1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện tinh yêu

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi dechotoinoi, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil_ghost

    devil_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    cứ làm như minh xinh đẹp lắm ấy mà kiêu ,
    AND I HOPE YOU ALWAY STAY THE SAME
  2. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải gào lên như thế?
    Tôi post rồi mới nhớ ra là mình nên để một chô chuyên đựng những bài thế này nên tôi paste vào đây thôi.Ai ngờ nó đưa luôn lên trang 1.Mọi người thông cảm nhé
    Rút kinh nghiệm.
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Mẹ kiếp, mấy chuyện này sao mà giống film Hàn Quốc với film Việt Nam thế? Toàn những câu chuyện gây xúc động kiểu vớ vẩn! Hay tại mình chưa yêu nên chưa hiểu nhỉ? Chỉ thấy chuyện của thằng Nokia còn tạm tạm! Giống film Mỹ!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    toàn những điều ghê gớm !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0

    pác nói ai đấy nhỉ................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã góp ý.Các cậu có hiểu ý tôi muốn nói gì trong chuyện này không vậy?
    Có một phần ý nghĩa mà các cậu nên suy nghĩ là:
    Tại sao cũng là hai ánh đèn mà hai người có hai cách nghĩ khác nhau.Sự khác nhau đó có phải do chủ tâm từ những cái nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một vấn đề không?
    Đọc đi,thấy hay thì suy nghĩ,không thì đừng nhận xét hay dánh giá mà làm gì.Dù có hay không có những ý kiến ngắn gọn và tối nghĩa như của vnesmater thì tôi vẫn cứ post bài như thường.

Chia sẻ trang này