1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chuyện tình phức tạp đầy bế tắc,đang cần lời khuyên của mấy bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi d_online, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. d_online

    d_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    a biết kg, e xuất hiện với vai trò là người tư vấn cho a ý, lúc nào mở miệng ra là e đều muốn tốt cho cả 2 nên thế này thế kia, giờ tự nhiên em chuyển qua khích sao được hả a
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của em này sao thấy giống chuỵên của mình thế ...
    -nếu anh là A thì anh trong hoàn cảnh này đang coi em là em gái , người bạn để chia sẻ thôi, vì khi buồn kiếm 1 người con gái để đi chơi cùng ...
    -vài người có nói là chỉ là bâng quơ thì không phải đâu , người ta cũng có tôn trọng em lắm đấy, em cũng là 1 người quan trọng với người ta .
    - Còn tình yêu thì chưa dám chắc , vì nó còn mập mờ lắm , em đừng ngộ nhận quá sớm để " em sẽ là người ra đi " , cần thêm thời gian để khẳng định
    - Rất có thể em sẽ thành công với tình cảm hiện tại ( người A sẽ bỏ bạn gái ) vì anh ta nghĩ rằng cô ấy lăng nhăng , cô ấy không mang lại niềm vui như khi A ở bên em . Cơ hội của em là rất lớn.
    - Nếu thích anh ta thật thì cứ giữ lấy ý của mình em ạ đừng cho anh ta biết, cũng đừng từ chối đi chơi với anh ta và tiếp tục thăm dò tình cảnh của A với người kia ... đừng cho A ta cảm thấy em đã là của A , đừng thân thiện ở mức cho cầm chân cầm tay ... Để nếu A chỉ coi em như 1 em gai chứ không phải người yêu thì cũng không có gì hối tiếc . Kéo dài mối quan hệ kiểu này thêm 1, 2 tháng nữa là sẽ có kết quả mà !
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của em này sao thấy giống chuỵên của mình thế ...
    -nếu anh là A thì anh trong hoàn cảnh này đang coi em là em gái , người bạn để chia sẻ thôi, vì khi buồn kiếm 1 người con gái để đi chơi cùng ...
    -vài người có nói là chỉ là bâng quơ thì không phải đâu , người ta cũng có tôn trọng em lắm đấy, em cũng là 1 người quan trọng với người ta .
    - Còn tình yêu thì chưa dám chắc , vì nó còn mập mờ lắm , em đừng ngộ nhận quá sớm để " em sẽ là người ra đi " , cần thêm thời gian để khẳng định
    - Rất có thể em sẽ thành công với tình cảm hiện tại ( người A sẽ bỏ bạn gái ) vì anh ta nghĩ rằng cô ấy lăng nhăng , cô ấy không mang lại niềm vui như khi A ở bên em . Cơ hội của em là rất lớn.
    - Nếu thích anh ta thật thì cứ giữ lấy ý của mình em ạ đừng cho anh ta biết, cũng đừng từ chối đi chơi với anh ta và tiếp tục thăm dò tình cảnh của A với người kia ... đừng cho A ta cảm thấy em đã là của A , đừng thân thiện ở mức cho cầm chân cầm tay ... Để nếu A chỉ coi em như 1 em gai chứ không phải người yêu thì cũng không có gì hối tiếc . Kéo dài mối quan hệ kiểu này thêm 1, 2 tháng nữa là sẽ có kết quả mà !

Chia sẻ trang này