1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện tình thật lãng mạn, khó quên...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagia_xitin, 20/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatranhbt

    hoatranhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi siêu thị tớ cũng vác về 1 hộp hương quế, hôm nay được dịp đọc truyện nữa nên ăn thấy ngon gấp ngàn lần hơn. Hihihi
    À mà tớ thích kiểu trình bày của Quaker Oats, hộp vừa phải, gọn. Gói nhỏ nhỏ tiện mang đi theo người.
  2. happy_life

    happy_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Tuyệt chiêu ăn vặt của quý cô bận rộn mà", thì phải tiện lợi chứ. Tính ra chuyện tình của Linh và An mà có tác động "đa phương" đến nhiều người quá nhỉ!
  3. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện nhẹ nhàng, tình cảm và lãng mạn quá!!!

    Giữa thời đại cuộc sống bận rộn, con người hầu như không có thời gian nghĩ cho mình, sống cho mình mà mình cũng vẫn luôn mong ước có 1 câu truyện tình cảm nhẹ nhàng như thế này.

    Mình cũng đang mong chờ một điều diệu kỳ sẽ xảy ra, câu truyện của mình không đến 6 năm nhưng sẽ mất vài tháng đến vài năm cũng không chừng.

    Mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, dịu dàng như một giấc mơ.

    Mình cũng đang sống trong những giây phút rất ngắn ngủi nhưng chắc cả đời mình cũng không quên.

    Hai người cùng đi, nhẹ nhàng em đềm trong một khung cảnh buổi tối lãng mạn, ánh lửa bập bùng.

    Anh nhẹ nhàng quàng tay qua người, cả 2 cùng bước, không ai nói với ai câu nào....

    Buồn nhất đó lại là ngày cuối cùng anh ở lại thành phố này...

    Hai người không nói được gì chỉ biết nói với nhau :

    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.""

    Không biết anh nghĩ gì nhưng mình thực sự cảm thấy quý và nhớ cái giây phút đó suốt đời...

    Cuộc sống vẫn còn quá nhiều sóng gió, mình cũng không biết mình sẽ đi đến đâu và không biết sau một thời gian, anh và mình sẽ thành người như thế nào?

    Trước đó, anh và mình không biết gì về nhau. Sau cái ngày cuối cùng đó anh và mình cũng chưa biết gì về nhau nhiều.

    Mình chỉ biết anh đã sống tự lập và xa nhà thời gian dài.

    Anh cũng chỉ biết mình là một cô gái độc lập, cũng sống xa nhà đã lâu.

    Anh cũng ko biết mình là một cô gái yêu thích sự lãng mạn và vô cùng nhạy cảm.

    Có thể anh quên nhưng mình nhớ, thế là đủ.

    P/S: Sau khi đọc câu truyện này, về sẽ mua bánh Quaker Oats ăn thử xem sao.

Chia sẻ trang này