĩ các cụ cũng từ bàn tay trắng và đi lên bằng nghị lực bằng sự phấn đấu ...
    Bạn chẳng cần phải chứng minh gì cho bố mẹ bạn nhiều vì đối với bố mẹ bạn vẫn chỉ là 1 câu bé không hơn không kém.. và trong thâm tâm bố mẹ bạn đau khổ "thằng con mình đứt ruột đẻ ra bị lừa và sẽ chịu khổ...v..v..." ...
    Bạn hãy kể về bạn gái của bạn cho mẹ bạn nghe.. kể về những khó khăn của cô ấy đã và đang trải qua .. kể về nghị lực sống không cam chịu sự an bài của số phận ... hãy đánh về cái "tình người" trong con người của mẹ bạn ấy ... Tôi hi vọng rằng "mưa dầm thấm lâu" sẽ có tác dụng .....
    Bên cạnh đó bạn cũng phải nói rõ cho người yêu bạn, những gì khó khăn và đang ngăn cách 2 đứa.. đã yêu nhau thật thì chuyện đó cần phải nói rõ ràng cho nhau nghe ... nghe để tìm cách mà vượt qua .. chứ không phải nghe để mà dằn vặt khóc lóc nhau ...
    Tất cả các cách đó mà vẫn không được .. thì xài chiến thuật "ăn cơm trước kẻnh" .... 2 đứa đi làm, tiết kiệm cùng nuôi gia đình..

Chia sẻ trang này