1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện tình buồn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ahuy82, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chào bạn ahuy82!
    mình cũng đang trong tâm trạng như của bạn lúc này đây, mình đang thấy đau đớn vô cùng, mình tập trung làm mọi việc để mau chóng qua đi. nhưng có vẻ như nó vô vọng quá.
    mình ở hoàn cảnh của người đi xa, nhiều khi thèm được chăm sóc vỗ về như bao cô gái khác mà ko được. có nhiều người cũng quan tâm đến mình nhưng mình toàn tâm toàn ý vì anh ấy, vì anh ấy mình cố gắng nhiều... chỉ có điều mọi nỗ lực dường như ko có ích.
    anh ấy đã có người con gái khác ở bên chăm sóc và yêu thương, nhưng anh giấu mình tất cả, chỉ đến khi gọi điện về mình nghe trực tiếp cô ấy nói mới rõ mọi chuyện.
    mình đã sống những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng nhất, bây giờ vẫn như thế nhưng mình đang chữa vết thương của mình đúng cách, mình cho là như vậy. hi vọng bạn và mình sẽ đứng vững, ko biết đến lúc nào nhìn lại bọn mình mới thấy thanh thản và tiếp tục tin vào tình yêu, nhưng mình tin là ngày ấy chắc chắn ko xa lắm đâu...
    tặng bạn hoa này, chúc bình an . nếu cần người nói chuyện cứ PM cho mình nhé...

Chia sẻ trang này