1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chuyện tình phức tạp đầy bế tắc,đang cần lời khuyên của mấy bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi d_online, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ, em là người miền Nam hử? Hay là em cứ huỵch toẹt cái tình cảm của mình ra cho anh A anh ý biết. Mà khéo anh ý biết roài ấy chứ lị. Xem thái độ của anh A lúc đó ra làm sao là biết ngay chứ có gì mà thắc mắc. Chứ cứ tiếp tục nhắn tin chat chit rồi co fi rồi đi chơi thía thì anh A ý chả thể có trách nhiệm gì đối với tình cảm "thik" của em cả
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình thử gặp, đi chơi tí, nếu thix anh thì em chuyển qua.
    Hiện tại anh đang ko có ai
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình thử gặp, đi chơi tí, nếu thix anh thì em chuyển qua.
    Hiện tại anh đang ko có ai
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ dị ứng chuyện tay ba. Cứ có chuyện tay ba thì em thà rút cho sướng thân. Ôm vào chỉ khổ người
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ dị ứng chuyện tay ba. Cứ có chuyện tay ba thì em thà rút cho sướng thân. Ôm vào chỉ khổ người
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thích anh ta thì cứ đi chơi đi. Có cảm giác là anh chàng đang mượn cớ để tán em => thế thì em khỏi phải cưa, sướng nhé.
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thích anh ta thì cứ đi chơi đi. Có cảm giác là anh chàng đang mượn cớ để tán em => thế thì em khỏi phải cưa, sướng nhé.
  8. d_online

    d_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng sợ mấy cái chuyện tình tay 3 lắm ạ, nhưng mà khổ nổi cô người yêu của anh ý quá đáng wé, lúc nào cũng mở miệng nói iu anh ý nhưng tối ngày lại đi lăn tăn với thằng zai kia.em thì mới đầu định vào khuyên a nên bõ cô này vì kg đáng thôi nhưng kg ngờ e vừa nhảy vào thì a tấn công e dồn dập, hầu như ngày nào cũng có lý do rũ e đi chơi, và đi chơi được 1 thời gian thì e đã mết a rồi, giờ e có nên công khai nói thix a kg ? hay là im lặng wan tam a nhu 1 nguoi ban ?
  9. d_online

    d_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng sợ mấy cái chuyện tình tay 3 lắm ạ, nhưng mà khổ nổi cô người yêu của anh ý quá đáng wé, lúc nào cũng mở miệng nói iu anh ý nhưng tối ngày lại đi lăn tăn với thằng zai kia.em thì mới đầu định vào khuyên a nên bõ cô này vì kg đáng thôi nhưng kg ngờ e vừa nhảy vào thì a tấn công e dồn dập, hầu như ngày nào cũng có lý do rũ e đi chơi, và đi chơi được 1 thời gian thì e đã mết a rồi, giờ e có nên công khai nói thix a kg ? hay là im lặng wan tam a nhu 1 nguoi ban ?
  10. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    nói thích có khi anh í lại thấy dễ dàng quá lại chán ấy ạh, mà tệ hơn là có thể anh ấy lấy mình làm chỗ đệm chân, lúc đau khổ vs em kia thì lại tìm đến mình. Đừng có dại dột mà nói ra tình cảm của mình làm j, cứ cưa anh í ngấm ngầm đi, cho đến lúc anh í đứ đừ rùi anh í nói thì hãy tính tiếp xem tình cảm của mình có đủ để nhận lời ko
    công nhận mấy chuyện tay 3 cũng hơi mệt nhưng mà ty fải sóng jó thử thách thế mới vui tớ là ấy thì tớ sẽ chen vào trừ khi tình cảm ấy ko đủ nhiều mà lại cảm thấy ngại chuyện tay 3 vướng víu thì thôi chứ tớ nghĩ tại sao mình thích mà mình fải thôi hãy đóng vai là 1 cô em gái đáng yêu + tâm lý mà hướng chuyện tình của anh í theo ý mình, đến lúc nào anh í nhận ra tình cảm của chính him dành cho ấy là tình cảm đặc biệt rồi thì... khỏi cần vào đây làm j nữa nhé mà tớ nghĩ để làm cho người mình thích cưa mình thì cũng ko quá khó đâu

Chia sẻ trang này